11/02/2023 09:18 GMT+7

Hàng ngàn người muốn nhận nuôi bé sơ sinh sống sót sau động đất

Hàng ngàn người đã đề nghị nhận nuôi một bé gái sinh ra dưới đống đổ nát của một tòa nhà chung cư 5 tầng bị sập ở Syria sau trận động đất ở nước này.

Hàng ngàn người muốn nhận nuôi bé sơ sinh sống sót sau động đất - Ảnh 1.

Bé Aya được tìm thấy bị chôn vùi dưới bê tông hơn 10 giờ - Ảnh: BBC

Bé Aya - có nghĩa là phép màu trong tiếng Ả Rập - được tìm thấy bị chôn vùi dưới bê tông hơn 10 giờ. Dây rốn của bé vẫn còn nối với người mẹ Afraa Abu Hadiya đã mất.

Cha và cả 4 anh chị em của bé cũng thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng xảy ra ở thị trấn Jindayris phía tây bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi một người phụ nữ hàng xóm cắt dây rốn cho Aya, bé gái này đã được đưa đến bệnh viện nhi đồng gần đó và được đặt trong lồng ấp. 

Bác sĩ điều trị cho bé, tiến sĩ Hani Maarouf tại Bệnh viện Cihan ở thành phố Afrin, cho biết tình trạng của Aya đang cải thiện từng ngày và không có tổn thương nào ở cột sống như lo ngại ban đầu.

Đoạn phim về một người đàn ông chạy nước rút từ đống đổ nát của một tòa nhà, ôm Aya phủ đầy bụi đã lan truyền trên mạng xã hội, theo báo USA Today.

Kể từ khi bé Aya được giải cứu, ông Khalid Attiah, quản lý Bệnh viện Cihan, cho biết ông đã nhận được hàng chục cuộc gọi từ những người trên khắp thế giới muốn nhận bé Aya làm con nuôi. Ngoài ra, hàng nghìn người đang yêu cầu thông tin chi tiết về việc nhận con nuôi trên mạng xã hội.

Hiện tại, vợ của ông Attiah, người có một cô con gái 4 tháng tuổi, sẽ cho Aya bú sữa mẹ cùng với con riêng của họ.

Hàng ngàn người muốn nhận nuôi bé sơ sinh sống sót sau động đất - Ảnh 2.

Hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đã ngỏ ý muốn nhận nuôi cô bé - Ảnh: AP

Ông Attiah nói: "Bây giờ tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai nhận nuôi con bé. Cho đến khi người chú của bé trở về, tôi sẽ đối xử với nó như con ruột của mình".

Sau khi xuất viện, Aya sẽ được người chú Salah al-Badran có ngôi nhà riêng ở thị trấn Jenderis nhận nuôi.

Tính đến nay, đã có gần 24.000 người ở miền Bắc Syria và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng sau trận động đất, để lại vô số trẻ mồ côi. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, UNICEF, cho biết họ đã phối hợp với các bệnh viện để tìm kiếm những người thân trong gia đình có thể chăm sóc trẻ mồ côi.

Bộ Gia đình và Dịch vụ xã hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những đứa trẻ không thể tìm thấy gia đình hoặc người thân đang được chăm sóc tại các cơ sở nhà nước. Tại đây, nhân viên sẽ đánh giá nhu cầu của các em và đưa đến các gia đình nuôi dưỡng đã đăng ký.

Gần thị trấn Azaz của Syria do phe đối lập kiểm soát, một tổ chức phi chính phủ đã thành lập một trại trẻ mồ côi tạm thời, hiện là nơi ở của khoảng 40 trẻ em.

Những hình ảnh rơi nước mắt trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và SyriaNhững hình ảnh rơi nước mắt trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Tìm thấy em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn dính với người mẹ, cậu bé Syria được lực lượng cứu hộ cho uống nước bằng nắp chai... là những khoảnh khắc cảm động được ghi lại trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên