
Bà Dương Thị Mai đến góp tiền cho chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Sáng 1-10, Tuổi Trẻ liên tục đón nhiều người dân ở TP.HCM đến để góp tiền cho chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão".
"Mình khó nhưng bà con ngoài đó còn khó gấp bội"
Mỗi người đến với Tuổi Trẻ nhờ bắc nhịp cầu nhân ái có hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung đó là tình thương yêu đồng bào, sẵn sàng giúp đỡ bà con vùng bão.
Tất cả đều vì mục tiêu làm sao để người dân bị ảnh hưởng của bão Bualoi sớm có mái nhà che nắng mưa, sớm ổn định cuộc sống.
Mấy hôm nay xem tivi, đọc báo thấy cảnh thiệt hại nặng nề của bà con miền Trung, lòng bà Dương Thị Mai (73 tuổi, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM) như lửa đốt. "Bà con mình ngoài Trung khổ quá. Năm nào cũng bị bão, cũng dính lụt, thiệt hại dữ quá!", bà Mai tâm sự.
Dù đang chăm sóc người chị, nhưng sáng 1-10 bà Mai đã tranh thủ chút thời gian rảnh, tức tốc đến báo Tuổi Trẻ gửi 2 triệu đồng cho đồng bào vùng bão lợp lại mái nhà. Bà Mai là người quen thuộc của Tuổi Trẻ bởi có bất cứ chương trình thiện nguyện nào của báo, bà đều đến góp chút sức mình.
Đáng quý hơn, dù lương hưu của bà Mai mỗi tháng chỉ 6 triệu "vừa đủ ăn" nhưng bà vẫn dành 2 triệu đồng gửi cho bà con vùng bão. Và gần như có trường hợp nào khó khăn, bệnh tật bà đều góp tiền chia sẻ.
"Mình khó nhưng bà con ngoài đó còn khó hơn gấp bội lần. Mình trong này cũng có nắng, có mưa nhưng không đến nỗi. Góp được chút đỉnh cho bà con vùng bão lợp lại mái nhà, tôi thấy nhẹ lòng", bà Mai chia sẻ.

Bà Đào nhận thư cảm ơn của báo Tuổi Trẻ sau khi góp tiền cho bà con vùng bão lợp lại mái nhà - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Mong nhiều người chung tay để người dân vùng bão có nhà che nắng mưa
Thu nhập ít ỏi từ tiền trợ cấp nhưng bà Đào (76 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM) cũng đến báo Tuổi Trẻ gửi cho chương trình 1 triệu đồng.
Bà Đào cho biết vừa nhận được 2 tháng trợ cấp cho người lớn tuổi mỗi tháng 500.000 đồng là đến báo Tuổi Trẻ ngay để gửi tình cảm đến cho bà con miền Trung.
Không chỉ dành tiền ủng hộ các chương trình của báo Tuổi Trẻ, bà Đào còn góp cho nhiều quỹ thiện nguyện khác, cho các hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.
"Mấy ngày nay đọc báo về tình hình bão số 10 ảnh hưởng đến người dân miền Trung, miền Bắc mà xót xa quá, cho gia đình chúng tôi được góp chút ít vào chương trình "Lợp lại mái nhà cho dân vùng bão" do báo Tuổi Trẻ phát động", vợ chồng một bạn đọc giấu tên ở phường Bình Thạnh (TP.HCM) chia sẻ.
Số tiền 6 triệu đồng ủng hộ của ông bà là của con cho tiêu dùng hằng tháng, nay tiết kiệm lại chút để san sẻ với người dân không còn nhà cửa. "Biết ý định của chúng tôi, con rất ủng hộ", ông bà cho biết.
Một bạn đọc khác 68 tuổi, ở phường Bảy Hiền (TP.HCM) xin được giấu tên cũng có mặt tại tòa soạn thật sớm. Ông đóng góp hai ngày lương là 1 triệu đồng từ công việc làm xây dựng. Ông biết tin báo Tuổi Trẻ phát động đóng góp hôm qua, nhưng bận quá chưa đi được và cả đêm chỉ trông trời mau sáng để đến gửi tình cảm cho bà con vùng bão.
"Quê tôi cũng ở miền Trung, nên tôi cảm nhận được những khó khăn người dân phải đối mặt với bão lũ. Mong sao có được nhiều tấm lòng cùng chung tay để người dân có lại được những mái nhà che mưa trú nắng", ông tâm sự.
Để đóng góp ủng hộ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ.
Tài khoản: 113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Mã QR tài khoản báo Tuổi Trẻ. Trường hợp chuyển khoản qua mã QR, bạn đọc vui lòng kiểm tra đúng với thông tin trên của báo Tuổi Trẻ trước khi chuyển khoản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận