
Đức Hưng - cậu bé từng hỏi “Sao mẹ nằm trong đó vậy ba?” từ ngày tiễn mẹ năm 3 tuổi - Ảnh: LÊ HUY
Hưng học lớp 12A9 Trường THPT Lương Văn Can, phường Chánh Hưng, TP.HCM (khu vực quận 8 cũ).
Lên 3 tuổi đã mồ côi mẹ
Tuổi thơ của Hưng từng đủ đầy trong căn nhà ông bà nội để lại, nhưng mọi thứ lại đi quá nhanh. Mẹ mất vì căn bệnh viêm gan A khi Hưng mới lên 3 tuổi. Ký ức về mẹ còn lại loáng thoáng là hình ảnh mẹ vuốt lại quần áo cho con trai rồi dắt vào lớp, là bóng dáng mẹ gầy gò, xanh xao trên giường bệnh.
Ngày đội tang mẹ, cậu bé 3 tuổi ngây thơ hỏi ba: “Sao mẹ nằm trong đó vậy ba?”. Cũng từ ngày đó, ba Hưng - ông Nguyễn Đức Hiên (56 tuổi, phường An Lạc) - làm thân gà trống nuôi con, chỗ dựa duy nhất của anh em Hưng.
Từng gắn bó với công việc điện nước công trình, ông Hiên nay chuyển sang thiết kế, lắp đặt biển quảng cáo. Ông chọn công việc này để có thể ở bên các con nhiều hơn.
Hồi Hưng vào lớp 1, ông đi thêm bước nữa nhưng sau đó gặp biến cố, căn nhà ông bà nội để lại buộc phải kêu bán để trả nợ mà đến nay vẫn chưa có người mua.
Anh trai Hưng đã sớm đi làm phụ giúp gia đình. Những bữa cơm gia đình chỉ có trứng chiên, rau xào, cố gắng tiết kiệm từng đồng để cho con đi học.
Có khi nghe con trai nói "Con thèm cái này” mà người cha khóc nghẹn bởi trong túi không còn đồng nào. Cuộc sống vẫn chật vật, khách đặt làm biển quảng cáo thưa dần, ông Hiên nhận cả những việc lặt vặt.
“Tôi chỉ mong các con được học hành tới nơi tới chốn. Chừng nào còn làm được thì tôi còn làm, miễn có việc là nhận. Mình cực một chút cũng được, miễn lo được cho gia đình”, ông Hiên nói.

Hưng là niềm tự hào của ba để cố gắng - Ảnh: LÊ HUY
Làm phụ thợ điện nước gần 8 tiếng/ngày, cách nhà hơn 20km
Thấu hiểu cảnh nhà nên từ tháng 6 năm 2025, Hưng bắt đầu theo phụ làm điện nước cho các công trình nhà ở mỗi khi rảnh. Có những tháng Hưng làm quần quật đến 20 ngày.
Cứ 6h mỗi sáng, Hưng chạy xe máy từ quận Bình Tân cũ để kịp 7h30 vào ca và làm đến 17h. Công việc không hề nhẹ từ đục tường, đào nền, đi ống nước, luồn dây điện âm tường cho đến lắp ổ cắm, đấu nối điện.
Dáng người gầy, Hưng nói "chua" nhất những lúc phải đục nền, đào đất để đi đường ống nước ngầm. Giữa cái nắng gắt của Sài Gòn, Hưng phải đứng ngoài trời nhiều giờ liền, rồi hít đầy khói bụi của xi măng, đất cát, gạch đá cùng tiếng máy khoan, búa đục vang tai.
Tan ca, cả người như phủ kín lớp bụi bẩn, quần áo lấm lem. Còn tối về đến nhà, toàn thân ê ẩm, đau nhức, song đổi lại là khoản thu nhập 250.000 - 450.000 đồng/ngày tùy công trình cũng tạm có thêm thu nhập phụ trang trải sinh hoạt trong nhà, mua sách vở.
“Tôi còn trẻ mà, đã cố gắng thì nghề nào cũng đáng quý. Công việc giúp tôi xoay xở cuộc sống, trân trọng từng đồng tiền do chính bàn tay mình làm ra”, Hưng nói.
Nói về học trò, cô chủ nhiệm Hà Thị Hải Huyền nhận xét Hưng rất có tinh thần trách nhiệm, luôn gương mẫu trong học tập và rèn luyện. "Bạn ấy rất tự giác, không bao giờ lấy hoàn cảnh khó khăn để buông xuôi, lại luôn quan tâm đến người khác, học tốt và hiếu thảo”, cô Huyền nói.

Giữa nhịp sống mưu sinh, Hưng tranh thủ từng khoảng thời gian để ngồi vào bàn học - Ảnh: LÊ HUY
2 ngày sau khi thi tốt nghiệp đã đi làm để không đứt gánh việc học
Chỉ 2 ngày sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Hưng tiếp tục cuộc mưu sinh. Trước đó vừa tranh thủ ôn thi bạn vừa cố sắp xếp để ban ngày làm, tối về lại cặm cụi ôn bài đến khuya.
Bước ngoặt có thể nhắc là lúc Hưng được cô giáo định hướng vào đội tuyển Olympic lịch sử thi cấp thành phố. Hưng từng đoạt giải nhì Olympic môn lịch sử cấp thành phố năm lớp 11, giải ba môn sử học sinh giỏi TP.HCM năm lớp 12 và 9,5 điểm môn sử kỳ thi THPT 2026.
Nhưng với cậu học trò mồ côi mẹ ấy, áp lực lớn nhất không phải là điểm số mà chính là nỗi lo nếu vào đại học, học phí sẽ là rào cản lớn nhất.
“Vào được đại học, việc học chiếm nhiều thời gian sẽ không còn thời gian đi làm, học phí biết lấy đâu ra”, Hưng bộc bạch.
Chờ đón bài viết giới thiệu học sinh với chương trình Chắp cánh ước mơ 2026
Học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2026 do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Trường đại học Văn Hiến thực hiện, cũng là năm thứ ba diễn ra chương trình này.
Tổng kinh phí năm nay hơn 6,2 tỉ đồng, trong đó có 100 học bổng (4 triệu đồng/suất) dành cho học sinh THCS (30%) và THPT (70%) tại TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai.
Học bổng này ưu tiên dành cho bạn đọc giới thiệu ứng viên là các học sinh xứng đáng với chương trình. Bạn đọc của báo, đặc biệt là học sinh, giáo viên tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cùng sinh viên đều có thể giới thiệu cùng chương trình.
Bài viết không quá 1.000 chữ kèm hình ảnh, video hoặc các tư liệu liên quan (nếu có) về nhân vật được giới thiệu. Chương trình vẫn đang tiếp tục chờ đón bài giới thiệu về những tấm gương vượt khó học giỏi kéo dài đến ngày 10-7 gửi qua liên kết: https://bit.ly/gthbchapcanhuocmo.
Những bài viết được chọn đăng báo sẽ nhận nhuận bút theo quy định cùng tham dự giải thưởng dành cho bài viết hay.
Riêng với học sinh lớp 12 có thể đăng ký để xét duyệt 120 suất học bổng (trị giá hơn 5,6 tỉ đồng) của Trường đại học Văn Hiến hoặc Trường cao đẳng Bình Minh Sài Gòn gửi hồ sơ qua liên kết: https://bit.ly/dkhbchapcanhuocmo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận