Video đoàn xe của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giúp bà con qua khu vực ngập lụt an toàn
Sáng 21-11, tuyến đường liên xã Tây Hòa - Hòa Bình, tại ngầm Phú Thứ, nước lũ tràn qua mạnh, gây khó khăn cho người đi bộ và xe máy.
Lúc này, đoàn xe của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết, cùng nhóm phóng viên đi ngang qua đã cho các xe nối thành đoạn dài, tạo thành "hàng rào" chắn sóng để người dân bám vào, di chuyển qua khu vực ngập lụt an toàn.



Đoàn xe của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giúp bà con qua khu vực ngập lụt an toàn - Ảnh: TRUNG TÂN

Đoàn xe Bí thư Tỉnh ủy che chắn giúp dân qua ngầm tràn, đưa phụ nữ và con nhỏ lên xe qua dòng nước xiết - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh, hàng chục người dân tập trung tránh lũ và sạc pin điện thoại, đèn pin. Ủy ban nhân dân xã đã bố trí máy phát điện, tạo điều kiện để người dân sạc thiết bị và có sóng wifi liên lạc với người thân ở các vùng khác.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết nhiều tuyến đường tại xã Hòa Thịnh đã bị chia cắt, nhiều vùng dân cư bị cô lập. Lực lượng bộ đội phải sử dụng máy móc công suất lớn tiếp cận các vùng cô lập để cứu người, đảm bảo an toàn tính mạng.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cố gắng tiếp cận khu vực người dân sơ tán để động viên, thăm hỏi. Đồng thời đoàn xe của Phó bí thư thường trực Cao Thị Hòa An, cũng đang trên đường đến Ủy ban nhân dân xã Hòa Thịnh để chia nhu yếu phẩm, nước sạch và lương thực cho bà con tại các khu vực cao ráo.
Tại các vùng ngập, bà con mừng rớt nước mắt khi được lực lượng cứu hộ tiếp cận giải cứu.

Người dân rớt nước mắt khi gặp đoàn cứu hộ - Ảnh: MINH CHIẾN

Người dân bật khóc vì lo lắng cho người thân bị kẹt ở vùng ngập - Ảnh: MINH CHIẾN

Một tốp người dân bao gồm cả trẻ nhỏ được đưa lên bờ an toàn - Ảnh: TRUNG TÂN

Hạ thủy ca nô cứu hộ xã Hòa Thịnh - Ảnh: MINH CHIẾN
Hàng ngàn suất cơm, mì được tiếp tế vào rốn lũ Ninh Quý
Từ sáng sớm 21-11, khi nước vừa rút đủ thông đường, hàng ngàn suất cơm, bánh mì, mì xào, nước uống đã được người dân các nơi tại khu vực Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tế lên Ninh Quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3 thuộc xã Phước Hậu tỉnh Khánh Hòa. Đây là khu vực ven sông Dinh và bị dòng lũ lớn cô lập, chia cắt suốt ngày hôm qua.
Ông Nguyễn Thanh Sang - Phó chủ tịch xã, cho biết rất nhiều vùng của xã bị chia cắt, nhất là trong các xóm rẫy, trại dê cừu. Người dân phải ngâm mình trong mưa lạnh, dù nước rút nhưng điện cúp và tài sản bị ngâm nước, trôi theo lũ nên các phần cơm, mì, nước uống được tiếp tế là rất kịp thời.

Hàng ngàn suất cơm, mì được tiếp tế vào rốn lũ Ninh Quý - Ảnh: VIỄN SỰ
Chị Nguyễn Minh Hoa, một người dân khu vực Tháp Chàm (phường Bảo An) chia sẻ chị nấu 30 suất mì xào và 20 phần cơm đem lên vì hôm qua đã nắm thông tin các thôn ven sông Dinh ở Phước Hậu bị cô lập. Cùng với chị Hoa, sáng nay khi thông đường, nhiều người dân ở các nơi tại Phan Rang - Tháp Chàm cũng đưa đồ ăn, nước uống lên tiếp tế.
Lãnh đạo xã Phước Hậu cho biết tình hình sau lũ rất khó khăn, xã đang cho lực lượng bơi xuồng vào các trại dê cừu, rẫy táo, nho để đánh giá thiệt hại. Nhiều gia đình đã báo cáo trôi sạch cả bầy dê, bò và thiệt hại sau khi nước rút sẽ rất lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận