02/07/2024 10:41 GMT+7

'Dù đang thất nghiệp, dù bộn bề lo toan, cha sẽ không để con buồn'

Tôi không nói với con về những khó khăn đang gặp phải. Tôi chọn cách đưa con đi lang thang nơi này, chốn nọ, khi thì đạp xe, lúc cùng đọc sách...

'Dù đang thất nghiệp, dù bộn bề lo toan, cha sẽ không để con buồn'- Ảnh 1.

Tôi đang trong những tháng ngày xuống dốc của sự nghiệp. Hai lần khởi nghiệp thất bại. Doanh nghiệp tôi làm thuê cũng đang đứng trước khó khăn nên phải ngưng lương.

Cuộc sống bỗng chốc trở nên chông chênh, chao đảo. Không dưng mình trở thành gánh nặng cho vợ con.

Những gánh nặng bộn bề đè nặng lên đôi vai.

Nhưng tôi không thể than vãn, nhăn nhó, hay có những hành động làm cho vợ, cho con bị ảnh hưởng tiêu cực.

Cũng giai đoạn này, con đang còn nhỏ, đang ở cái tuổi cần sự chăm sóc, đồng hành của ba… nên tôi không thể đi tìm việc nơi xa.

Tôi chọn cách dành nhiều thời gian hơn cho con vậy, nhất là trong mùa hè này.

Tôi đưa con đi lang thang nơi này, chốn nọ. Khi thì hai cha con đạp xe, khi thì hai cha con đi xe buýt, lúc thì hai cha con cùng đi bộ.

Tôi sẽ không nói với con về những khó khăn mà ba, mẹ đang gặp phải. Tôi chỉ chọn cách đưa con đi lang thang để khám phá thế giới, để trải nghiệm cuộc sống. Tôi chọn cách dành thời gian đưa con đi nhà sách, đọc sách cùng con...

Có khi ông trời đang cho tôi thời khắc khó khăn này để nhắc tôi bớt thời gian cho công việc, và dành nhiều thời gian đồng hành với con chăng?

Để rồi, chơi cùng con, tôi học được nhiều điều ý nghĩa.

Nhờ chơi với con, tôi hiểu được sự vất vả, hiểu được nỗi lòng của ông bà nội ngoại ngày xưa nuôi nấng bầy con.

Nhờ chơi với con, tôi hiểu được nếu mình không trọn vẹn thì rất có thể làm con buồn, làm con tổn thương.

Nhờ chơi với con, tôi học bài học của lòng kiên nhẫn, của sự vị tha, của lòng bao dung, của việc hãy không ngừng học hỏi, hãy đừng nản chí.

Và giữa lúc khó khăn nhất, nhờ chơi với con, tôi lại càng trân trọng hơn vai trò của mình trong gia đình. Nhờ dành trọn vẹn thời gian cho con, vun đắp tình cảm cha con, tôi phần nào bù đắp cho những tháng ngày bận rộn trước đây.

Tiền bạc tuy quan trọng nhưng không phải là tất cả. Niềm vui và hạnh phúc của con đến từ tình yêu thương, sự quan tâm và đồng hành của cha mẹ. Và nhờ bên con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn.

Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo của con chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Tôi tin rằng, với tình yêu thương và sự nỗ lực của cả gia đình, chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và đón nhận những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

Bên cạnh những giờ phút bên con, tôi cũng tranh thủ dành thời gian để học hỏi những kỹ năng mới, mong muốn sẽ tìm kiếm được một công việc phù hợp nào khác.

Tôi tin rằng, với sự quyết tâm và kiên trì, tôi sẽ sớm quay trở lại với công việc và gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình.

Gõ những dòng này, tôi gửi lời chia sẻ đến các bậc làm cha làm mẹ rằng, tình cảm gia đình luôn là điều thiêng liêng nhất, ý nghĩa nhất, quý giá nhất. Hãy dành thời gian cho con cái, đồng hành cùng con. Con cái mới chính là tài sản vô giá của cuộc đời.

Con vừa trưởng thành, cha mẹ lại hoang mangCon vừa trưởng thành, cha mẹ lại hoang mang

Tình yêu ở tuổi mới lớn là điều tất yếu có thể xảy ra. Hầu hết cha mẹ thường lúng túng khi con mình bỗng chốc trở thành "người lớn", trưởng thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên