
Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Công tước xứ Richmond và Phu nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày 24-2 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Cách đây gần nửa năm, vào tháng 10-2025, trong chuyến thăm Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly đã gặp đại diện Hoàng gia Anh, Công tước xứ Richmond (Vương quốc Anh), ông Charles Henry Gordon-Lennox, cùng Phu nhân.
Bày tỏ vui mừng gặp lại Ngài Công tước và Phu nhân tại Hà Nội ngày 24-2, Phu nhân Ngô Phương Ly chào đón hai ông bà đến thăm Việt Nam đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ - ngày lễ thiêng liêng và quan trọng nhất trong tâm thức người Việt.
"Tôi rất vui được mời Công tước và Phu nhân cùng dạo bước trong không gian nghệ thuật này, để cùng cảm nhận một phần "linh hồn" của văn hóa Việt", Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ và tin tưởng chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam sẽ để lại những ấn tượng sâu đậm đối với Ngài Công tước và Phu nhân, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác văn hóa trong thời gian tới.
Nghệ thuật là không biên giới
Không phải ngẫu nhiên khi địa điểm được chọn cho cuộc hội ngộ là Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ hơn 21.000 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, có giá trị của nền mỹ thuật Việt Nam, trong đó có những tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia.
Là những người yêu và quan tâm sâu sắc đến nghệ thuật các nước, Ngài Công tước và Phu nhân mong muốn được hiểu thêm về nền văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam qua chuyến tham quan tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Chiếc máy ảnh chuyên nghiệp luôn trong tay ông, như mong muốn lưu giữ những tác phẩm, hiện vật và mọi khoảnh khắc không thể quên trong lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam.
Trong không gian của những sắc màu, mang hơi thở các thời kỳ lịch sử của nền mỹ thuật Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Ngài Công tước và Phu nhân đã lần lượt tham quan, nghe giới thiệu về một số bảo vật quốc gia được trưng bày tại bảo tàng.
Đó là những hiện vật đã có hàng trăm năm tuổi như tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp), tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (đầu thế kỷ XVII), là cánh cửa chạm rồng (chùa Keo) phản ánh đời sống, tín ngưỡng của người Việt xưa.
Đó còn là những tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn hiện đại, những năm tháng khó khăn của đất nước, những lúc mỹ thuật thế giới gặp các tài hoa Việt Nam như danh họa Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân,…

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị khách quý trước "Bình phong", tác phẩm của danh họa Nguyễn Gia Trí đã được công nhận là bảo vật quốc gia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đứng trước các hiện vật, tác phẩm được trưng bày, Ngài Công tước và Phu nhân bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao sự tài hoa, khả năng sáng tạo và trình độ thẩm mỹ cao của người Việt Nam từ xưa đến nay.
Đó là khi vỏ trứng bình thường, qua bàn tay và trí óc của người Việt Nam, đã trở thành chất liệu sáng tác các tác phẩm sơn mài, một trong những loại hình nghệ thuật được tiếp biến sáng tạo, kết tinh tinh hoa truyền thống và tinh thần đổi mới của người Việt song vẫn mang đậm hơi thở và hồn cốt đất Việt.
Đó còn là khi hoạt động đời thường, những gương mặt của người Việt xưa được thổi vào các tác phẩm điêu khắc để thế hệ sau hiểu thêm về chiều sâu lịch sử Việt Nam.
Là một người am hiểu và quan tâm về nghệ thuật, trước nhiều tác phẩm, Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu với Ngài Công tước và Phu nhân những nét đặc sắc độc đáo của nền mỹ thuật Việt Nam.
Bà chia sẻ: "Nghệ thuật là ngôn ngữ không biên giới giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Nếu hội họa Anh quốc chinh phục thế giới bằng vẻ đẹp cổ điển, mẫu mực và chiều sâu lịch sử, thì mỹ thuật Việt Nam lại là bản giao hưởng của cảm xúc nội tâm và sắc màu rực rỡ từ thiên nhiên nhiệt đới".
Những bày tỏ sâu sắc đó đã được cảm nhận rõ hơn khi giai điệu của bản nhạc "Little Thuy's Minuet" - tác phẩm được nhạc sĩ người Anh Paul Zettet lấy cảm hứng sáng tác từ bức tranh "Em Thúy" của họa sĩ Trần Văn Cẩn - được cất lên giữa phòng trưng bày Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chiều 24-2.

Bên bức họa "Em Thúy" của danh họa Trần Văn Cẩn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Mang văn hóa Việt đến nước Anh vào một ngày không xa
Bước qua không gian mang hơi thở của lịch sử, Phu nhân Ngô Phương Ly và Ngài Công tước cùng Phu nhân "trở lại" thời hiện đại - năm Bính Ngọ 2026 - bằng triển lãm mang chủ đề "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình".
Không gian triển lãm là nơi hội tụ một số tác phẩm tiêu biểu được thể hiện trên nhiều chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, giấy, gỗ, đất nung, gốm - phản ánh hình ảnh con ngựa xuyên suốt lịch sử mỹ thuật Việt Nam và mối liên hệ của nó với đời sống, lao động, chiến đấu và tín ngưỡng.
Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly đã giới thiệu với các vị khách quý những tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ như Nguyễn Tư Nghiêm, Ngô Mạnh Lân, Trần Khánh Chương, cũng như các góc nhìn đời thường về ngựa trong sáng tác của Tô Ngọc Vân hay Bùi Xuân Phái. Ngài Công tước và Phu nhân một lần nữa bày tỏ sự ngưỡng mộ bàn tay tài hoa của người Việt.

Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu về các bức tranh của cố NSND Ngô Mạnh Lân trong triển lãm "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình" - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tạm biệt những sắc màu qua nét cọ, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Công tước xứ Richmond và Phu nhân đã ngồi lại bên tách trà, thưởng thức một số loại bánh cổ truyền Việt Nam cùng những thanh âm, sắc màu sặc sỡ của các tiết mục múa rối do nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối nước Việt Nam biểu diễn.
Qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân phía sau bức mành tre, những tích trò không chỉ mô tả việc đồng áng, hội hè mà còn thể hiện tinh thần lạc quan, sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Đó chính là biểu tượng cho sức sống bền bỉ và sự sáng tạo của tâm hồn Việt.
Ngài Công tước rất thích thú và bày tỏ quan tâm, mong muốn tìm hiểu về múa rối nước Việt Nam. Chiếc máy ảnh trên tay ông và điện thoại của phu nhân ông liên tục hoạt động.
Đáp lại, Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng cảm ơn và chia sẻ hy vọng múa rối nước Việt Nam sẽ sớm được giới thiệu tại các chương trình, lễ hội văn hóa ở nước Anh trong tương lai, qua đó góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.
Khi cuộc gặp gần khép lại, Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng tặng Ngài Công tước và Phu nhân hình tượng linh vật ngựa cùng lời chúc sức khỏe và thành công đến các vị khách quý; mong rằng những kỷ niệm về trà, về múa rối nước và không khí Tết hôm nay sẽ luôn là những ký ức đẹp trong lòng hai vị về đất nước Việt Nam.
Cảm ơn món quà ý nghĩa của Phu nhân Ngô Phương Ly, Ngài Công tước và Phu nhân mong muốn sẽ có dịp trở lại Việt Nam, trải nghiệm thêm những nét đẹp văn hóa, đất nước tươi đẹp, con người thân thiện và hiếu khách.
Cuộc gặp ngày 24-2 không chỉ là một hoạt động ngoại giao văn hóa đơn thuần. Đó còn là niềm tự hào khi những nét đẹp văn hóa mang đậm "hơi thở" Việt Nam như mỹ thuật, Tết Nguyên đán, múa rối nước được những người ngoại quốc sành sỏi về nghệ thuật đánh giá cao và ngợi khen.
Việc chọn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam làm địa điểm gặp gỡ mang thông điệp sâu sắc về sự trân trọng di sản và khát vọng đối thoại văn hóa, cũng là một minh chứng cho thấy văn hóa Việt Nam luôn có sức hút riêng, luôn đặc biệt và được đón nhận dù ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Một số hình ảnh Phu nhân Ngô Phương Ly và Công tước xứ Richmond cùng Phu nhân

Phu nhân Ngô Phương Ly chào đón Ngài Công tước xứ Richmond và Phu nhân đến thăm Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ phủ sơn lớn nhất Việt Nam đã được công nhận là bảo vật quốc gia để lại ấn tượng về tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam xưa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Công tước xứ Richmond và Phu nhân trước tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc cho người chiêm ngưỡng sự hình dung không chỉ gương mặt mà còn sự khéo léo của người Việt xưa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Công tước xứ Richmond thán phục trước sự sáng tạo của các danh họa sơn mài Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các vị khách quý xem quy trình in dập, tô màu các bức tranh về ngựa tại triển lãm "Ngựa trong nghệ thuật tạo hình" - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Việc chọn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam làm địa điểm gặp gỡ mang thông điệp sâu sắc về sự trân trọng di sản và khát vọng đối thoại văn hóa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bên tách trà và những món ăn đậm chất Việt Nam, những cuộc trò chuyện dường như ngày càng gần gũi hơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tiết mục "múa rồng" do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối nước Việt Nam biểu diễn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


Chiếc máy ảnh và điện thoại của hai vị khách đến từ Anh liên tục lưu giữ lại những khoảnh khắc, nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sự thích thú của Công tước xứ Richmond và Phu nhân khi thử điều khiển những con rối nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những trải nghiệm về nghệ thuật, trà Việt và không khí Tết truyền thống sẽ trở thành những ký ức tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong lòng Công tước xứ Richmond và Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận