
Bà con chòm xóm tới động viên gia đình các ngư dân đang mất tích - Ảnh: DOÃN HÒA
Ngóng chờ một phép màu
Sáng 21-3, bà con chòm xóm tới gia đình các ngư dân ở xã Văn Hải và xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để động viên và cùng chờ đợi tin tức từ lực lượng tìm kiếm.
Ngồi bó gối trong căn nhà cũ kỹ, ông Lê Văn Thân - 45 tuổi, ngụ xã Văn Hải - ngóng mắt ra hướng biển, hy vọng may mắn sẽ đến với người con trai duy nhất của mình là Lê Tuấn Anh (20 tuổi) vẫn còn ở đâu đó ngoài biển khơi mênh mông. Phía trong buồng ngủ, bà Dung - vợ ông Thân - khóc cạn nước mắt kể từ khi nhận tin dữ về con.
Theo lời kể của ông Thân, Tuấn Anh vừa hoàn thành chương trình học lấy chứng chỉ để đi tàu vận tải trong khu vực Đông Nam Á.
Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Tuấn Anh xin lên tàu cá do ông Nguyễn Văn Cương (45 tuổi, ngụ cùng xã làm thuyền trưởng) kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.
Đây là chuyến ra khơi thứ hai của Tuấn Anh. Trên tàu có anh Trần Văn Hữu (30 tuổi) là cậu bên họ ngoại của ngư dân trẻ tuổi này. Lúc ra khơi chiều 17-3, Tuấn Anh không mang điện thoại.

Ông Lê Văn Thân (bên trái) - cha anh Tuấn Anh - hy vọng may mắn sẽ đến với người con trai duy nhất của mình
Đến chiều tối 18-3, một số bạn tàu đánh bắt cá báo về bờ, tàu cá ông Cương gặp sự cố, bị chìm khi trên đường vào cảng cá Lạch Quèn. Suốt bốn ngày qua, gia đình ông Thân khắc khoải chờ tin tức về Tuấn Anh.
"Nó là đứa hiền lành, chăm chỉ và chịu khó. Tôi được biết trước lúc tàu chìm, anh em kịp ôm tấm cửa trước khi nhảy xuống biển. Mấy ngày nay biển động, sóng to, gió rét, không biết con tôi và bạn tàu có bám trụ được không", ông Thân nói, mắt đỏ hoe.
Vợ chồng ông Thân có hai người con, Tuấn Anh là con trai đầu, em gái đang học lớp 11.
Cách nhà anh Tuấn Anh không xa, ở nhà thuyền trưởng Cương - nhiều người cũng đang có mặt ở đây động viên vợ con anh. Bế đứa con nhỏ trên tay, bà Phạm Thị Thủy - vợ ông Cương - chia sẻ mới đây do còn khoản nợ lớn nên hai vợ chồng bàn nhau làm thủ tục để ông Cương gác lại nghề biển đi xuất khẩu lao động.
Đóng khoản cọc gần 100 triệu đồng nhưng do trục trặc giấy tờ, ông Cương chưa xuất ngoại được.
"Mong có thuyền nào đó đã phát hiện và vớt được anh ấy…", bà Thủy nghẹn giọng.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm ngư dân

Bà Phạm Thị Thủy - vợ thuyền trưởng Cương - cầu mong phép màu sẽ đến với các ngư dân gặp nạn
Cùng phối hợp với lực lượng tìm kiếm, ông Phạm Văn Đăng - chủ tàu cá NA-80209 TS - cho biết chiều tối 18-3, khi biết tàu gặp sự cố, ông cùng lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và ngư dân trong xã đánh giá vùng biển tàu chìm.
Từ thông tin của các chủ tàu khác cung cấp và vệt dầu loang trên mặt nước, đã xác định được vị trí tàu chìm. Con tàu là cả gia tài của vợ chồng ông mới mua lại được 4 năm, nợ còn trả chưa hết.
"Qua thông tin của anh Hữu cung cấp (người được cứu vào bờ ngày 19-3 - PV), chúng tôi khẳng định các ngư dân không ở trong tàu nên phương án trục vớt tàu phải dừng lại, ưu tiên tất cả cho việc tìm kiếm anh em", ông Đăng nói.
Sáng 21-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tá Nguyễn Ngọc Thìn - trưởng Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An - thông tin phía đồn đang phối hợp với lực lượng chức năng và các ngư dân địa phương tìm kiếm ba ngư dân còn mất tích. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng, cách khu vực tàu cá bị chìm bán kính 30-40 hải lý.
"Hiện trên biển đang có 4 tàu lớn, một cano lớn của các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển mở rộng khu vực tìm kiếm. Các chiến sĩ cũng được tăng cường trên tàu cá của ngư dân để tìm kiếm. Tuy nhiên ngoài biển thời tiết lạnh, sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp khó khăn", trung tá Thìn nói.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, tối 18-3 Trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quèn - Đồn biên phòng Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nhận được tin báo về việc tàu cá của ông Nguyễn Văn Cương trên đường vào lạch thì bị chìm chưa rõ nguyên nhân.
Chiều 19-3, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy, đưa ngư dân Hữu sống sót vào bờ. Hiện nay còn 3 ngư dân mất tích trên biển gồm ông Nguyễn Văn Cương (45 tuổi), Bùi Sỹ Nhất (48 tuổi) và Lê Tuấn Anh (20 tuổi).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận