
PGS.TS Hoàng Đình Phi - hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội - trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân sáng 3-8 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Sáng 3-8, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 218 tân cử nhân, và 38 tân thạc sĩ.
Theo khảo sát của nhà trường, tính trước thời điểm các sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, đa số sinh viên xác nhận đã có việc làm, trong đó nhiều sinh viên được tuyển dụng vào các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty cổ phần Cơ khí Gang Thép, Công ty cổ phần Bkav, Tập đoàn BIM Group...
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Đình Phi - hiệu trưởng nhà trường - dự báo trong 10 năm tới, 80% số sinh viên tốt nghiệp đợt này sẽ trở thành những giám đốc điều hành, CEO, chủ tịch, tối thiểu cũng là cán bộ cốt cán của những doanh nghiệp từ vừa trở lên; 20% còn lại sẽ trở thành những người lãnh đạo, quản trị khu vực công, công chức, viên chức, lãnh đạo những tổ chức trong và ngoài nước.
"Nhưng để bắt đầu các công việc trên trên, có thể lúc đầu các bạn sẽ bắt đầu từ công việc mở cửa, pha trà", ông nói.

PGS.TS Hoàng Đình Phi phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Theo ông Phi, khi ra trường, các "tân binh" sẽ có thể phải chấp nhận thực tế không vui, có thể cay đắng, nhưng không được mải mê với những trò chơi online tẻ nhạt, không được để cho AI và mạng xã hội phá hoại tương lai của chính mình.
Ông khuyên sinh viên ba điều. Thứ nhất, dù làm việc gì cũng không được để AI, mạng xã hội điều khiển mình, hay lệ thuộc vào nó. Cần tận dụng thời gian để mở rộng các mối quan hệ xã hội. Tiền bạc có giới hạn nhưng sức mạnh của con người là vô hạn.
Thức hai, chấp nhận làm bất kỳ việc gì trong doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn với trách nhiệm học hỏi, để sau 5 năm có thể làm chủ hoặc nhảy việc là bình thường. Cần chấp nhận khó khăn, gian khổ trong ngắn hạn, không được ca thán mà hãy cảm ơn vì mình đã gặp, để về lâu dài có thể ổn định công việc.
Lời khuyên thứ ba, hiện Internet phủ sóng khắp nơi, đừng để công việc cuốn trôi, cả năm không nhắn tin, gọi điện hỏi thăm ông bà, bố mẹ, cho thầy cô lấy một lần.
"Hành trình phía trước sẽ rất dài. Nhà trường sẽ mãi mãi là gia đình thứ hai của các sinh viên, học viên. Khi đã tốt nghiệp và đi làm việc, nếu môn học nào chưa giỏi có thể quay lại trường học lại miễn phí với các lớp dưới, học chưa tốt phải chấp nhận học tiếp.
Không có việc gì khó, chỉ sợ mình vẫn lười. Các em phải luôn chăm làm, chăm học và hãy sống tử tế. Đây chính là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm", ông Phi nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận