03/11/2025 08:32 GMT+7

Thầy trò miền Trung gượng dậy sau lũ dữ

Trận mưa lũ lịch sử khiến miền Trung tơi bời. Nhiều trường học chìm trong bùn đất, học sinh phải nghỉ học, sách vở, chăn màn của các em cũng ngập sâu trong lũ dữ.

Thầy trò miền Trung gượng dậy sau lũ dữ - Ảnh 1.

Thầy cô Trường THPT Gia Hội (phường Phú Xuân, TP Huế) chung tay dọn bùn non ở trường sau lũ - Ảnh: N.LINH

Sau lũ dữ, thầy trò miền Trung cùng nhau gượng dậy dọn dẹp bùn non, rửa sạch sách vở để con đường học vấn của các em không bị đứt đoạn.

Ngổn ngang sau lũ dữ

Trưa 1-11, nhiều thầy cô giáo ở các trường vùng lũ TP Đà Nẵng tất tả dọn bùn non để đón học sinh trở lại lớp. Tất cả trong ngổn ngang rác rưởi, bùn đất.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Bí thư Đảng bộ phường An Thắng, nói toàn phường chỉ một vài trường nằm ở điểm cao không bị ngập, còn lại các trường trũng thấp đều ngập sâu từ 1-2m. Trong ngày 1-11 tất cả các lực lượng được tăng cường ưu tiên về các điểm trường để dọn lũ, quyết tâm đón học sinh trở lại từ đầu tuần tới.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường An Thắng, sân trường lẫn lớp học dần lộ ra dưới bùn đất. Hàng chục cán bộ công an được huy động từ các đơn vị tập trung về trường cùng giáo viên, cán bộ xịt rửa bùn, lau khô từng bộ bàn ghế để đón học sinh trở lại từ đầu tuần tới.

Cô Phan Thị Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường, cho biết đợt lũ vừa qua trường ngập sâu gần 2m. Đây là khu vực ngập sâu nhất của phường An Thắng. Theo cô Hương, nhờ chủ động kê dọn đồ đạc, thiết bị mà thiệt hại chủ yếu là ướt bàn ghế, một số thiết bị nhỏ. Ngay trong mưa lũ, các thầy cô, cán bộ nhà trường dầm mình trong nước để kê cao đồ đạc.

Từ ngày 31-10, ngay khi nước vừa rút nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên tập trung về trường để dọn dẹp đồ đạc, cố gắng đón học sinh vào đầu tuần tới.

Không chỉ trường, nhiều giáo viên trong vùng cũng có nhà cửa ngập sâu. Có giáo viên nhà ngập lút mái, các thành viên trong gia đình phải leo lên mái nhà tránh trú chờ lực lượng chức năng cứu hộ. Trường Nguyễn Trãi có hơn 300 học sinh, đa phần nhà các em trong vùng ngập, hiện liên lạc vẫn chưa thông nên nhà trường chưa thể thống kê thiệt hại từ gia đình.

Tại Trường mẫu giáo Điện Thắng Nam, khuôn viên nhà trường cũng lấm lem bùn đất. Một lớp bùn non màu bạc bao phủ toàn bộ các phòng học, sân chơi của trẻ. Từ sáng 1-11, giáo viên được huy động cùng sự tham gia của bộ đội, công an để dọn dẹp. Do điện lưới chưa có, nhà trường phải dùng máy phát điện, kéo điện từ nơi khác về để chạy máy bơm hút nước từ sông vào xịt rửa khuôn viên.

Đứng trước khu vui chơi, từng thiết bị dạy học cho trẻ bê bết trong bùn non, bà Hà Thị Minh Tâm, hiệu trưởng nhà trường, nói trường có ba điểm thì hai điểm ngập sâu trong lũ. Hiện nay đồ dùng học sinh hư hại, ngập trong bùn non rất nhiều và cần nhiều ngày để dọn dẹp.

85% trường ở Huế mở cửa trở lại

Thầy Lê Thanh Sơn, hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa, TP Huế), cho biết thầy cô đang gấp rút dọn dẹp để sớm đón học sinh trở lại.

"Nhiều em bị thiệt hại nặng, sách vở, đồ dùng học tập hư hết. Nhà trường đang thống kê, mong có thêm hỗ trợ để các em sớm ổn định học tập", thầy Sơn chia sẻ.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP Huế, có trên 100 cơ sở giáo dục có phòng học bị ngập nước trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Trên 40 cơ sở giáo dục báo cáo thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như: sập tường rào, hàng chục tivi tại lớp học bị ngâm trong nước, dàn amply và âm thanh của nhà trường, thiết bị bán trú, hỏng cửa cổng trường, bàn ghế ngâm nước bị hỏng, nhà vệ sinh bị vô hiệu... ước tính hơn 10 tỉ đồng.

Ngành giáo dục TP Huế cũng ghi nhận nhiều thông tin đáng buồn trong trận lũ vừa qua khi có hai em học sinh tiểu học và một trẻ mầm non thiệt mạng trong cơn lũ dữ.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế, cho biết trên địa bàn có 569 trường học, cơ sở giáo dục. Đến ngày 1-11 đã có hơn 85% các trường học tổ chức cho học sinh trở lại trường.

"Đây là nỗ lực của ngành giáo dục TP khi các trường học cùng chính quyền, quân đội, công an đã huy động tối đa lực lượng dọn dẹp trường lớp. Nhiều trường dù ngập rất sâu nhưng đã nỗ lực bảo quản cơ sở vật chất, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra", ông Tân nói.

Dù vậy hiện nay trên địa bàn TP Huế vẫn còn nhiều trường chưa thể cho học sinh đi học do đang còn ngập sâu ở xã Quảng Điền, phường Hóa Châu... vì nước còn dâng cao và dự báo ngập lụt còn kéo dài.

Đối với các trường học này, sở cho biết sẽ tiến hành dạy học trực tuyến cho học sinh. Những bạn học sinh không thể học trực tuyến do gia đình còn bị cắt điện sẽ được nhà trường bố trí giáo viên dạy học bù sau khi các em đến trường trở lại, đảm bảo các em không bị hụt kiến thức do mưa lũ.

Không nhận ra nhà mình

Trận lũ vừa qua cuốn trôi nhiều tài sản của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, phường Thuận Hóa, TP Huế. Căn nhà nhỏ nơi bốn thế hệ cùng chung sống giờ chỉ còn lại bùn non và những chồng đồ ướt sũng.

"Lúc nước lên nhà có hai con nhỏ, ông bà đã lớn tuổi, chồng bệnh chỉ còn biết bồng nhau chạy lũ, giữ được người là mừng rồi", chị Hiền nghẹn giọng.

Sau lũ, chị quay về và không còn nhận ra căn nhà của mình. Sách vở, bàn học, cặp sách, hộp bút của hai con đều ngập bùn. Hai con của chị, một em đang học lớp 1 và một em học lớp 4 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt.

Sau lũ hai em lặng lẽ ngồi nhặt từng trang vở, cố mở ra phơi nắng, mắt rưng rưng như tiếc từng con chữ. Nhìn cảnh đó chị Hiền chỉ biết ôm lấy con mà an ủi.

Chưa thể thống kê thiệt hại

Ngày 1-11, có mặt tại tất cả trường học dọc hai bên sông Thu Bồn ở các khu vực Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên... đâu cũng thấy trường lớp ngổn ngang sau lũ. Lãnh đạo các phường cho biết do thông tin chưa thông suốt, điện nhiều nơi chưa có nên thông tin học sinh có nhà cửa bị hư hại, sách vở bị ướt vẫn chưa thể thống kê.

Trường đại học hỗ trợ tiền cho sinh viên

Thầy trò miền Trung gượng dậy sau lũ dữ - Ảnh 2.

Sách vở của học sinh Trường tiểu học Quang Trung (TP Huế) ướt đẫm trong bùn non - Ảnh: CHÂU SA

Do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử, nhiều trường đại học ở TP Huế đã ra thông báo tặng tiền cho sinh viên.

Ngày 2-11, TS Trương Tấn Quân - hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế) - cho biết trường vừa có thông báo tặng tiền hỗ trợ cho toàn bộ giảng viên, sinh viên của nhà trường do ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua.

Theo đó, mỗi sinh viên của trường được tặng 100.000 đồng, mỗi giảng viên, người lao động của trường được tặng 500.000 đồng.

Sẽ có khoảng 9.000 sinh viên và 300 cán bộ của nhà trường được hỗ trợ tiền trong đợt này, tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó nhà trường sẽ tiếp tục khảo sát và có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

"Đây là món quà nhỏ mà nhà trường gửi đến các bạn sinh viên, người lao động của trường để động viên mọi người vượt qua thiên tai, gầy dựng lại cuộc sống sau mưa lũ", ông Quân nói.

Ngoài Trường đại học Kinh tế, Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) cũng quyết định hỗ trợ mỗi bạn sinh viên của trường 200.000 đồng nhằm động viên các bạn vượt qua khó khăn sau thiên tai. Số tiền này sẽ được nhà trường chuyển khoản cho từng bạn sinh viên trước ngày 5-11.

lũ dữ - Ảnh 3.

Thầy trò miền Trung gượng dậy sau lũ dữ - Ảnh 3.Ba ngôi trường ở Đà Nẵng sáng còn bê bết bùn, tối đã sạch trơn khiến người dân vùng lũ bất ngờ

Tối 1-11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân vẫn túc trực dọn bùn tại các trường học, cơ quan công sở ở các xã dọc sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất