28/09/2017 10:59 GMT+7

Học bổng đèn đom đóm: Em thích làm họa sĩ

DIỆU NGUYỄN
DIỆU NGUYỄN

TTO - Một căn nhà nát nằm trong con hẻm 220 đường Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh) không biết lúc nào thì sập, mưa thì nhà dột khắp nơi,… trong nhà chỉ vỏn vẹn chiếc xe đạp mini là mới, được phường tặng hồi đầu hè cho cô bé Nguyễn Thị Bích Hà.

Học bổng đèn đom đóm: Em thích làm họa sĩ - Ảnh 1.

Sau giờ học, Hà lại chạy ra chợ phụ mẹ bán sương sâm cho các bạn hàng trong chợ - Ảnh: D.N

Hà ít nói, cũng không phải hoạt bát, năng động nhưng gương mặt luôn toát ra vẻ đầy nghị lực. "Em sẽ kiếm tiền rồi làm họa sĩ, em cũng kiếm tiền để phụ cho cha mẹ bớt khổ nữa" - cô bé khẳng định.

Nơi nuôi dưỡng một tâm hồn nghệ sĩ

Gia đình Hà có bốn người. Cách đây bốn tháng, ba Hà bị tai biến nằm liệt một chỗ, một phần thu nhập của gia đình từ công việc phụ hồ cũng mất đi.

Không chỉ vậy, gánh nặng kinh tế lại đè lên vai mẹ Hà, gần 20 năm mưu sinh bằng nghề làm sương sáo, sương sâm bán ở chợ. Hai chị em Hà học cùng trường Yên Thế (Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh).

Hà lớp 8, chị lớp 9 nhưng Hà có học lực khá hơn, được thầy cô yêu mến, bạn bè cũng quan tâm.

Ngày học 2 buổi. 11h30 trưa lại chạy ra chợ phụ mẹ bán sương sâm cho các bạn hàng trong chợ. Chiều đi học về lăn vào bếp phụ mẹ làm sương sa hột lựu rồi mới học bài, mẹ làm xong thì mới tới giờ cơm tối, đã 8-9h đêm.

Góc học tập của Hà là tấm ván kê giữa phòng khách, cũng là nơi ngủ của hai chị em. Quần áo, đồ đạc trong nhà toàn được cho. 

Cuối buổi chợ trưa, một cô bán hàng chạy lại cho túi giày, "đem về mà mang, cũng còn tốt á", thấy người lạ tới hỏi han, cô bán hàng bên cạnh cũng nói vào "con bé ngoan như mẹ, hiền lành tốt tính, chỉ mỗi tội nhà nghèo nên cực lắm…".

Trong ngôi nhà bấp bênh đó, không chỉ khó khăn về vật chất mà các thành viên trong nhà luôn thấp thỏm không biết khi nào ngôi nhà chung được ông bà để lại cho nương tựa sẽ bị các anh chị kiện ra tòa đòi bán chia nhau. 

Nhưng ở đây, có một cô bé luôn mong mình học cao hơn nữa, nhiều hơn nữa để thoát cảnh nghèo và được làm họa sĩ như mơ ước.

Chỉ ráng cho con lận lưng được con chữ nào hay con chữ nấy

Học bổng đèn đom đóm: Em thích làm họa sĩ - Ảnh 2.

Góc học tập của Hà là tấm ván kê giữa phòng khách, cũng là nơi ngủ của hai chị em - Ảnh: D.N

Chị Võ Thị Nữ (52 tuổi) - mẹ của Hà lúc nào cũng cười hiền, mà như bà con hàng xóm xung quanh đều thương cho cái sự hiền đó. 

Bà tâm sự: "Hồi xưa cha mẹ sinh con "sạch ruột" rồi thôi chứ không có kế hoạch như giờ, nhà có 8 chị em, mình thứ hai nên chưa bao giờ được đi học, hết chăm đứa em này thì đứa em khác ra đời, ngay cả cái tên mình còn không biết mắt chữ nó ra sao. Nên cũng không dám làm gì, chỉ mong cố gắng hết sức cho con có được cái chữ lận lưng, được chừng nào hay chừng nấy".

Rồi bà kể cả nhà thấp thỏm nếu sự việc kiện tụng xảy ra, thì không biết ở đâu với số tiền chia nhau ít ỏi, 100 - 200 triệu đó, "kiếm miếng đất cắm dùi cũng khó".

Người chồng theo bà còn kể cũng nhờ hiền lành nên tai biến mà nhờ các sơ trường dòng châm cứu bấm huyệt , giờ ngồi dậy, đi đứng tự chăm lo vệ sinh cho mình được, sau 4 tháng bây giờ ông cũng phụ được vợ nấu cơm cho các con.

Bước vào nhà ngổn ngang mọi thứ, túi này túi kia do người khác cho mỗi góc mỗi túi, chẳng có gì giá trị trong nhà, tivi từ thời "thập cổ lai hy" do hàng xóm kế bên thay tivi siêu phẳng nên cho lại cái này mấy năm nay. 

Là vậy, nhưng mọi người vẫn sống hiền hòa, vẫn cười cho qua cái buồn cái lo, vẫn hy vọng mong chờ vào tương lai các con được thay đổi.

Cô NguyễnThị Tươi - giáo viên chủ nhiệm của em Bích Hà, lớp 8/1 trường THCS Yên Thế (Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh) cho biết, dù mới là chủ nhiệm lớp một tháng nhưng Hà thể hiện rõ tính cách tĩnh của mình. Nhưng trong mọi hoạt động của lớp như văn nghệ, làm lồng đèn trung thu… em đều tham gia tích cực. 

100 suất học bổng Đèn đom đóm

Từ ngày 24-7 đến 20-10, báo Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu 100 gương học sinh (từ tiểu học đến THPT) vượt khó vươn lên trong học tập trên tuoitre.vn. Mỗi tấm gương hiếu học nhận một suất học bổng "Đèn đom đóm", trị giá 3 triệu đồng/suất.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức.


DIỆU NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên