07/06/2015 09:41 GMT+7

​Đòi con

THÙY TRANG ghi
THÙY TRANG ghi

TT - “Mỗi lúc nằm xuống, cảnh tượng đứa bé khóc ngất khi bị giằng lấy khỏi tay mình làm ruột gan tôi quặn thắt, có lúc tôi hét gọi tên con, muốn ôm chặt con không rời” - người mẹ trẻ nói trong nước mắt.

Người mẹ trẻ với gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ tên T.P.T.H.G. hiện là giáo viên dạy văn tại một trường THPT ở Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Chị nói đã đi đến đường cùng nên mới làm đơn cầu cứu đến báo Tuổi Trẻ mong được nhận lại quyền nuôi con.

Chị G. và anh Q.Q.V. kết hôn năm 2012, tuy nhiên cuộc hôn nhân ba năm ngắn ngủi tan vỡ khi đứa con trai vừa chào đời. Không chịu nổi áp lực bên nhà chồng, cách hành xử của chồng nên khi đứa trẻ được 22 ngày tuổi chị đã bồng con bỏ trốn nhưng bị bắt lại.

Những ngày sau đó, chị bị cách ly hoàn toàn với con, còn đứa trẻ khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa mẹ. Mẹ chị qua thăm thấy tình cảnh đó nên xin cho chị về nhà vài hôm nhưng chỉ một mình chị về, đứa trẻ ở lại.

Vì vậy sau này khi ra tòa ly dị, nhà chồng viện lý do chị đã bỏ con và không có việc làm ổn định nên yêu cầu chị không được quyền nuôi con.

Chị đã ngược xuôi xin việc làm để chứng minh được thu nhập, đủ khả năng nuôi con. Tháng 7-2014, chị đã đưa đơn ly hôn tại TAND tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi xem xét kỹ tình trạng hôn nhân, điều kiện nuôi dưỡng và áp dụng quy định điều 92 Luật hôn nhân gia đình, TAND tỉnh Vĩnh Long quyết định tuyên xử giao cháu Q.T.V. (con chung của anh V. và chị G.) cho chị G. nuôi dưỡng, anh V. có quyền chăm con, không ai được cản trở.

Tuy nhiên gia đình anh V. đã cố tình giấu đứa bé, không trả cho chị G.. Đến nay đã gần 11 tháng, chị G. đến gõ cửa tòa án rất nhiều lần, đồng thời cũng nhận được quyết định thi hành án yêu cầu gia đình anh V. giao con nhưng vẫn không có kết quả.

“Tôi gần như kiệt sức vì phải chạy tìm kiếm con, giờ tôi chỉ mong được thấy con mạnh khỏe, ôm con vào lòng tôi cũng mãn nguyện” - chị G. nói.

Có thể yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) cho rằng nếu bản án đã có hiệu lực pháp luật và tuyên người mẹ được quyền nuôi con thì trong trường hợp này người cha đã cản trở quyền nuôi con của người mẹ bằng việc đem con đi giấu.

Chị G. có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật về việc giao con 11 tháng tuổi cho chị.

Trường hợp anh V. cố tình không thực hiện nội dung bản án, tùy theo mức độ, tính chất vụ việc, cơ quan thi hành án có thể yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc, nếu có dấu hiệu về hình sự có thể đề nghị xử lý đối với anh V..

CHÍ QUỐC ghi

Sẽ yêu cầu khởi tố sau khi làm đúng quy trình

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Thành Phong - chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - cho biết đội thi hành án đã nhiều lần tìm kiếm, thậm chí thuê xe lên tận TP.HCM ba lần, đồng thời kết hợp chính quyền địa phương đến vận động người thân bên chồng chị G. hợp tác nhưng vẫn không có kết quả.

Hiện nay, đội thi hành án đang xin ý kiến của trưởng ban chỉ đạo để có hướng giải quyết tiếp.

“Đây là sự việc nhạy cảm nên chúng tôi sẽ động viên, thuyết phục là chính nhưng vẫn làm hết quy trình. Nếu vẫn không có kết quả sẽ yêu cầu cơ quan công an và viện kiểm sát khởi tố” - ông Phong nói.

T.TRANG

 

THÙY TRANG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất