
Sinh viên băng qua đường trong khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ vào ngày 15-4-2025 - Ảnh: AFP
Nhiều cơ hội hơn
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Hàn Quốc tuần này, ngày 29-10, Hãng thông tấn AFP đã có bài viết chia sẻ về việc những bậc cha mẹ Trung Quốc vẫn đang theo đuổi "giấc mơ Mỹ" cho con cái, bất chấp quan hệ hai nước căng thẳng.
Nhiều người kỳ vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ mở đường cho việc ổn định quan hệ song phương.
"Dù hiện tại có nhiều biến động, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Đây là điều tôi luôn tin tưởng" - bà Huang, cư dân tại thành phố Thượng Hải, chia sẻ với AFP.
Bà Huang đang quyết tâm để con gái mình hoàn thành chương trình học tốn kém tại Mỹ. Cô con gái 17 tuổi của bà đã học trung học ở Mỹ ba năm và đang muốn theo học ngành khoa học máy tính tại một trường đại học ở nước này.
Tính cách khó đoán cùng chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump đã khiến một số bạn bè của bà Huang lo ngại. Họ đang cân nhắc gửi con sang châu Âu hoặc Úc học tập, thay vì Mỹ.
Nhưng với bà Huang, lợi ích của nền giáo dục tại Mỹ lớn hơn nhiều so với những bất lợi. "Chúng tôi cảm thấy Mỹ là quốc gia có thể mang lại cho con mình nhiều cơ hội hơn và nền giáo dục ở đó chắc chắn đa dạng hơn" - bà Huang giải thích.
Dẫu vậy, chi phí lại đắt đỏ. Bà Huang ước tính mình hiện chi hơn 100.000 USD mỗi năm cho học phí và chi phí sinh hoạt của con tại Mỹ.
Những người không lo lắng
Sinh viên Trung Quốc từ lâu đóng vai trò quan trọng đối với các đại học Mỹ - những trường vốn phụ thuộc vào các sinh viên quốc tế trả toàn bộ học phí.
Trong năm học 2023 - 2024, Trung Quốc đóng góp 277.398 sinh viên, trong khi số sinh viên Ấn Độ đã vượt lên dẫn đầu lần đầu tiên sau nhiều năm.
Tuy nhiên ông Trump đã đưa ra các chính sách nhằm hạn chế nhập cư. Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẽ "quyết liệt thu hồi visa của sinh viên Trung Quốc".
Nhưng chỉ vài tháng sau đó, ông Trump lại tuyên bố Mỹ sẽ cho phép 600.000 sinh viên Trung Quốc được bước vào nước Mỹ.
Theo bà Godot Han, hiện làm việc tại một trung tâm luyện thi ở Bắc Kinh, sự bất ổn này dường như không khiến nhiều phụ huynh Trung Quốc chùn bước. Đặc biệt, những khách hàng giàu có nhất của bà "không lo lắng".
"Họ sẽ không chỉ đọc một bài báo rồi đột nhiên thay đổi kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu" - bà nói.
Trung tâm của bà hằng năm chuẩn bị cho khoảng 200 học sinh Trung Quốc tham gia các bài thi đầu vào đại học Mỹ. Một buổi học một kèm một có giá từ 112 đến 210 USD/giờ.
Một số phụ huynh lo ngại cho sự an toàn của con em mình sau các vụ xả súng ở Mỹ và chính sách của chính quyền ông Trump. Nhưng nhiều người vẫn "luôn có giấc mơ Mỹ", theo bà Han.
Chưa bao giờ có thời kỳ "trăng mật"
Phó giáo sư Dylan Loh tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) chỉ ra sức hấp dẫn lâu dài của nền giáo dục Mỹ nằm ở "chất lượng được công nhận và danh tiếng lịch sử".
"Danh tiếng và uy tín đó đã có từ lâu và bất chấp những khó khăn, chúng vẫn còn và sẽ còn tồn tại trong thời gian dài" - ông nói.
Ông Ping Jiaqi, một phụ huynh khác, nói rằng các trường đại học Mỹ có thể giúp nuôi dưỡng "tư duy độc lập" cho cô con gái 17 tuổi của mình. Con ông đang học tại một trường quốc tế ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.
Cô bé đã tham gia khóa học hè tại Đại học Brown (Mỹ) năm ngoái cũng như thăm vài trường đại học khác ở Mỹ, và đang hy vọng đến Mỹ học đại học.
Ông ước tính toàn bộ quá trình học đại học của con gái tại Mỹ sẽ tiêu tốn hơn 400.000 USD.
Ông Ping - hiện điều hành một công ty tư vấn du học cho học sinh Trung Quốc - cho biết cuộc sống hằng ngày của học sinh và bạn bè của ông ở Mỹ "không bị ảnh hưởng nhiều" bởi các động thái của ông Trump.
"Khi nghĩ lại, quan hệ Mỹ - Trung vốn chưa bao giờ thật sự tốt đẹp trong suốt thập kỷ qua. Thực sự chưa bao giờ có thời kỳ trăng mật" - ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận