10/11/2017 18:01 GMT+7

Hai khát vọng vượt khó trong con hẻm nhỏ

MẠNH KHANG
MẠNH KHANG

TTO - Trên đường Thống Nhất (Q.Gò Vấp, TP.HCM) có một con hẻm nhỏ mỗi ngày đều in dấu chân nỗ lực đến trường của hai cô cậu học trò. Nhưng cả hai người bạn đều không biết chắc ngày mai mình có còn được đến trường hay không…

Hai khát vọng vượt khó trong con hẻm nhỏ - Ảnh 1.

Em Đoàn Dương Khôi luôn nỗ lực học tập vượt qua hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: MẠNH KHANG

1. Hai năm nay, phòng trọ chỉ chừng 20m2 đã trở thành mái nhà của gia đình Đoàn Dương Khôi (học sinh lớp 10A1 Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Ông Đoàn Ngọc Dương (55 tuổi, cha của Khôi) mỗi ngày phải ra khỏi nhà từ rất sớm để đi đến nơi làm việc cách đó 9km. Công việc của ông là làm bảo vệ cho một doanh nghiệp. Từ thứ hai đến thứ sáu, ngày nào cũng tối mịt ông mới về đến nhà. Riêng thứ bảy và chủ nhật ông trực đêm không về.

Mẹ của Khôi là bà Vũ Thị Thủy (46 tuổi). Bà Thủy làm công nhân vệ sinh quét dọn tại Q.12. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng với bà Thủy là một thử thách. Tháng 10-2015, sau những đợt đau đầu và mệt mỏi bất thường, bà Thủy đã đến bệnh viện để khám.

Bác sĩ cho biết bà bị ung thư vú. Sau một tháng kể từ ngày phát hiện bệnh, bà được bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật. Hiện tại, bà Thủy vẫn uống thuốc và đang trong quá trình theo dõi bệnh. Các bác sĩ cho biết chưa thể nói trước kết quả điều trị là như thế nào.

Bà Thủy tâm sự: "Người ta làm khỏe re còn mình hở chút là mệt. Có ngày về tới nhà là nằm lăn ra thở, không làm tiếp được gì. Một năm có khi nằm viện 4-5 lần. Tiền bạc cứ thế không còn dư dả gì".

Hai khát vọng vượt khó trong con hẻm nhỏ - Ảnh 2.

Phòng trọ vốn đã nhỏ nhưng vợ chồng ông Đoàn Ngọc Dương vẫn cố gắng đầu tư bàn ghế cho con trai có điều kiện học tập - Ảnh: MẠNH KHANG

Công việc của ông Dương và bà Thủy mỗi tháng mang về cho nhà một khoản thu nhập nho nhỏ nhưng trừ tiền thuê trọ và các chi phí khác (kể cả chi phí thuốc men trị bệnh) thì không thấm vào đâu.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Đoàn Dương Khôi luôn cố gắng học tập. Cha Khôi tự hào khoe: "Năm học nào Khôi cũng nhận được giấy khen, điểm số đều trên 9 phẩy. Em tham gia đội kèn và từng đạt giải nhì cuộc thi thực nghiệm khoa học tự nhiên. Thấy em ham học mình cũng mừng".

Khôi tâm sự: "Em muốn sau này làm kiến trúc sư để xây cho cha mẹ một ngôi nhà thiệt đẹp. Chỉ mong cha mẹ luôn khỏe mạnh để sống cùng em".

Chia sẻ với chúng tôi, mẹ của Khôi rơi nước mắt: "Thấy con biết tự lo cho mình như tự nấu ăn khi đi học về, tự mày mò học mình cũng yên tâm. Giờ có bao nhiêu thì mình lo cho con bấy nhiêu. Dù mang bệnh trong người nhưng mình sẽ ráng hết sức để con được học".

Theo thầy Nguyễn Minh Tài - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1, Khôi là học sinh năng nổ, luôn phát biểu nhiệt tình và có tinh thần ham nghiên cứu, luôn hòa đồng với các bạn.

Hai khát vọng vượt khó trong con hẻm nhỏ - Ảnh 3.

Vì mẹ bận buôn bán, ông bà lại già yếu nên Lâm Anh thường phụ gia đình nấu ăn, quét dọn - Ảnh: MẠNH KHANG

2. Nguyễn Ngọc Lâm Anh (học sinh lớp 7/16 Trường THCS Phan Tây Hồ, Q.Gò Vấp, TP.HCM) từng được ngỏ lời trở thành vận động viên võ thuật cấp TP. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Lâm Anh đành gác lại đam mê ấy.

Công việc buôn bán cùng điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn nên bà Nguyễn Lâm Hồng Yến (37 tuổi, mẹ Lâm Anh) không thể đưa rước con tập võ theo yêu cầu khi tham gia đội tuyển.

6 năm nay, bà Yến đã quen thức dậy lúc 3h sáng để chuẩn bị dọn hàng. Một mình bà phải vượt hơn 6km để tranh thủ bán được càng nhiều đĩa bánh cuốn càng tốt trước khi phải dẹp hàng lúc 9h trả lại mặt bằng. Ngày bán ế cũng không thể ngồi thêm.

Khi bà Yến tất tả chuẩn bị hàng buổi sớm cũng là lúc ông bà ngoại Lâm Anh mang "đồ nghề" ra con hẻm trước nhà bán vài ba ổ bánh mì cho khách quen là người trong hẻm để kiếm đồng vô đồng ra. Bà bị suy tim và thoái hóa cột sống còn ông thì bị bệnh về xương khớp. Vậy nên hàng bánh mì cũng bữa có bữa không, nhất là những ngày trái gió trở trời.

Số tiền của ông bà kiếm được chỉ đủ lo thuốc men. Tiền lời từ hàng bánh cuốn của bà Yến cũng không còn là bao khi phải chi hơn 2 triệu đồng cho mặt bằng và 3 triệu đồng tiền thuê trọ.

Vượt lên hoàn cảnh, Lâm Anh là một trong những học sinh tiêu biểu của Trường THCS Phan Tây Hồ. 6 năm liền em là học sinh giỏi và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Không những vậy, Lâm Anh còn có rất nhiều bằng khen, giấy khen. Em là lớp trưởng và chi đội trưởng của chi đội 7/16. Cô bé giỏi tiếng Anh, thích lịch sử và có khiếu về diễn xuất, võ thuật.

Hai khát vọng vượt khó trong con hẻm nhỏ - Ảnh 4.

Với bà Nguyễn Lâm Hồng Yến, con gái Lâm Anh là niềm tự hào khôn tả - Ảnh: MẠNH KHANG

Lâm Anh bộc bạch: "Sau này em muốn được làm tiếp viên hàng không vì em thích được đây đi đó. Nếu có điều ước, em sẽ ước cả nhà đều khỏe mạnh và hạnh phúc".

Mẹ Lâm Anh cho biết: "Hoàn cảnh khó khăn mình cũng sợ con sẽ suy nghĩ nhiều, phân tán việc học, mặc cảm với bạn bè. Nhiều bữa sáng mình dậy không nổi vì quá đuối nhưng cũng phải ráng vì nghĩ cho con, cho gia đình. Mình không làm thì tiền nhà mỗi tháng vẫn phải đóng, cơm mỗi ngày vẫn phải ăn".

Từ ngày 24-7, báo Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu 100 gương học sinh (từ tiểu học đến THPT) vượt khó vươn lên trong học tập trên tuoitre.vn. Mỗi tấm gương hiếu học nhận một suất học bổng "Đèn đom đóm", trị giá 3 triệu đồng/suất.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức.

MẠNH KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên