01/07/2023 12:31 GMT+7

Đi cướp ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính

Người cướp ngân hàng giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng bị tòa án tuyên phạt 20 năm tù về tội cướp tài sản.

Đi cướp ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính - Ảnh 1.

Cướp ngân hàng, Lê Phú Cao bị tuyên phạt 20 năm tù - Ảnh: H.B.

Cướp 660 triệu đồng, lãnh án 20 năm tù

Ngày 1-7, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Phú Cao (32 tuổi, tạm trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội cướp tài sản.

Cướp ngân hàng để 'chứng minh năng lực tài chính' đi xuất khẩu lao động

Cao là người đã thực hiện vụ cướp tại chi nhánh VietinBank trên đường Đống Đa (quận Hải Châu, Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận tại Đà Nẵng hồi tháng 4.

Theo cáo trạng, để chứng minh năng lực tài chính đi xuất khẩu lao động tại New Zealand, Cao nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Đi cướp ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính - Ảnh 2.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cướp ngân hàng, lực lượng công an đã có mặt để điều tra - Ảnh: Đ.C.

Ngày 18-4, Cao đến phòng giao dịch Đống Đa - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng để thăm dò.

Cao thấy vị trí ngân hàng này ít người qua lại, nhân viên đa số là nữ nên quyết định cướp tài sản tại đây. Cao chuẩn bị 1 khẩu súng nhựa, roi điện, dao.

Đến 10h30 ngày 20-4, Cao đi xe máy biển kiểm soát 37D1 - 902.43 đến vòng xuyến đường 3 Tháng 2 - Đống Đa - Trần Phú thì dừng xe lại, lấy biển số 43F1 - 428.53 dán đè lên biển số xe 37D1 - 902.43…

11h15 cùng ngày, thấy phía trước ngân hàng vắng người, Cao đi vào bên trong rồi bấm nút cửa cuốn xuống để tránh bên ngoài phát hiện.

Lúc này trong ngân hàng có 6 người đang làm việc, Cao cầm súng nhựa, bấm nút bật roi điện và hô "cướp đây, cướp đây". Cao đi vào phía sau quầy giao dịch thì gặp nhân viên bảo vệ. Cao ép bảo vệ vào tường và uy hiếp, yêu cầu tất cả nhân viên phải quay mặt vào tường.

Cao đến quầy kế toán và đưa túi vải cho nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ tiền vào trong túi. Sau khi lấy được 660 triệu đồng, Cao bỏ chạy ra khỏi phòng giao dịch.

Trốn chạy, xóa vết vẫn không thoát

Để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng, Cao đi xe máy qua bãi đất trống thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vứt súng nhựa, roi điện, tháo biển số dán, áo khoác, quần jean… sau đó đi xe đến siêu thị Vincom Đà Nẵng, xuống tầng hầm gửi xe và đón taxi đến sân bay Đà Nẵng.

Cao đến sảnh sân bay nhưng không vào bên trong mà tiếp tục đón xe Grab về lại phòng trọ. Cao lấy trong túi ra 2 xấp tiền khoảng 70 triệu đồng để tiêu xài. Số tiền còn lại Cao cất giấu trên trần la phông của phòng trọ.

Khoảng 15h cùng ngày, Cao đi cắt tóc để thay đổi đặc điểm nhận dạng và đến ngân hàng Vietcombank trên đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu) nộp 60,6 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Lương…

Đến 21h tối 21-4, Cao bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Đi cướp ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính - Ảnh 3.

Cao tại thời điểm bị cảnh sát hình sự bắt giữ - Ảnh: H.B.

Về trách nhiệm dân sự, bà Bùi Thị Bích Lan - phó giám đốc Ngân hàng VietinBank chi nhánh Đà Nẵng là đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng VietinBank - cho biết đã nhận số tiền hơn 647 triệu đồng. Số tiền còn lại là hơn 13 triệu đồng, bà Lan yêu cầu Cao có trách nhiệm bồi thường.

Đang điều tra vụ hai thanh niên nghi vào ngân hàng chĩa súng rồi bỏ điĐang điều tra vụ hai thanh niên nghi vào ngân hàng chĩa súng rồi bỏ đi

Hai thanh niên đi xe máy vào Ngân hàng Sacombank ở quận 8, TP.HCM rút một vật giống súng đe dọa nhân viên, bảo vệ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên