
Ông Hoa (xã Long Phụng, Quảng Ngãi) nói 10 triệu đồng là số tiền rất lớn với ông - Ảnh: TRẦN MAI
Sau thiên tai, mọi nguồn lực cạn kiệt tại nhiều nóc nhà. Công cuộc tái thiết vẫn phải diễn ra bằng sự kiên cường và GREENFEED Việt Nam đến trao vốn để bà con có tiền sửa nhà, mua giống, trả nợ vật tư, khôi phục sinh kế.
Báo Tuổi Trẻ cùng GREENFEED Việt Nam về vùng bão lũ
Bão lũ liên miên những tháng cuối năm 2025 đã qua đi, nhưng thiệt hại quá lớn khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Tan hoang không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà còn hiện diện trong ánh mắt đầy nỗi niềm của người dân vùng bão lũ.
Có người thở dài đứng nhìn căn nhà bị bão cuốn sập mái, có người thất thần nhìn những cánh đồng bị đất đá vùi lấp. Giữa điệp trùng khó khăn ấy, những chuyến đi thực tế của báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam quay trở lại vùng bão lũ đã tiếp sức cho hành trình tái thiết còn dài phía trước.
Cuối tháng 12, tại xã Bố Hạ và Tiên Lục (Bắc Ninh), những vùng trũng từng bị hoàn lưu bão số 11 nhấn chìm, 80 suất hỗ trợ, mỗi suất 10 triệu đồng, được trao tận tay các hộ dân có nhà cửa, vật nuôi bị thiệt hại nặng. Lũ qua, chị Nguyễn Thị Đạt (xã Bố Hạ) như "kệt sức" vì thiệt hại quá lớn.
Cầm 10 triệu đồng GREENFEED Việt Nam hỗ trợ, bà Đạt rưng rưng nói: "Tôi sẽ dùng số tiền hỗ trợ này để mua lợn giống, chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống.
Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, có được sự hỗ trợ này cũng giúp mẹ con tôi vơi bớt lo âu, có thêm động lực để cố gắng", bà Đạt chia sẻ.
Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc kinh doanh GREENFEED miền Bắc, cho biết những suất hỗ trợ không chỉ là tiền, mà là nguồn lực ban đầu để người dân chủ động đứng dậy sau lũ.
Giữa ngổn ngang vừa xếp tạm, những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười đã làm vơi bớt nặng trĩu trong ánh mắt người dân vùng lũ.

Số tiền hỗ trợ này sẽ giúp người dân hai xã Bố Hạ và Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) sớm vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra - Ảnh: PHÚC TÀI
Rời Bắc Ninh, hành trình tiếp sức xuôi về miền Trung. Ở xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), dấu vết của trận lũ vừa qua vẫn còn in hằn trên tường nhà, nơi có chỗ nước từng dâng cao hơn 2m. Nhiều gia đình mất gần như toàn bộ tài sản sinh hoạt.
Trong buổi trao 30 suất hỗ trợ (mỗi suất 10 triệu đồng), không ít người dân nghẹn ngào khi nhận phong bì.
Ông Đào Văn Đoài, Giám đốc kinh doanh GREENFEED, chia sẻ món quà là sự chung tay của tập thể nhân viên, khách hàng và đối tác, mong bà con có thêm niềm tin để từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến tương lai bền vững hơn. Phía sau những hàng ghế, vài đứa trẻ theo cha mẹ đến nhận quà đứng nép bên hiên nhà, ánh mắt dõi theo từng phong bì được trao.
Với nhiều gia đình, số tiền ấy sẽ dùng để sửa lại căn nhà trước Tết, gieo lại luống rau, bỏ lại con heo con vào chuồng… Hình ảnh luống rau xanh đâm chồi, tiếng heo ụt ịt đòi ăn… những thanh âm của sự hồi sinh dần hiện ra trong suy nghĩ của bà con xã Thượng Đức.

Bà Đoàn Thị Món (60 tuổi, thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh) bật khóc khi nhận hỗ trợ - Ảnh: MINH CHIẾN

Rốn lũ Tuy An tan hoang sau trận lũ lịch sử vừa qua - Ảnh: TRẦN MAI

Người dân mất hết tài sản sau lũ ở tỉnh Phú Yên cũ - Ảnh: TRẦN MAI
Gieo lại niềm tin sau trận thiên tai
Ở Khánh Hòa, mưa lũ lịch sử đã để lại những thiệt hại nặng nề tại các xã Diên Điền và Tây Khánh Vĩnh. 90 suất hỗ trợ, tổng trị giá 900 triệu đồng, được trao cho các hộ dân chịu ảnh hưởng lớn sau thiên tai.
Bà Nguyễn Thị Lãnh (thôn Hòn Dù) không giấu được niềm vui được nhận quà từ chương trình. Bà cho hay mưa lũ vừa qua nhà ngập sâu, hư hỏng nhiều tài sản, hoa màu, lại có mẹ già bị khuyết tật, nên phần quà hỗ trợ lần này từ chương trình giúp bà thoát khỏi cảnh bế tắc, và mở ra con đường khôi phục ruộng đồng, tái sản xuất.
Giữa những thửa ruộng còn loang lổ bùn non, câu chuyện của người dân vùng lũ Khánh Hòa cũng là mong mỏi chung của nhiều nông dân, được gieo lại hạt giống, không chỉ cho vụ mùa mới mà còn phụ chồi cả niềm tin bị lũ nhấn chìm.
Hành trình tái thiết của GREENFEED Việt Nam tiếp tục đến Phú Yên cũ (phía đông tỉnh Đắk Lắk). Tại các vùng rốn lũ xã Tuy An Đông và Hòa Hiệp, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, 180 suất hỗ trợ, tổng kinh phí trên 1,8 tỉ đồng, được trao cho người dân sau những tháng ngày gồng mình chống chọi với thiên tai.
Ông Trịnh Đông Khoa, Giám đốc kinh doanh GREENFEED khu vực, cho biết sự sẻ chia này xuất phát từ mong muốn giúp bà con có điều kiện "gượng dậy sau thiên tai". Hôm trao quà, ông Khoa nhìn những gương mặt đầy niềm tin của bà con mà thấy hạnh phúc.
Trong sứ mệnh cộng đồng của mình, ông Khoa bảo GREENFEED Việt Nam luôn đồng hành và sẻ chia cùng người dân. Hành trình mang 10 tỉ đồng đi trao gửi, "gieo" lại niềm tin ở vùng bão lũ những ngày cuối cùng của năm 2025 đã chứng minh cho điều ấy.

Ông Trịnh Đông Khoa - Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam - Chi nhánh Bình Định - trao quà hỗ trợ để người dân vùng lũ xã Hòa Mỹ tái thiết cuộc sống sau lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Hành trình sẻ chia của báo Tuổi Trẻ và GREENFEED Việt Nam rất có ý nghĩa và kịp thời để người dân vùng bão lũ tái thiết cuộc sống - Ảnh: TRẦN MAI
Ở xã Đồng Lương (Thanh Hóa), ông Hà Văn Mão (77 tuổi, thôn Cui) kể rằng bão lũ đã kéo theo cát, đá phá hủy gần hai sào ruộng, khiến gia đình mất trắng vụ mùa. Nhận 10 triệu đồng hỗ trợ từ Tuổi Trẻ và GREENFEED, ông dự định thuê máy móc và nhân công cải tạo lại ruộng, kịp gieo cấy vụ chiêm xuân. "Còn làm được là còn cố", ông nói bằng sự quyết tâm.
Cùng xã, bà Lê Thị Dự (thôn Tân Sơn) cho biết gia đình sẽ dùng tiền hỗ trợ để sửa lại căn nhà hư hỏng nặng sau bão số 10.
Ở phía đông tỉnh Gia Lai, 80 suất hỗ trợ trị giá 800 triệu đồng được trao cho các hộ dân tại xã Phù Cát và Tuy Phước Đông, nơi nhiều căn nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng sau bão số 13 và các đợt mưa lũ cuối năm.
Nhiều người dân cho biết khoản tiền này giúp họ trả bớt nợ mua vật liệu xây dựng, mua lại tôn, gỗ để sửa nhà trước Tết, giảm bớt gánh nặng kinh tế kéo dài suốt nhiều tháng.
Tại Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoa (85 tuổi, xã Long Phụng) chẳng biết cảm ơn sao cho hết. Bão đã kéo sập mái nhà, lấy đi gần hết tài sản cả đời ông tích lũy. Nhưng ông lão bị cụt chân, có người vợ bị chứng mất trí nhớ đang "đứng dậy" bằng dự tính trả bớt nợ mua tôn, tái nuôi đàn gà sau khi nhận 10 triệu đồng hỗ trợ.
Nhìn lại hành trình từ Bắc vào Trung của Tuổi Trẻ và GREENFEED, 10 tỉ đồng hỗ trợ vẫn rất nhỏ so với tổng thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhưng với từng gia đình, đó là điểm tựa để bắt đầu lại. Sửa mái nhà, dọn bùn, mua giống, cải tạo ruộng, trả nợ vật tư… những việc nếu thiếu vốn có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
Hôm nay, ngày 1-1-2026, những ngổn ngang của thiên tai năm 2025 đã là quá khứ. Một năm mới, một niềm tin mới đã bắt đầu. Trên hành trình của Tuổi Trẻ và GREENFEED trở lại vùng bão lũ, trong nụ cười của "người cho" và niềm tin của "người nhận" đã thấy sự sống hồi sinh…

Vợ chồng ông Min, bà Dịu ở Quảng Ngãi bị bão làm hư hỏng nhà, khổ nữa ông bị điếc, còn bà bị mù, nhận 10 triệu đồng, hai vợ chồng đã nghĩ đến việc mua giống sản xuất - Ảnh: TRẦN MAI

800 triệu đồng là số tiền mà GREENFEED Việt Nam hỗ trợ tại Quảng Ngãi, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi có thư cảm ơn sự sẻ chia này - Ảnh: TRẦN MAI

Niềm vui của bà Đinh Thị Ranh (xã Sơn Mai, Quảng Ngãi) khi nhận sự hỗ trợ - Ảnh: TRẦN MAI
Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam ủng hộ 10 tỉ đồng vào chương trình "Cùng Tuổi Trẻ khắc phục hậu quả bão lũ"
Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam và các đối tác đã ủng hộ 10 tỉ đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của báo Tuổi Trẻ về đóng góp hỗ trợ người dân các tỉnh, thành bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.
Chương trình "Tiếp sức đồng bào miền Bắc, miền Trung tái thiết cuộc sống sau bão lũ" diễn ra trong những ngày cuối năm 2025, phân bổ nguồn kinh phí nêu trên đã trao vốn hỗ trợ người dân bị thiên tai ở 10 tỉnh, thành gồm: Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai (Bình Định cũ), Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, TP Huế, Khánh Hòa và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) tái thiết cuộc sống.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận