
Lê Kim Ngân cùng em trai, người mà cô bé thay mẹ đỡ đần và luôn dạy em học mỗi tối - Ảnh: THANH BÌNH
Không quá lời khi nói rằng cả bốn thành viên trong gia đình Kim Ngân đang là những chiến binh dũng cảm, cùng nắm tay nhau vượt qua nghịch cảnh để chiến thắng nghịch cảnh cuộc đời.
Cha bị tai nạn, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo
Hồi Ngân chưa tròn tuổi, anh Lê Vạn Lực (cha Ngân) bị tai nạn lao động cắt đứt một bên gót chân. Tai ương ấy biến anh từ người trụ cột của gia đình đành bất lực nhìn vợ thay mình gánh vác phần lớn công việc trong nhà và đi làm trang trải cuộc sống.
Chị Lưu Kim Phương (mẹ Ngân) bàn với chồng rồi sau đó mở cái quán con con bán cháo vịt bên quốc lộ 13. Thu nhập từ những tô cháo vịt tạm nuôi mấy miệng ăn trong nhà, phù hợp với điều kiện sức khỏe của cha Ngân sau tai nạn. Rồi em trai Ngân chào đời, cuộc sống có thêm phần vất vả hơn chút song hai vợ chồng vẫn cố xoay xở qua ngày.
Gia đình nhỏ sống trên mảnh đất 30m2 do ông bà nội Ngân để lại, được cái vừa lòng hàng xóm nên ai cũng thương. Hai nhà bên cạnh đã đồng thuận cho mượn hai vách tường nhà mình để ba mẹ Ngân dựng thêm cái mái tôn có được chỗ trú ngụ, không còn cảnh phải thuê phòng trọ.
Những tưởng gia đình nhỏ vậy là tạm yên ổn bên nhau thì đùng một cái năm 2025 biến cố lại ập đến. Lần này mẹ Ngân được chẩn đoán mắc ung thư thận giai đoạn 4. Sau ca phẫu thuật, chị Phương tạm thoát khỏi lưỡi hái tử thần song chỉ còn lại quả thận bên trái.
Cuộc chiến với bệnh tật của mẹ Ngân cũng bắt đầu từ đó với lịch trình hóa trị mỗi tháng ba lần. Còn hằng ngày, người phụ nữ 35 tuổi ấy vẫn đang chống chọi cùng những cơn đau song vẫn gắng chịu đựng để chồng con yên lòng phần nào.
Gánh vác việc nhà
Từ ngày mẹ bệnh cũng là lúc Kim Ngân thể hiện rõ vai trò chị lớn trong nhà dù mới học lớp 7. Sau giờ học ở trường, cô bé luôn về nhà ngay để phụ làm việc nhà, chăm cậu em trai. Ngân biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đến những việc không tên khác khá thuần thục. Tối đến chị còn kèm em trai học xong mới đến lượt mình học bài đến tận khuya.
Ở cái tuổi nhiều người vẫn bảo là ăn chưa no lo chưa tới nhưng Kim Ngân đã biết cáng đáng, quán xuyến việc nhà và chăm em thay cha mẹ. Những ngày cha phải đưa mẹ vào bệnh viện từ 4h sáng, Ngân thức sớm lo cho em trai ăn sáng rồi đưa em đến trường. Nhiều hôm bụng đói đi học, được bạn cùng lớp cho hộp sữa nhưng Ngân để dành mang về cho em.
Nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng đôi vai đôi vợ chồng trẻ bệnh tật và sức khỏe không nguyên vẹn. Vì chị Phương phải chữa bệnh lâu dài, sức khỏe không cho phép nên gánh cháo vịt đã phải ngưng hoạt động.
Cha Ngân chuyển qua cặm cụi sửa từng món đồ điện gia dụng tại nhà do khách biết đã tự mang tới kiếm được đồng nào hay đồng ấy.
Mỗi tháng, trừ khoản được bảo hiểm y tế chi trả, chị Phương còn phải lo 15 triệu đồng mới đủ tiền hóa trị.
Cảm hết nỗi vất vả của chồng con đang chiến đấu vì mình, chị Phương nói nhất định mình không được bỏ cuộc, phải chiến đấu để mong có ngày chứng kiến ước mơ trở thành bác sĩ của Kim Ngân thành hiện thực.
Khâm phục tinh thần vượt khó của Kim Ngân và gia đình, ông Đỗ Thanh Xuân - Phó trưởng khu phố 6, phường Hiệp Bình - nói: "Hoàn cảnh khó khăn là vậy song anh chị yêu thương nhau, gia đình hạnh phúc, hai đứa con rất ngoan và học giỏi. Mong sẽ có nhiều tấm lòng thơm thảo cùng chắp cánh ước mơ cho cháu Ngân".
Học giỏi và làm điểm tựa tinh thần
Kết quả năm học vừa kết thúc, Kim Ngân đạt danh hiệu học sinh giỏi cả năm. Nhìn cô con gái mới 13 tuổi đã sớm biết lo toan, trở thành điểm tựa cho mẹ và cả nhà, người mẹ vừa nghẹn ngào vừa hạnh phúc.
Cô Vũ Thị Hồng Minh - giáo viên chủ nhiệm lớp 7/4 của Ngân - xúc động mỗi khi nhắc đến cô học trò bé bỏng. "Gia cảnh rất đáng thương nhưng Ngân chưa khi nào than nửa lời với ai. Bạn ấy luôn hòa đồng và được các bạn bè quý mến. Biết rõ hoàn cảnh của em nên những suất học bổng của trường hầu như lúc nào cũng có tên Kim Ngân", cô Minh chia sẻ.
100 suất học bổng Chắp cánh ước mơ cho học sinh THCS và THPT
Học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2026 do báo Tuổi Trẻ và Trường ĐH Văn Hiến thực hiện, cũng là năm thứ ba diễn ra. Tổng kinh phí năm nay hơn 6,2 tỉ đồng, trong đó có 100 học bổng (4 triệu đồng/suất) dành cho học sinh THCS (30%) và THPT (70%) tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai.
Học bổng này ưu tiên dành cho bạn đọc giới thiệu ứng viên xứng đáng. Bạn đọc của báo, đặc biệt là học sinh, giáo viên tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đều có thể giới thiệu cùng chương trình.
Bài viết không quá 1.000 chữ kèm hình ảnh, video hoặc các tư liệu liên quan (nếu có) về nhân vật được giới thiệu.
Chương trình đang nhận bài giới thiệu về những tấm gương vượt khó học giỏi kéo dài đến ngày 10-7 và gửi qua liên kết: https://bit.ly/gthbchapcanhuocmo. Những bài viết được chọn đăng báo sẽ nhận nhuận bút theo quy định cùng tham dự giải thưởng dành cho bài viết hay.
Riêng với học sinh lớp 12 có thể đăng ký để xét duyệt 120 suất học bổng (trị giá hơn 5,6 tỉ đồng) của Trường ĐH Văn Hiến hoặc Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn gửi hồ sơ qua liên kết: https://bit.ly/dkhbchapcanhuocmo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận