
Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine Murad Sudani đọc thơ từ tập thơ Hòn đá của Murad sáng 17-12 - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong buổi gặp gỡ, hai tập thơ Dưới bóng ô liu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và Hòn đá của Murad của nhà thơ Murad Sudani cũng đã được giới thiệu.
Thơ ca có tác dụng chữa lành
Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân bày tỏ vinh hạnh khi được đón tiếp nhà thơ đến từ Palestine. Theo bà, cuộc gặp gỡ không chỉ là giao lưu thơ ca giữa hai nước mà tôn vinh thơ ca cũng là cách chữa lành vết thương do chiến tranh, đôi khi cũng do lòng dạ con người.
Sự có mặt của rất nhiều nhà thơ, nhà văn Việt Nam trong cuộc gặp gỡ này với nhà thơ Murad Sudani là cách thể hiện sự sẻ chia, thấu cảm với đất nước của ông đang oằn mình trong rất nhiều khó khăn.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh nhà thơ Murad Sudani đến từ vùng đất đầy bi thương, đầy nước mắt, máu chảy. Ông nói: "Các nhà thơ dù ở đâu luôn đứng về phía khổ đau, phía mất mát, hướng về khát vọng tự do, hòa bình.
Ở đây chúng ta không phân biệt về chính trị, văn hóa, khi bạn bè văn chương quốc tế đến Việt Nam chỉ có con đường duy nhất là thơ ca, văn chương".

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân tặng hoa cho Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine Murad Sudani - Ảnh: LINH ĐOAN
Ông Thiều nói thêm Việt Nam ta đã trải qua những cuộc chiến tranh và chúng ta hiểu rõ giá trị của tự do, hòa bình, vì vậy nhà văn, nhà thơ Việt Nam không đứng về phe nào hết mà đứng về phe của những người khổ đau, những người mất tự do, những người không được sống trong hòa bình.
Ông nhớ trong thời chiến tranh Việt Nam, Palestine đã ủng hộ chúng ta rất nhiều. Cách đây 2 năm, Hội Nhà văn Việt Nam đã có chuyến đi đến Palestine và đã nhận được sự yêu quý của văn nghệ sĩ và nhân dân ở đất nước này. Đoàn Việt Nam có đến 2 vòng bảo vệ, của cả Palestine và Israel.
Nghĩa là văn chương, thi ca luôn nhận được sự trọng thị. Ông cho rằng chúng ta đón nhau không bằng chủ nghĩa, thái độ chính trị nào cả mà đón bằng thái độ thi ca của văn chương. Thi ca mang vẻ đẹp nhân tính.
Theo ông Thiều, nhà thơ Murad Sudani đến Việt Nam mang tiếng nói, kêu gọi khát vọng hòa bình và sự sẻ chia.

Cuộc tọa đàm nhỏ sáng 17-12 với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều và Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine Murad Sudani - Ảnh: LINH ĐOAN
Việt Nam - Palestine có những điểm tương đồng
Nhà thơ Murad Sudani cho rằng có nhiều điểm tương đồng giữa văn thơ và đấu tranh ở Việt Nam và Palestine. Ông buồn bã cho biết quê hương của ông đang chịu nhiều nỗi đau, hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy, hàng nghìn người đang chịu đói mỗi ngày, mất tự do.
Nhiều văn nghệ sĩ, chiến sĩ yêu nước Palestine đã đến thăm Việt Nam. Có những người đã đến Việt Nam để được huấn luyện với các chiến sĩ. Vì vậy hôm nay ông đến đây cũng là tiếp nối con đường những người trước đã đi, con đường của thơ ca - con đường của chiến đấu.

Hai tập thơ Dưới bóng ô liu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và Hòn đá của Murad của nhà thơ Murad Sudani được giới thiệu - Ảnh: LINH ĐOAN
"Tôi nghĩ Việt Nam hơn ai hết hiểu cái đói, cái nghèo, của đấu tranh chống lại bất công trong những cuộc chiến tranh. Các bạn đã trải qua tất cả những gì chúng tôi đang trải qua, vì thế tôi tin rằng trái tim các bạn đứng về những người yếu thế" - nhà thơ Murad Sudani bày tỏ.
Ông bộc bạch bản thân ông và rất nhiều văn nghệ sĩ Palestine đang dùng ngòi bút của mình để chiến đấu vì tự do và những điều tốt đẹp. Họ đang một tay cầm bút, một tay cầm súng vì hòa bình như Việt Nam trong những cuộc kháng chiến trường kỳ.
Cùng chung số phận của dân tộc, nhiều nhà thơ nhà văn Palestine đang sống trong đói, rét và cái chết luôn rình rập, có những người cả gia đình bị chôn vùi trong đống đổ nát, có người làm thơ trong tù.
Nhưng tất cả đã vượt lên, thơ văn của họ không chỉ ca ngợi cái đẹp mà còn có trách nhiệm cộng đồng rất lớn. Họ viết vì khát vọng hòa bình, vì khát khao độc lập tự do.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận