
Rất đông bạn bè yêu quý Dương Bình Nguyên đến dự, chia sẻ niềm vui khi anh ra mắt tác phẩm mới sau 10 năm vắng bóng - Ảnh: T.T.D.
Buổi giao lưu sáng 24-1 tại Đường sách TP.HCM không chỉ là cuộc ra mắt sách thông thường, mà với Dương Bình Nguyên còn là cuộc trở lại, là lời cảm ơn với những con người, những ân tình ở mảnh đất TP.HCM đã hết lòng giúp đỡ anh từ thời cơ cực đến khi trưởng thành hơn, trước khi anh trở về Hà Nội nhận công tác mới.
Dương Bình Nguyên góp phần xóa bỏ định kiến về văn học viết về ngành công an
Khi được hỏi vì sao gián đoạn 10 năm mới trở lại với tác phẩm gây được chú ý, Dương Bình Nguyên nói vì thời gian đó ở Sài Gòn... vui quá nên anh không viết được. "Nói vui vậy thôi, chứ thực ra đó là thời gian tôi cần những khoảng lặng, để đọc lại những bản thảo cũ, những chiêm nghiệm để có tác phẩm mới" - Dương Bình Nguyên chia sẻ.
10 năm tích tụ đó khiến cho tiểu thuyết vừa ra mắt của anh có sức nặng lớn và nhận ngay giải A tại Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện ký với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giai đoạn 2022 - 2025.
Nhà văn Trần Thanh Hà bày tỏ khi đọc quyển tiểu thuyết, bà nhận thấy Dương Bình Nguyên đã bỏ rất nhiều tâm huyết để hoàn thành tác phẩm.
"Từ tác phẩm chúng ta có thể thấy Dương Bình Nguyên đã góp phần xóa đi định kiến của người đọc về văn học công an. Vì người ta thường nghĩ văn học công an viết khô cứng, anh hùng một chiều.
Nhưng đọc Dương Bình Nguyên thì công an hay tội phạm đều có những nỗi niềm, những trăn trở bên trong. Đó là cách xây dựng khiến nhân vật đẹp lên, đầy đủ và đa chiều hơn!" - bà Thanh Hà nhấn mạnh.

Dương Bình Nguyên tâm tình với bạn đọc về tác phẩm mới của mình - Ảnh: T.T.D.
Bà còn bổ sung thêm yêu mến Dương Bình Nguyên bởi cách anh dùng tiếng Việt rất kỹ, viết tiếng Việt rất đẹp, nên đọc văn anh khó mà bỏ sót câu nào, có những câu phải ngừng lại để suy ngẫm.
Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân để ý đến Dương Bình Nguyên vì anh định vị vị thế văn chương rất sớm, chỉ khi mới hơn 20 tuổi, một trong những tác phẩm đó phải kể đến Giày đỏ.
Bà nhận xét Dương Bình Nguyên là người có tính cách nồng ấm, từ tính cách đó tạo nên phong cách văn chương của anh với những câu văn buồn và đẹp, đào sâu tâm lý nhân vật.
"Xuất hiện ở đâu, Dương Bình Nguyên đều thể hiện tư chất nhà văn của mình. Khi viết báo, dù lĩnh vực điện ảnh hay các lĩnh vực khác, bài viết của Nguyên vẫn đầy tính văn chương" - bà Ngân nói.

NSND Mỹ Uyên (áo dài xanh) là bạn lâu năm và cực kỳ yêu quý con người, văn chương của Dương Bình Nguyên. Chị cho biết đọc rất nhiều tác phẩm của anh vì thích cách viết mềm mại, giàu cảm xúc, sâu sắc, tạo sự đồng cảm rất lớn với người đọc của Dương Bình Nguyên - Ảnh: T.T.D.
Với quyển sách mới của mình, Dương Bình Nguyên hy vọng: "Đọc quyển sách người ta có thể bất an hơn một chút, nhưng hy vọng họ có thể tỉnh táo hơn một chút" bởi dữ liệu, công nghệ không có lỗi, nó còn phụ thuộc vào cách người ta dùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận