GREENFEED Việt Nam đến Quảng Ngãi: Những cảnh đời khốn khó vỡ òa

GREENFEED Việt Nam đến sẻ chia với bà con vùng bão lũ Quảng Ngãi. Nhận 10 triệu đồng tiền vốn hỗ trợ, những cảnh đời khốn khó vỡ òa. Với họ, số tiền này rất lớn, gợi lên những dự tính khôi phục cuộc sống.

GREENFEED - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Phải, Trưởng phòng kinh doanh GREENFEED Việt Nam khu vực tỉnh Quảng Ngãi, trao tiền hỗ trợ cho người dân - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 31-12, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tiếp tục hành trình giúp bà con vùng bão lũ Quảng Ngãi tái thiết cuộc sống ở các xã Long Phụng, Mỏ Cày và Nguyễn Nghiêm.

GREENFEED Việt Nam cho tôi cái phao lúc chới với

Xã Long Phụng, đoàn xe của GREENFEED Việt Nam đến điểm trao vốn hỗ trợ cho 29 hộ dân địa phương vừa lâm cảnh màn trời chiếu đất sau bão số 13. Dù đoàn đến sớm hơn giờ hẹn, người dân đã tụ về từ rất sớm.

Bà Nguyễn Thị Búp - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Phụng - nói từ khi có tin GREENFEED Việt Nam hỗ trợ vốn tái thiết cuộc sống, người dân rất chờ đợi.

Kể về xã thuần nông, giáp biển Long Phụng, bà Búp bảo thiên tai luôn chực chờ, năm nào cũng "ghé" xã, không bão thì lũ. Vì vậy, dù cần cù chịu khó làm lụng vươn lên, nhiều gia đình mãi trong vòng luẩn quẩn khó khăn.

"Năm nay, nhờ điều tiết tốt của tỉnh Quảng Ngãi, xã Long Phụng không có lũ. Nhưng trận bão ngày 6-11 đổ bộ khiến 96 ngôi nhà khu vực ven biển của xã bị tốc mái, hư hại. Bà con rất khó khăn. 29 hộ dân xã chọn để GREENFEED Việt Nam trao vốn là 29 gia đình rất khổ", bà Búp nói.

Ngồi dưới hàng ghế chờ, ông Nguyễn Hoa (85 tuổi, xã Long Phụng) vẫn nhớ cái đêm bão về, theo thông báo của chính quyền, vợ chồng ông chạy đến nhà hàng xóm lánh nạn. Bão qua, ông trở về thấy căn nhà đổ nát.

Hai vợ chồng đứng như trời trồng giữa sân, chẳng biết làm gì trước ngổn ngang. Khổ hơn khi ông Hoa bị cụt một chân, phải đi lại bằng nạng. Còn vợ ông bị chứng mất trí nhớ, cứ hỏi "nhà ai đây". Ông Hoa bảo nhà mình, nhưng bà mãi không hình dung ra được.

"Chính quyền địa phương và các cháu thanh niên hỗ trợ rất nhiều để lợp lại mái nhà cho vợ chồng tôi. Già rồi, lâu nay sống nhờ tiền trợ cấp, thêm nợ nần mua tôn, chẳng biết lấy gì trả", ông Hoa nói.

Khi đại diện GREENFEED Việt Nam thông báo hỗ trợ vốn mỗi gia đình 10 triệu đồng, ông Hoa hỏi "Thiệt hả cháu?". Ông nói thêm: "Công ty như đang cho tôi cái phao lúc đuối nước". Với ông, số tiền này quá lớn.

Nhận tiền, ông cất vào túi, cẩn thận lấy kim ghim lại. Hỏi ông sẽ làm gì với số tiền vừa nhận, ông nói: "Tôi trả bớt nợ mua tôn, phần còn lại mua gà về nuôi. Tui với bà già rồi nhưng còn nuôi gà được, hy vọng vài tháng nữa sẽ có đàn gà", ông Hoa nói.

GREENFEED - Ảnh 2.

Ông Hoa cười tươi khi nhận được tiền hỗ trợ - Ảnh: TRẦN MAI

GREENFEED - Ảnh 3.

Với ông Hoa, số tiền này rất lớn, đủ giúp vợ chồng ông tính toán chuyện tương lai - Ảnh: TRẦN MAI

Số tiền lớn, đủ cho bà con khôi phục sản xuất, tái thiết cuộc sống

Ở các xã Long Phụng, Mỏ Cày, Nguyễn Nghiêm, người dân nhận tiền tái thiết từ GREENFEED Việt Nam chung cảnh nhà đổ nát vì bão, lốc xoáy.

Ông Nguyễn Ngọc Phải, Trưởng phòng kinh doanh GREENFEED Việt Nam khu vực tỉnh Quảng Ngãi, đi tới đâu cũng như gặp lại bà con quen.

"Mấy ngày trước, cháu đã đến từng nhà dân, cũng gặp các cô chú rồi. Thật sự rất khâm phục sự kiên cường của mọi người. Nay gặp lại, cháu mang tấm lòng của đối tác, khách hàng, nhân viên GREENFEED Việt Nam đến. Dù không quá lớn so với thiệt hại, nhưng cháu hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho bà con tái thiết sau bão lũ", ông Phải nói.

Sự sẻ chia với người cho đi là nhỏ, nhưng với người nhận thì quý giá vô cùng. Bà Trần Thị Dịu (64 tuổi, xã Long Phụng) bị mù, nghe giọng ông Phải liền nhớ ra người mấy hôm trước đến động viên bà. Chồng bà, ông Dương Ngọc Min, thì nói được, thấy được nhưng bị điếc.

Thành ra, bà nghe giọng, còn ông nhìn mặt và nói: "Cháu này mấy hôm trước có ghé nhà tôi rồi".

Nhận tiền tái thiết, hai vợ chồng đếm đi đếm lại. Bà Dịu hỏi ông đếm xong chưa, ông Min chẳng nghe được, cứ đứng cười một mình. Xong ông nói với vợ: "10 triệu luôn bà, nhiều lắm".

Ông Min dắt bà Dịu đến cảm ơn đại diện GREENFEED Việt Nam vừa trao tiền cho mình. Hai vợ chồng hứa sẽ sử dụng đúng mục đích, để sau này mọi người có ghé lại nhà sẽ thấy cuộc sống vợ chồng ông ổn hơn.

Đôi vợ chồng khiếm khuyết dắt nhau về nhà. Lúc ông Min cố sức đạp mãi mà chiếc xe máy không nổ, bà Dịu lấy tay giữ chặt túi quần chồng, nơi có 10 triệu đồng. "Bà cầm tiền đi, để tôi đạp xe, bà giữ miết cái quần sao tui đạp", ông Min nói.

Dù chồng nói vậy nhưng bà Dịu vẫn giữ khư khư chiếc túi quần của chồng. Điều ấy khiến mọi người xúc động.

"Mấy hôm trước tôi hỏi ổng lấy tiền đâu mua đậu giống về trồng. Nay có tiền rồi, mừng quá", bà Dịu nói. Hai vợ chồng rời đi trong nụ cười, để lại cảm xúc hạnh phúc cho những người vừa trao cho họ một niềm tin tái thiết.

GREENFEED - Ảnh 4.

Vợ chồng bà Dịu nhận tiền hỗ trợ xong cứ đếm đi đếm lại - Ảnh: TRẦN MAI

GREENFEED - Ảnh 5.

Ông Min điếc, bà Dịu mù. Họ tựa vào nhau và nay được hỗ trợ khôi phục thiệt hại bão lũ - Ảnh: TRẦN MAI

GREENFEED - Ảnh 6.

Hai vợ chồng ra về, để lại trong lòng "người cho" niềm hạnh phúc - Ảnh: TRẦN MAI

Bà Huỳnh Thị Thùy Trang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỏ Cày - cho biết GREENFEED Việt Nam trao tiền hỗ trợ tái thiết 10 triệu đồng/hộ là rất lớn, đây là số vốn để người dân vùng bão lũ tái thiết sản xuất và cuộc sống.

Gửi lời cảm ơn GREENFEED Việt Nam, bà Trang không quên "trút gan ruột" với người dân rằng giữa muôn trùng khó khăn, bà con vẫn không đơn độc. Luôn có những tấm lòng tìm đến giúp đỡ. Vì vậy, bà Trang mong mỗi hộ dân có trách nhiệm sử dụng tiền vốn đúng mục đích.

"Ngày cuối cùng của năm cũ 2025 đã trôi qua, khó khăn cũng khép lại. Ngày mai là năm mới 2026, hy vọng số tiền này sẽ giúp bà con thật sự tái thiết như mong muốn của GREENFEED Việt Nam trao gửi. Ở góc độ địa phương, chúng tôi sẽ thường xuyên theo dõi, quan tâm các hộ dân khó khăn, đảm bảo bà con nhận tiền sẽ có cuộc sống tốt hơn trong năm mới 2026", bà Trang tâm tình.

GREENFEED - Ảnh 7.

Bà Huỳnh Thị Thùy Trang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỏ Cày - tiếp nhận 100 triệu đồng từ GREENFEED Việt Nam hỗ trợ 10 hộ dân bị thiệt hại bão lũ ở xã - Ảnh: TRẦN MAI

GREENFEED - Ảnh 8.

Bà Hồ Thị Thu Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, trao tiền hỗ trợ kèm lời động viên bà con - Ảnh: TRẦN MAI

GREENFEED - Ảnh 9.

Bà Huỳnh Thị Thùy Trang - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỏ Cày, trao tiền và hứa sẽ dõi theo việc sử dụng số tiền của GREENFEED hỗ trợ tái thiết sử dụng đúng - Ảnh: TRẦN MAI

Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam ủng hộ 10 tỉ đồng vào chương trình "Cùng Tuổi Trẻ khắc phục hậu quả bão lũ"

Theo đó, Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam và các đối tác đã ủng hộ 10 tỉ đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của báo Tuổi Trẻ về đóng góp hỗ trợ người dân các tỉnh, thành bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam cùng báo Tuổi Trẻ lập kế hoạch thực hiện chương trình "Tiếp sức đồng bào miền Bắc, miền Trung tái thiết cuộc sống sau bão lũ", phân bổ nguồn kinh phí nêu trên để hỗ trợ người dân bị thiên tai ở 10 tỉnh, thành gồm: Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai (Bình Định cũ), Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, TP Huế, Khánh Hòa và Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

GREENFEED - Ảnh 10.

GREENFEED Việt Nam đến Quảng Ngãi: Những cảnh đời khốn khó vỡ òa - Ảnh 11.GREENFEED mang vốn đến Quảng Ngãi, giúp bà con vùng bão lũ tái thiết cuộc sống

'Sẻ chia này không lớn so với thiệt hại của bà con, nhưng hy vọng sẽ chung tay cùng bà con tái thiết cuộc sống sau thiên tai', đại diện GREENFEED Việt Nam nói mà như gửi lời tâm tình đến bà con vùng bão Quảng Ngãi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất