14/01/2024 22:51 GMT+7

HLV Phan Thanh Hùng: Việt Nam chơi chững chạc trước Nhật Bản

Không phải là một trận thua đậm, đội tuyển Việt Nam đã làm người hâm mộ ngây ngất khi có lúc dẫn trước Nhật Bản 2-1 rồi mới thua ngược 2-4 trong trận ra quân ở Asian Cup 2023 tối 14-1.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản - Ảnh: HOÀNG TUẤN

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản - Ảnh: HOÀNG TUẤN

Đội tuyển Nhật Bản đã dùng 9/11 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu để đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Nổi bật trong số này là tiền đạo Takumi Minamino (CLB Monaco, Pháp), tiền vệ Wataru Endo (Liverpool, Anh), Hidemasa Morita (Sporting, Bồ Đào Nha).

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam ra sân không phải với đội hình mạnh nhất. Thậm chí còn có bốn cầu thủ U23 trong đội hình là Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Thái Sơn và Đình Bắc.

Gây sốc trên sân Al Thumama

Nhưng đội hình trẻ trung ấy đã khiến dàn sao châu Âu của Nhật Bản có thời điểm phải "run rẩy" trong hiệp 1.

5 phút sau khi nhận bàn thua, cầu thủ 20 tuổi Đình Bắc đã đánh đầu đẹp mắt ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 16 sau pha đá phạt góc của Hùng Dũng.

Đến phút 33, Phạm Tuấn Hải chớp cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam trong sự sững sờ của các cầu thủ Nhật Bản.

Đó thật sự là một cú sốc trên sân Al Thumama và người hâm mộ Việt Nam khi xem trực tiếp trận đấu qua truyền hình. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có thể ghi 2 bàn trong một trận đấu trước Nhật Bản.

Tuy nhiên, trật tự cũng nhanh chóng được lập lại. Nhật Bản ghi liền 2 bàn để dẫn lại Việt Nam 3-2 khi kết thúc hiệp 1. Sang hiệp 2, đội bóng hạng 17 thế giới ghi thêm 1 bàn nữa để thắng chung cuộc 4-2.

Thất bại nhưng đội tuyển Việt Nam đã khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào. Bởi trái ngược nỗi lo về một trận thua toàn diện, đoàn quân của HLV Philippe Troussier đã thi đấu xuất sắc trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

Tuấn Hải là một trong hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu cho tuyển Việt Nam - Ảnh: AFC

Tuấn Hải là một trong hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu cho tuyển Việt Nam - Ảnh: AFC

Tín hiệu tốt từ lứa cầu thủ trẻ

Tỉ lệ kiểm soát bóng 41% của đội tuyển Việt Nam so với 59% của Nhật Bản đã cho thấy rõ điều đó. Số lượng pha dứt điểm cũng khá nhiều (6 so với 15), điều cho thấy đội tuyển Việt Nam dám chơi tấn công thay vì chỉ lo phòng ngự.

Đáng nói hơn, đội tuyển Việt Nam còn không nhận thẻ phạt nào. Trong khi Nhật Bản nhận 1 thẻ vàng ở tình huống Sugawara buộc phải phạm lỗi với Đình Bắc ở phút 31 nhằm ngăn chặn một pha phản công nguy hiểm.

Ngay cả số pha phạm lỗi, Nhật Bản cũng nhiều hơn (13 so với 7). Điều chưa từng có trước giờ mỗi khi Nhật Bản đá với Việt Nam.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng xem trận đấu cũng phải dành lời khen cho đoàn quân của HLV Philippe Troussier.

Ông nói: "Thua Nhật Bản là điều tất nhiên. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam đã trình diễn được lối đá chững chạc, kiểm soát bóng và dám tấn công thay vì phòng thủ tiêu cực. Các cầu thủ trẻ chơi được trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu quá nhiều trụ cột vì chấn thương".

"Cầu thủ trẻ làm được như thế là tín hiệu tốt. Họ dám cầm bóng chơi từ dưới lên trên chứ không phải đá tiêu cực, phòng thủ chờ đá lên, được thì ghi bàn không thì thôi. Đình Bắc là cầu thủ trẻ đem đến niềm hy vọng lớn", ông Phan Thanh Hùng nói thêm.

Việt Nam - Nhật Bản (hiệp 2) 2-3: Việt Nam chủ động cầm bóng chắcViệt Nam - Nhật Bản (hiệp 2) 2-3: Việt Nam chủ động cầm bóng chắc

Các tuyển thủ Việt Nam đang chủ động cầm bóng chắc trên sân nhà để hạn chế sức mạnh của Nhật Bản, chờ cơ hội tấn công nhanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên