
Công an phường Cửa Lò, Nghệ An hỗ trợ đưa cụ già đi trú bão Bualoi - Ảnh: TÂM PHẠM
21h30 đêm 28-9, phòng sinh hoạt chung của Trường tiểu học Nghi Tân, phường Cửa Lò, Nghệ An trở thành nơi tá túc tạm thời của hàng chục hộ dân tới tránh bão Bualoi.
Gian phòng rộng chừng 50m2 được kê lại bàn ghế, làm chỗ nghỉ ngơi cho bà con. Sau bữa tối vội với bát mì gói, những cụ ông, cụ bà và trẻ nhỏ tập trung lại một chỗ để chờ bão đi qua. Ngoài trời từng đợt mưa lớn, gió giật liên tục khiến những người đi tránh bão càng thêm lo âu.
Ngồi cùng con gái, bà Nguyễn Thị Hợp - 80 tuổi, ngụ khối 5, phường Nghi Tân cũ, Nghệ An - cho biết đây là lần thứ hai trong hơn một tháng qua hai mẹ con bà phải lên trường học trú bão.
Nhà gần biển, mỗi đợt có bão lớn, nước biển dâng tràn vào nhà bà Hợp. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ ngấm no nước, hư hỏng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
"Nghe tin bão về, chúng tôi rất lo lắng vì mấy đợt trước gió giật đổ cả cây cối, tốc mái…", bà Hợp kể.

Bà Nguyễn Thị Hợp - 80 tuổi, ngụ khối 5, phường Nghi Tân cũ, Nghệ An - lo lắng khi bỏ lại nhà cửa đi sơ tán tránh bão - Ảnh: DOÃN HÒA
Hơn 15h chiều nay, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Cửa Lò và chính quyền địa phương xuống tận nơi, đưa xe chuyên dụng hỗ trợ đưa hai mẹ con bà tới điểm sơ tán. Tài sản trong nhà không có gì giá trị, mẹ con bà Hợp chỉ mang theo mỗi bộ quần áo tới trường học.
"Chỉ mong sao cơn bão này giảm cấp khi đổ bộ vào đất liền, hạn chế thiệt hại cho bà con", chị Nguyễn Thị Hảo - con gái bà Hợp - tâm sự.
Ngồi kế bên mẹ con bà Hợp, vợ chồng ông Phạm Văn Hạnh cũng không ngủ được vì canh cánh nỗi lo căn nhà có còn nguyên vẹn sau bão hay không. Tranh thủ lúc còn điện và chưa mất sóng điện thoại, bà Chung (60 tuổi) - vợ ông Hạnh - gọi điện cho con đang đi làm ăn xa.
Từ phương xa, hai người con bà Chung động viên cha mẹ yên tâm ở nơi trú bão để đảm bảo an toàn tính mạng là trên hết.
"Ở điểm sơ tán này chúng tôi được chính quyền địa phương rất quan tâm chỗ ngủ an toàn, cung cấp bữa ăn, nước uống đầy đủ", bà Chung chia sẻ.



Tại các điểm sơ tán tránh bão, người dân được chính quyền địa phương hỗ trợ chỗ ngủ an toàn, cung cấp bữa ăn, nước uống - Ảnh: TÂM PHẠM
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch phường Cửa Lò, Nghệ An - cho biết trước diễn biến của cơn bão Bualoi, phường đã di dời 421 hộ, với 1.181 nhân khẩu đến trường tiểu học, trường mầm non và các nhà dân kiên cố 2-3 tầng.
"Người dân sẽ ở các điểm sơ tán, khi bão qua đảm bảo an toàn mới trở về nhà", ông Hùng nói.
Trong công điện khẩn ứng phó với bão Bualoi, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu chính quyền các phường, xã phải đảm bảo an toàn nơi sơ tán; chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.
Nghệ An đã di dời được hơn 2.000 hộ dân với hơn 6.000 nhân khẩu để tránh bão Bualoi.

Các cụ già ở nơi sơ tán tránh bão Bualoi - Ảnh: DOÃN HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận