
Một vỉa hè trên đường Nguyễn Hữu Cảnh bị lấn chiếm bán trái cây. Người dân khi ghé mua thường tấp lại dưới lòng đường, cản trở người đi lại - Ảnh: KỲ PHONG
Qua thông tin bạn đọc, Tuổi Trẻ Online ghi nhận việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm quán ăn, mua bán ở nhiều tuyến đường.
Dù các phường đã chủ động ra quân xử lý, dọn dẹp, trả lại vỉa hè thông thoáng, tuy vậy nhiều người dân TP.HCM không khỏi bức xúc khi nhiều con đường khắp TP vẫn còn tồn tại tình trạng nói trên.
Giết mổ gà rồi xả nước ngay trên vỉa hè, lòng đường
Dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) không thiếu những quán cơm, nước giải khát, rồi các hàng trái cây bày hàng và che dù hết vỉa hè. Khi người dân ghé mua, họ thường tấp lại dưới lòng đường, thêm cản trở người đi lại trên con đường này.
Trong khi đó, dọc con đường Gò Xoài (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM), người dân buôn bán thực phẩm tươi sống tràn kín vỉa hè.
Các điểm bán gia cầm sống bày trước đường, khi có khách đặt, người bán giết mổ ngay trên vỉa hè, xong nước bẩn hất xuống cống hoặc lòng đường, gây mất vệ sinh khu vực.
Ông Hoàng Đức (51 tuổi, sống tại khu vực) cho biết hằng ngày người ta bán và giết gia cầm ngay trên lề đường, mỗi khi đi qua đây mùi hôi bay lên nồng nặc, cảm thấy rất khó chịu.
"Tôi sống ở đây nên phải đi qua hằng ngày, chỗ lấn lề bán tạp hóa, chỗ dùng lề đường bán, giết gà vịt, tôi không biết phải đi lại ra sao" - ông Đức bức xúc.
Gần đó, con đường Phạm Đăng Giảng cũng xảy ra tình trạng tương tự. Các xe bán trái cây đậu ngay dưới lòng đường khiến người đi bộ phải ra tới giữa đường. Nước thải từ những điểm bán thực phẩm tươi sống được xả ra ngay trước chỗ bán, gây mùi hôi thối.
Tràn ra lòng đường để buôn bán
Ghi nhận thêm tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Thông Tây Hội, TP.HCM), tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phổ biến. Ở cổng trước trường, hai bên đường thường xuyên ken đặc ô tô đậu dọc, lấn đáng kể phần lòng đường.
Trên vỉa hè, hàng loạt xe máy của công nhân từ các xưởng gần đó hoặc người dân lân cận dựng chiếm hết lối đi, khiến phụ huynh và học sinh gặp khó khăn khi qua lại.
Chị Nguyễn Thị Hồng (37 tuổi, phụ huynh có con theo học tại trường) chia sẻ: "Tình trạng đỗ xe này kéo dài đã lâu, khi các con tan học di chuyển ra về rất khó khăn, mà phụ huynh cũng không có chỗ đứng chờ đón các con".
Tương tự, một chủ tiệm tạp hóa đối diện cổng trường cho hay các xe thường đậu lấn lề và làn đường, giờ tan tầm xe máy lưu thông rất chậm, tắc nghẽn.
Nhiều xe là của cư dân quanh đây hoặc khách vãng lai, nhắc nhở thì dễ bị cự cãi nên chẳng ai dám lên tiếng.
Không chỉ ở cổng trước, tình trạng còn nghiêm trọng hơn tại cổng sau trường khi nhiều ô tô đậu hẳn lên vỉa hè, chiếm trọn lối đi bộ, buộc học sinh và phụ huynh phải đi dưới lòng đường. Trong khi đó đoạn đường Chu Văn An, Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh, TP.HCM), đoạn trước vỉa hè Học viện Cán bộ TP.HCM cũng bị lấn chiếm.
Tại đường Hương Lộ 2 và đường Lê Văn Qưới (thuộc quận Bình Tân cũ), đoạn gần ngã tư Bốn Xã tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán diễn ra thường xuyên.
Ở đường Hương Lộ 2, các hộ bán trái cây, rau cải không chỉ chiếm luôn vỉa hè, mà còn tràn ra cả lòng đường bày bán, kể cả buổi sáng và chiều.
Một người dân thường xuyên qua lại khu vực này cho biết người bán bày ra đường nên người mua cũng dừng xe trên lòng đường để mua đồ. Trong khi tuyến đường này khá nhỏ, có nhiều xe buýt và ô tô qua lại nên kẹt xe triền miên, nhất là giờ cao điểm sáng.
"Cơ quan chức năng ở đâu mà để tình trạng này diễn ra thường xuyên và nguy hiểm như vậy?", người dân này đặt câu hỏi.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Anh Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM - cho biết phường đã nhận nhiều phản ảnh của người dân và đã đi tuần tra xử lý các vấn đề buôn bán tràn lan trên vỉa hè.
Hiện phường đang vận động người dân không buôn bán như vậy nữa. Phường sẽ tiếp tục chỉ đạo cho bộ phận đi tuần tra để xử lý nếu vẫn còn sai phạm.
Tại phường Thông Tây Hội, bà Đào Thị My Thư - Chủ tịch UBND phường - nói đã trao đổi với hiệu trưởng trường học. "Thi thoảng, các xe dịch vụ có đậu trước trường vào giờ học sinh đi học. Trường có bảo vệ yêu cầu di chuyển nơi khác, nếu không thực hiện được sẽ nhờ đến công an và an ninh khu vực hỗ trợ", bà cho biết.

Một quán cơm chiếm vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh và bày thêm bàn ghế, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh: KỲ PHONG

Hiện trạng xe hơi đậu kín dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh không phải là hiếm - Ảnh: KỲ PHONG

Xe dịch vụ đậu ngay trên vỉa hè Trường tiểu học Lương Thế Vinh - Ảnh: LAM HẠ

Điểm buôn bán, giết mổ gia cầm ngay trên lề đường Gò Xoài (phường Bình Hưng Hòa), xả nước thải ra trước đường gây mùi hôi thối cả khu vực - Ảnh: HUỲNH ANH

Người đi bộ phải xuống lòng đường vì không có vỉa hè - Ảnh: HUỲNH ANH

Xe bán trái cây đậu ngay lòng đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa) khiến người đi bộ phải đi ra giữa đường - Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Các hộ dân bày rau, trái cây tràn xuống lòng đường Hương Lộ 2 - Ảnh: HỒNG ĐIỆP

Người đi xe máy dừng lại lòng đường mua đồ, chen với xe buýt đang chạy ngược chiều trên đường Hương Lộ 2 - Ảnh: HỒNG ĐIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận