04/09/2024 18:59 GMT+7

Gen Z Việt đi ăn một mình, khẳng định không cô đơn!

Đi ăn một mình có sao không? Chuyện có gì nghiêm trọng đâu! Cứ coi như đây là lúc tự dành thời gian cho chính mình.

Gen Z Việt đi ăn một mình, khẳng định không cô đơn! - Ảnh 1.

Xu hướng đi ăn một mình tại các quán xá rất đỗi bình thường ở giới trẻ - Ảnh minh họa: Q.HUY

Tự đi ăn và một mình thưởng thức có khi lại thấy thoải mái, cảm nhận niềm vui theo cách riêng của chính mình.

Đi ăn một mình cũng là một loại hạnh phúc

Tại một quán ăn trên đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Phương Thanh (20 tuổi) một mình lựa chọn món ăn và nói việc đi ăn một mình rất bình thường. Cô có thể nhẩn nha thưởng thức và quan sát mọi thứ xung quanh, thoải mái với chính mình.

Hoàng An (21 tuổi), trọ tại khu vực làng đại học Thủ Đức, vẫn thường xuyên đi ăn một mình. Cô học xa nhà nên làm gì có bữa cơm gia đình, mà bạn bè ai cũng có việc riêng nên đi một mình riết thành quen luôn.

"Tôi chọn một quán nào đó trong khu vực rồi vào ăn, tiết kiệm khá nhiều thời gian so với đi ăn với người khác. Rồi tôi tự do chọn quán, giờ giấc, món ăn nên cũng linh hoạt hơn nhiều trong chuyện ăn uống", Hoàng An chia sẻ.

Tương tự, Xuân An (21 tuổi) cũng hay đi ăn một mình do lịch học khác với nhóm bạn. "Ban đầu tôi còn chút e ngại, nhưng dần quen. Đi ăn một mình tiện lợi, không phải đợi ai, hoặc đôi khi đi ăn như một phần tự thưởng cho mình", Xuân An nói.

Cô nàng thường lên mạng xem những quán ăn có món mình thích và nếu không quá xa sẽ tự tìm đến thưởng thức. "Thú vị mà, vừa không bị phụ thuộc thời gian vào người khác, vừa thoải mái chọn món mình thích", Xuân An cười.

Toàn tâm toàn ý thưởng thức món ăn

Với không ít bạn trẻ, đi ăn một mình có nhiều thú vị. Hoàng An nói đây là khoảng thời gian tuyệt vời để toàn tâm toàn ý thưởng thức món ăn, tận hưởng niềm vui ăn uống mà không phiền hà đến ai.

Ngoài ra, đi ăn một mình cũng là cách thư giãn sau một ngày dài. Hoàng An khoe khi tâm trạng không tốt, đi ăn một mình cũng là cách cải thiện tâm trạng, để thấy yên bình và yêu đời hơn. Và đương nhiên, đi ăn một mình sẽ linh động thời gian hơn, nhất là lúc bận rộn.

Riêng Xuân An cho rằng nhiều quán ăn hiện chú ý thiết kế thực đơn khẩu phần cho khách lẻ, ăn một mình khá nhiều. Cái khó chỉ là đi ăn một mình sẽ không thể thưởng thức được nhiều món ăn khác nhau, vì ăn không hết.

Tương tự, Hồ Nhưỡng (21 tuổi) cho hay cô cảm thấy thoải mái khi đi ăn một mình. Phần vì cô nàng kén ăn nên một mình sẽ tự do lựa chọn hơn so với đi đông người.

Đi ăn một mình, không lo bị xoi mói

Hoàng An nói từng có lúc việc đi ăn một mình vốn bị xoi mói, phán xét, như đi ăn một mình là thất bại, người đi ăn một mình là người cô đơn. Nhưng hiện nay An chẳng có gì phải ngại nữa!

Một số bạn trẻ còn cho rằng đi ăn một mình cũng là cách để chăm sóc bản thân, giải tỏa căng thẳng, khám phá ẩm thực, tận hưởng cuộc sống...

Đi ăn một mình còn như cơ hội để người trẻ tự kết nối với bản thân, đồng thời nuôi dưỡng những giá trị cá nhân tưởng chừng có thể dễ đánh mất giữa nhịp sống quá nhanh lúc này.

Tôi chọn đi ăn một mình nhưng tôi không cô đơn! - Ảnh 2.YouTuber người Nhật, người Việt đồng loạt đi ăn phở, nấu phở trong ngày 12-12

TTO - Nhiều YouTuber người Việt và người nước ngoài ở Việt Nam đã cùng hưởng ứng sự kiện Google vinh danh phở Việt trên trang chủ vào Ngày của phở 12-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên