
Chị Lưu Thị Tuyết Nga thu gom rác trên đường Nguyễn Tri Phương, mỗi ngày chị dọn rác cho khoảng 100 hộ dân
Ngày Tết đến xuân về, khi xúng xính trong tà áo mới đón một mùa xuân an yên và trong lành, chúng ta thầm biết ơn họ thật nhiều.
"Tôi chỉ mong có sức khỏe"
Đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang nhưng chị Lưu Thị Tuyết Nga (42 tuổi, thuộc Liên hiệp hợp tác xã môi trường Đồng Tâm) vẫn không giấu được con mắt trái bị bướu máu che hết tầm nhìn.
Vừa phân các loại rác, thu bọc ni lông ra riêng, chị vừa cho biết gắn bó với nghề hơn 20 năm và đây là công việc "gia truyền". Khoảng năm 21 tuổi, chị phụ mẹ đổ rác. Sau này mẹ bệnh nên chị tiếp nối nghề.
"Thu nhập của tôi là 1,5 triệu đồng/tháng. Và cóp nhặt thêm từ phân loại ve chai nhưng cũng thất thường do rác người ta để ngoài đường nên có người nhặt hết trơn. Tôi bị bướu máu bẩm sinh. Ở phường có tài trợ cho tôi đi mổ một lần mà bị tái phát. Bác sĩ nói không mổ được vì nó gần dây thần kinh, sợ bị đứt dây thần kinh.
Giờ tôi chấp nhận sống chung với nó, miễn nó đừng hành tôi đau để làm việc nuôi con trai 11 tuổi và mẹ già", chị Nga chia sẻ.
Nói về công việc của mình, chị Nga kể mỗi ngày chị chạy từ Cần Giuộc (Tây Ninh) lên TP.HCM làm việc do không thể thuê trọ ở tại chỗ được. Đường xa nên chi phí đổ xăng cũng "ngốn" một khoản lớn. Công việc mỗi ngày của chị là dọn rác cho khoảng 100 hộ dân. Con số nghe chừng không lớn, nhưng với người phụ nữ vóc người thấp bé và đôi mắt nhìn không rõ cũng khiến chị xoay vần cả buổi.
"Việc cũng nặng, nhiều khi làm không nổi nhưng phải cố gắng, không làm việc này thì tôi cũng chưa biết làm việc gì. Tôi bị như này đâu ai mướn tôi. Nhiều khi làm không nổi, nhưng nghĩ tới mẹ già và con nhỏ là động lực để tôi cố rướn", giọng chị Nga trầm xuống.
May mắn với chị Nga là có con trai hiếu thảo. "Con tôi thương tôi nhiều. Cháu nó chăm chỉ, mỗi ngày tự đạp xe đi học và tự lập lắm", chị Nga kể đầy tự hào về con trai.
Khi được hỏi "năm mới đến, chị có ước mơ gì không?", chị Nga lặng đi một thoáng rồi nói: "Tôi thấy được rồi, tôi hài lòng với cuộc sống. Tôi chỉ mong có sức khỏe để đi làm nuôi con trai tới khi cháu có thể tự lo. Tôi chỉ học tới lớp 3 nên ráng làm lo cho con học lớp 12 hoặc lo được đại học thì mừng".

Bà Huỳnh Nga thu gom rác trong hẻm trên đường Hòa Hảo - Ảnh: L.PHAN
Vui vì xã hội nghĩ tới mình
Bà Huỳnh Nga (59 tuổi) đã gắn bó với việc thu gom rác tại khu vực quận 10 và quận 5 (cũ) từ khi còn nhỏ, tính đến nay đã hơn 45 năm. "Tôi làm việc này từ nhỏ với mẹ. Sau này lớn, tôi cũng thích nghề này nên làm luôn. Tôi cũng không biết sao thích nữa, có lẽ khi đi làm được tiếp xúc nhiều người. Họ nói chuyện, cư xử đàng hoàng và thương tôi, không ai hắt hủi tôi", bà Nga mở đầu câu chuyện.
Sống trong căn nhà chưa đầy 10m2 cùng con và cháu, bà Nga cho biết thu nhập tạm ổn để bà xoay xở cuộc sống nếu không bị đau ốm bất chợt. Bà chia sẻ nghề làm rác hao sức khỏe lắm do thức khuya, dầm ngoài sương mưa gió, nhưng bù lại cũng cho bà Nga niềm vui do tiếp xúc được nhiều người.
"Khi đi làm, ra đường tiếp xúc mọi người, người ta chia sẻ thông cảm là mình mát lòng mát dạ. Nhiều buổi tối tôi đi làm, những bạn học sinh sinh viên cho tiền và mua sữa tặng tôi, tôi thấy lòng được an ủi nhiều. Nhưng trong quá trình làm nghề cũng không tránh khỏi những lúc buồn tủi do va chạm trên đường. Nhưng mình nói chuyện phải phép người ta cũng dịu dần, một điều nhịn chín điều lành mà", bà Nga bộc bạch.
Với bà Nga, gia đình là tất cả. Dù thu nhập không dư nhưng khi có tiền bà vẫn thích mua đồ nấu cho con cháu cùng ăn uống. Các cháu của bà Nga, đứa nào học giỏi lên lớp bà đều "thưởng nóng" cho 1 triệu.
"Tôi không có mong ước gì lớn lao, chỉ mong công việc thuận lợi, có sức khỏe để con cái không lo lắng. Mình làm lo cho mình và sống vui vẻ với cuộc đời là được", bà Nga nói.
Báo Tuổi Trẻ cùng PRO Vietnam mang Tết yêu thương đến người thu gom rác

Căn nhà chưa đầy 10m2 chỉ đủ trải tấm nệm của bà Huỳnh Nga
Ngày 24-1-2026, báo Tuổi Trẻ cùng Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) sẽ phối hợp tổ chức chương trình "Tết yêu thương" cho hơn 300 người lao động thu gom rác dân lập trên địa bàn TP tại Khu du lịch Văn Thánh.
Chương trình "Tết yêu thương" được tổ chức nhằm mang đến một không gian Tết ấm áp, đủ đầy, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của lực lượng lao động thu gom rác dân lập.
Ban tổ chức mong muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng này trong câu chuyện phát triển bền vững đô thị, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, trách nhiệm và nhân văn trong tiến trình xây dựng kinh tế tuần hoàn.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động chăm lo Tết, chương trình còn là dịp để các đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức trực tiếp lắng nghe để thấu hiểu những câu chuyện đời thường, những khó khăn trong quá trình mưu sinh của người lao động thu gom rác dân lập.
Từ sự thấu hiểu đó, chương trình góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, mở ra những hướng tiếp cận và giải pháp hỗ trợ mang tính dài hạn, hướng đến cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống thu gom - tái chế.
Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh tiệc tất niên ấm cúng, ban tổ chức còn trao tặng những phần quà Tết thiết thực, đồng thời lan tỏa thông điệp "Sống xanh - Sống tử tế - Sống yêu thương" thông qua các hoạt động văn nghệ, giao lưu, chia sẻ và bốc thăm trúng thưởng sôi động.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận