Đóng viện phí cho người lạ

Mạng xã hội đang lan tỏa trend 'đóng viện phí cho người lạ'. Nghĩa cử nhân văn này đã được nhiều nhà hảo tâm âm thầm thực hiện từ lâu, nhưng với sự chung tay ngày càng nhiều của các bạn trẻ càng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

viện phí - Ảnh 1.

Anh Đào Lê Khang Huy (trái) cùng bạn Vương Như Ý đến đóng góp viện phí cho bệnh nhi - Ảnh: TRÚC QUYÊN

Mạng xã hội đang lan tỏa trend ấm áp "đóng viện phí cho người lạ". Nghĩa cử nhân văn này đã được nhiều nhà hảo tâm âm thầm thực hiện từ lâu, nhưng với sự chung tay ngày càng nhiều của các bạn trẻ càng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại phòng công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để ghi nhận những khoảnh khắc xúc động, chan chứa niềm vui xen lẫn nước mắt của những gia đình được giúp đỡ bởi "người lạ" tử tế.

Đây là một cách làm thiện nguyện ấm áp, một tín hiệu tích cực giúp các em yên tâm điều trị và tiếp thêm động lực cho gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

ThS Chu Văn Thành

Âm thầm đóng viện phí cho 20 bệnh nhi

Thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, nhưng đây là lần đầu tiên hai vợ chồng chị L.T.H.T. (32 tuổi, quê Nghệ An) trực tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để đóng viện phí cho "người lạ". Tại đây, chị T. được nhân viên phòng CTXH tận tình hướng dẫn.

Trong danh sách bệnh nhi đang cần được giúp đỡ mà phòng CTXH giới thiệu, nhiều trường hợp các bé đang mắc các bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, chi phí điều trị cao vì cần thuốc đặc trị, một số loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả (tầm 100 - 200 triệu đồng) nên cần sự chung tay của nhiều tấm lòng.

Nhắc đi nhắc lại rằng vợ chồng mình không muốn phô trương việc làm thiện nguyện, chỉ muốn chia sẻ gánh nặng tài chính với những gia đình khó khăn đang có con em bệnh nặng, chị T. bộc bạch: "Việc làm này xuất phát từ cái tâm, chúng tôi đến đây với số tiền dự kiến đóng góp tầm 50 - 100 triệu đồng thôi".

Tuy nhiên khi cầm trên tay danh sách 20 bệnh nhi nặng đang cần giúp đỡ, tổng số tiền viện phí còn lại tạm tính đủ trong đợt điều trị này cho các em là 133 triệu đồng, chị T. đưa mắt nhìn chồng rồi điềm đạm nói: "Em làm được, em đóng hết cho các bé".

Sự ấm áp như lan tỏa khắp căn phòng sau câu nói ấy. Ở một góc phòng, người đàn ông trung niên với vẻ tiều tụy nhưng đôi mắt ông đang ánh lên niềm hy vọng. Ông là Võ Văn Hoài (quê Đồng Tháp), cha của bé Võ Trần Tấn Dư (13 tuổi) - một trong số những bệnh nhi có tên trong danh sách vừa được vợ chồng chị T. đóng nốt số tiền viện phí 40 triệu đồng còn lại.

Ngồi đợi nhận biên lai tạm ứng viện phí do người lạ đóng giúp, ông Hoài cho biết tổng cộng tiền chạy chữa cho con trai út là 180 triệu đồng, bé không có bảo hiểm y tế. Ông thiệt thà: "Hồi kêu xe đưa con lên cách đây mấy bữa, vợ chồng gom hết tiền dành dụm được hơn 20 triệu đồng. Nhưng xoay đủ thứ nên giờ chẳng còn bao nhiêu".

Thương con, ông bùi ngùi kể bé Dư từ hồi sinh ra đã "hơi khờ khờ, học chậm" nên hết lớp 5 nghỉ ở nhà hai năm nay. "Cách đây chừng hai tuần con tê tay chân, chúng tôi đưa con đi khám rồi về lại nhà. Rồi con nặng hơn, đi không được, nói chuyện méo méo miệng nên vợ chồng tôi lật đật đưa con lên lại. Con bị viêm não, nhiễm trùng tim. Cả nhà ở quê cũng không có tiền, hai vợ chồng làm thuê làm mướn" - ông kể.

"Bệnh con tôi như vậy nên giờ chỉ mong có tiền đóng đặng chạy chữa cho con. Nay mấy chị ở phòng CTXH gọi tôi xuống vì có người đến hỗ trợ viện phí. Mỗi lần nghe thông báo vậy là tôi mừng lắm, vì số tiền đó vượt quá khả năng của gia đình" - ông xúc động nói.

Một ca bệnh khác cũng vừa được vợ chồng chị T. đóng nốt số tiền viện phí còn lại là bé Hồ Gia Bảo (5 tuổi) - đang mắc chứng suy tủy xương, nhiễm trùng huyết, viêm phổi.

Kể từ khi nhập viện, Bảo cứ sốt đi sốt lại giữa những đợt truyền thuốc, chân phù, da dẻ khô nẻ. Ngồi bên con, chị Trần Thị Hậu (46 tuổi, quê Bến Tre) cứ đưa tay lau nước mắt, không nói được câu nào trọn vẹn.

Lúc này, chồng chị là anh Hồ Trường Sơn (47 tuổi) vừa đi xin cơm từ thiện về, lặng nhìn con đau, vợ khóc khiến anh ngồi thần người. "Khi phát hiện cánh tay con có những vệt bầm, chúng tôi đưa bé đi khám, lúc đầu bác sĩ nói con bị giảm tiểu cầu. Chữa hoài không thấy bớt nên nhập viện lại, xét nghiệm tủy mới phát hiện con bị suy tủy, rồi lòi ra thêm là bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi..." - anh kể.

Để cùng con chống chọi căn bệnh quái ác, vợ chồng anh ở bệnh viện chăm con suốt 4 tháng nay. Họ gắng chạy vạy vay tiền nhưng không thấm vào đâu. Anh Sơn nói may mà có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, nếu không cũng không biết xoay xở ở đâu. Dù bệnh con không biết khi nào sẽ khỏi, vợ chồng anh Sơn vẫn không từ bỏ bất kỳ cơ hội hay niềm hy vọng nào dù nhỏ nhoi.

viện phí - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Hồ Trường Sơn chăm sóc cho con trai bị suy tủy xương - Ảnh: YẾN TRINH

Một cách làm thiện nguyện ấm áp

Lần đầu bước vào phòng CTXH Bệnh viện Nhi đồng 1, anh Đào Lê Khang Huy (23 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) và chị Vương Như Ý (22 tuổi, ngụ phường Bình Phú, TP.HCM) còn có phần bỡ ngỡ.

Huy chia sẻ sau khi xem những đoạn clip "đóng viện phí cho người lạ" đang lan tỏa trên mạng xã hội, anh chợt nghĩ: "Việc này không khó, mình cũng có thể làm". Thế là cả hai tìm đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để góp chút tấm lòng.

"Có bao nhiêu hỗ trợ bấy nhiêu, nên chúng tôi trích 4 triệu đồng từ tiền lương tháng này. Bình thường mình ăn uống sinh hoạt thoải mái, trong khi số tiền đó với người khác lại vô cùng cần thiết, giúp được phần nào hay phần đó" - Huy nhẹ nhàng tâm sự.

Từ chối nhận thư cảm ơn của bệnh viện, Huy và Ý chỉ mong được trực tiếp trao tận tay biên lai tạm ứng viện phí cho cha mẹ các em nhằm mục đích trực tiếp gửi lời động viên, sự chia sẻ đến các cô chú đang gánh nặng lo toan...

Thạc sĩ Chu Văn Thành, quyền điều hành phòng CTXH Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết mỗi ngày đơn vị tiếp nhận thông tin từ 20 - 30 trường hợp bệnh nhi khó khăn cần được hỗ trợ chi phí điều trị.

Quy trình bắt đầu từ khoa điều trị, sau đó chuyển thông tin sang phòng CTXH để xác minh và thống kê chi phí điều trị. Sau đó danh sách các ca bệnh cần giúp đỡ được lập sẵn, để khi có nhà hảo tâm đến, phòng CTXH sẽ giới thiệu để họ đóng góp tùy khả năng. Với những ca chi phí lớn như mổ tim cần nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay mới đủ chi phí.

Về hình thức đóng góp, phòng CTXH hiện tiếp nhận đóng góp theo hai hình thức: trực tiếp tại bệnh viện hoặc chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng. "Chúng tôi trân trọng mọi tấm lòng, góp ít hay nhiều đều quý, vì gom lại sẽ giúp được các bé rất nhiều" - ông Thành chia sẻ.

Nhờ trend (trào lưu) "đóng viện phí cho người lạ" trên mạng xã hội, ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến phòng CTXH của các bệnh viện. Chỉ từ một đoạn clip chia sẻ việc ủng hộ 3 triệu đồng cho bé Vĩnh Phát (quê Sóc Trăng) bị viêm màng não, vài ngày sau số tiền viện phí của bé đã được cộng đồng quyên góp đủ.

Gần đây, mỗi ngày có khi 4-5 nhóm bạn trẻ đến chia sẻ viện phí cho các bệnh nhi. Thậm chí có những cặp vợ chồng, bạn trẻ từ nước ngoài về Việt Nam sẵn sàng chi trả viện phí cho hàng chục em nhỏ mỗi lần đến.

Đóng viện phí cho người lạ - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Hồ Trường Sơn chăm sóc cho con trai bị suy tủy xương - Ảnh: YẾN TRINH

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (cố vấn chuyên môn, nguyên trưởng phòng CTXH Bệnh viện Nhi đồng 1) cho biết việc các nhà hảo tâm đóng viện phí cho bệnh nhi khó khăn vốn đã có từ lâu và trở thành một nét quen thuộc ở phòng CTXH bệnh viện.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt lần này là sự tham gia của nhiều bạn trẻ. Các bạn sẵn sàng đóng viện phí cho "người lạ" là những bệnh nhân khó khăn được bệnh viện giới thiệu với nhiều mức đóng góp khác nhau, thậm chí có nhiều bạn quay lại đây đóng góp nhiều lần.

"Đây là một tình huống khá đặc biệt nhưng lại là tín hiệu rất đáng quý. Tuổi trẻ thường muốn làm điều gì đó nhanh chóng, nhưng việc chịu khó tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe và giúp đỡ đúng chỗ cho thấy cách làm từ thiện của các bạn đang đi đúng hướng và hy vọng sẽ tiếp tục được nhân rộng" - bác sĩ Khanh chia sẻ.

Đóng viện phí cho người lạ - Ảnh 4.Những giọng đọc làm đôi mắt cho người khiếm thị

Trong phòng thu âm nhỏ của Thư viện sách nói Hướng Dương, tiếng lật trang sách khe khẽ hòa cùng giọng đọc trầm ấm của tình nguyện viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất