Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Hi vọng những đổi thay tích cực
TTO - Năm 2019 đi qua với cảm nhận của tôi, mạng xã hội (MXH) có 7 phần buồn, 3 phần vui. Nếu kiểm đếm lại những sự kiện nóng, những trào lưu, những nhân vật được tung hô (kiểu như Khá Bảnh)..., MXH là một cõi mà mọi giá trị "thật giả lẫn lộn".

Câu chuyện anh tài xế Trần Văn Quý (32 tuổi) chạy xe ôm miễn phí được lan tỏa trên mạng xã hội trong năm 2019 - Ảnh: K.HƯNG
"Kết nối và chia sẻ" - đó là điều người ta luôn mong chờ vào MXH. Nhìn lại năm qua, tôi hoài nghi sự "kết nối" này, thay vào đó lắm khi là sự "cấu kết" ở nhiều điều thiếu tích cực. Chia sẻ cũng có và chia rẽ cũng nhiều. Và nguy hại hơn, MXH ngày càng nhiều những "status" câu view, những tin giả, hình ảnh, clip đang hủy hoại giá trị cốt lõi của MXH.
Một người lên MXH bây giờ nếu không có đủ thông tin sẽ rất dễ hoang mang: Tin ai? Tin cái gì? Làm sao để tin? Bởi MXH vẫn hỗn độn thật giả, và phần lớn những thông tin trên đó chưa được kiểm chứng (ai sẽ kiểm chứng?).
Ba phần vui, theo tôi, MXH trong năm 2019 có 3 điều khiến tôi tâm đắc. Ở đó có sự phản biện xã hội sâu sắc, có nhân rộng những câu chuyện tử tế, trào lưu đẹp và kết nối cảm xúc giữa triệu người.
Bên cạnh báo chí, rõ ràng MXH trở thành một "không gian phản biện sáng tạo" với rất nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và cách thể hiện hấp dẫn hơn cả báo chí. Trước những vấn đề "nóng", MXH là nơi để người dân nói lên tiếng nói của mình cũng như thể hiện chính kiến, thái độ, trách nhiệm trước những vấn đề chung của đất nước, thế giới.
Năm qua, rất nhiều câu chuyện tử tế, trào lưu đẹp được nhân rộng từ MXH. Song hành với những điều chưa tốt, vẫn còn đó không gian cho những điều tử tế, những câu chuyện tử tế. Và lúc này, những nút "like", "share" trở nên ý nghĩa khi giúp những cái đẹp lên ngôi.
MXH đã kết nối cảm xúc triệu người. Đây là một điểm sáng nhỏ nhưng thú vị trong năm 2019, khi nhìn tổng thể MXH tôi thấy dường như có những niềm vui chung mà MXH đã giúp kết nối khiến người gần người hơn. Ví dụ cụ thể là bóng đá, hay những lần chung tay góp sức vì một điều ý nghĩa nào đó.
Để mạng xã hội "ồn ào có ích"
Dù đầy rẫy thị phi, MXH là một phần thiết yếu của cuộc sống hiện nay. Tôi mong những đổi thay từ những "cư dân mạng" - trong đó đặc biệt hi vọng vào tiếng nói trách nhiệm xã hội hơn nữa của giới trí thức. Tôi mong chờ bớt đi những tin gây "sốt" kiểu chụp giật, chưa kiểm chứng, hoặc được tung lên vì mục đích trục lợi.
MXH sẽ ngày càng "ồn ào" hơn, vì đó là bản chất của nó. Cư dân mạng có thể cải thiện sự "ồn ào" này theo hướng tích cực. Rất cần những tiếng nói, góc nhìn, quan điểm có chất xám, có đầu tư, có trách nhiệm cộng đồng để MXH "ồn ào có ích". Và mong lan tỏa những câu chuyện tử tế, chia sẻ, kết nối giữa người với người nhiều hơn.
-
TTO - Tại kỳ họp lần thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức sáng 22-1, ông Hoàng Tùng - 41 tuổi, chủ tịch UBND huyện Nhà Bè - được bầu làm chủ tịch UBND TP Thủ Đức.
-
TTO - Phiên tòa sáng 22-1 do vắng mặt một số bị cáo và người liên quan nên được hoãn. Theo cáo trạng, cựu chủ tịch PVN Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc sai phạm liên quan dự án Ethanol Phú Thọ.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một loạt sắc lệnh siết chặt các biện pháp chống dịch COVID-19. Ngoài yêu cầu tất cả người nhập cảnh bằng máy bay phải cách ly, ông Biden cũng ra lệnh đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông xuyên bang.
-
TTO - Liên quan vụ mới học hết lớp 8, mượn bằng cấp III đi học rồi đi dạy, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Lê Thị Ngọc Châu (tên thât Lê Thị Nga).
-
TTO - Lãnh đạo phe Cộng hòa chiếm thiểu số tại thượng viện, ông Mitch McConnell, đã kêu gọi phe Dân chủ tại hạ viện trì hoãn tiến trình luận tội đến ngày 28-1 và cho ông Trump hai tuần kể từ ngày đó để chuẩn bị biện hộ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận