04/11/2025 21:13 GMT+7

Đừng nặng hình thức, chỉ cần học sinh đến trường an toàn sau lũ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhắn nhủ đầy xúc động rằng sau lũ, khi học sinh đã có thể đến trường, đừng quá đặt nặng hình thức hay quy định cứng nhắc.

học sinh - Ảnh 1.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng chiều 4-11 - Ảnh: CHÂU SA

"Không cần phải quần áo sạch sẽ, giày dép ngay ngắn; chỉ cần các con được đến trường an toàn, có thầy cô, bạn bè bên cạnh, đó đã là điều quý giá nhất", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nói.

1 giáo viên, 2 học sinh chết do lũ

Chiều 4-11, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và hỗ trợ ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ sau cơn bão số 12.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng - cho biết tính đến ngày 3-11, các trường học trực thuộc UBND các xã, phường bị thiệt hại nặng nề, ước tính tổng giá trị khoảng 11,78 tỉ đồng.

Trong đó thiệt hại về cơ sở vật chất hơn 10 tỉ đồng, thiết bị và đồ dùng dạy học gần 1,74 tỉ đồng.

Mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng (1 giáo viên, 2 học sinh) và 1 giáo viên bị thương. Đối với các trường, trung tâm trực thuộc sở, tuy không có thiệt hại về người, nhưng tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị cũng lên tới hơn 2,8 tỉ đồng.

Đừng nặng hình thức, chỉ cần học sinh đến trường an toàn sau lũ - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng - báo cáo thiệt hại sau lũ - Ảnh: CHÂU SA

Đừng nặng hình thức, chỉ cần học sinh đến trường an toàn

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng, lãnh đạo bộ và toàn ngành đến Đảng bộ, chính quyền, ngành giáo dục và người dân thành phố Đà Nẵng trước những thiệt hại, mất mát do thiên tai gây ra.

Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của toàn ngành giáo dục và Đà Nẵng trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại.

"Điều quan trọng nhất lúc này là sớm đưa học sinh trở lại trường an toàn, từ bậc mầm non đến phổ thông. Khi các cháu đã có thể đến trường, đừng quá đặt nặng hình thức hay quy định cứng nhắc - không cần phải quần áo sạch sẽ, giày dép ngay ngắn; chỉ cần các con được đến trường an toàn, có thầy cô, bạn bè bên cạnh, đó đã là điều quý giá nhất", Thứ trưởng nhấn mạnh.

học sinh - Ảnh 3.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao hỗ trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ - Ảnh: CHÂU SA

Tại buổi làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng 750 triệu đồng hỗ trợ các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Cùng với đó, bộ còn trao tặng 125.000 bản sách giáo khoa trị giá 2,5 tỉ đồng cho học sinh vùng lũ, nhằm giúp các em sớm ổn định việc học.

Đoàn công tác cũng tặng quà hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình giáo viên bị thiệt mạng và 5 triệu đồng cho mỗi gia đình học sinh tử nạn trong đợt mưa lũ vừa qua, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của ngành giáo dục đối với những mất mát, đau thương của thầy trò và người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trước đó đoàn công tác của bộ đã đến thăm, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh Trường tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc), trao 100 triệu đồng hỗ trợ nhà trường.

Đừng nặng hình thức, chỉ cần học sinh đến trường an toàn sau lũ - Ảnh 4.Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ trao 1 tỉ đồng hỗ trợ công nhân Đà Nẵng sau lũ

Chiều 4-11, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng báo Tuổi Trẻ đã trao 1 tỉ đồng hỗ trợ cho Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với công nhân lao động chịu ảnh hưởng mưa lũ vừa qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất