- Là chuyện gì?
- Thì đó: hôm kia nói cách ly hôm qua nói thôi không cách ly nữa, hôm qua bảo cách ly tại nhà phải hỏi ý hàng xóm hôm nay bảo thôi, hôm nay quyết phải thế này thế nọ ngày mai không biết ra sao...
- Ờ, thì sửa lại cũng tốt mà, hơn là cứ ôm khư khư.
- Mà sao thay đổi lẹ vậy, sao dân như tui theo kịp?
- Thôi thông cảm, Cô vít mới mà, có ai biết trước, lường trước được gì đâu.
- Cô vít đến với ta hai năm rồi ông ơi.
- Đến hai năm rồi và sẽ vẫn còn nữa, nên ông cứ chuẩn bị đi.
- Chuẩn bị gì?
- Thì chuẩn bị ráng chạy theo cho kịp chớ sao!
- !!?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận