
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Simon Kreye thắp nến tưởng niệm các nạn nhân Holocaust - Ảnh: DANH KHANG
Ngày 27-1 hằng năm được Liên hợp quốc ấn định là Ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân của thảm họa diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến 2 (Holocaust).
Nhân dịp này, sáng 27-1 tại Hà Nội, Đại sứ quán Israel, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam và Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân Holocaust, với chủ đề "Không bao giờ lặp lại".
Thông qua việc tổ chức sự kiện tại Việt Nam, hai đại sứ quán mong muốn nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về sự cần thiết phải đứng lên chống lại mọi hình thức định kiến.
Tại sự kiện, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Simon Kreye, các khách mời danh dự và sinh viên đã tiến hành nghi thức thắp 6 ngọn nến tưởng niệm 6 triệu nạn nhân Do Thái.
Ngăn chặn tội ác tái diễn
Phát biểu tại sự kiện, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Simon Kreye cho biết Holocaust là một phần lịch sử của nước Đức.
"Nạn diệt chủng Holocaust là một sự đứt gãy của nền văn minh nhân loại, và nước Đức thừa nhận trách nhiệm không thể đảo ngược và vĩnh viễn đối với thảm kịch này. Chúng tôi phải đối diện với sự thật ấy, hết lần này đến lần khác", ông nói.
Theo ông, việc gìn giữ ký ức về những tội ác trong nạn diệt chủng Holocaust sẽ giúp chúng ta ngăn chặn để điều tương tự không bao giờ tái diễn.
Ý nghĩa của "không bao giờ lặp lại", theo ông, không chỉ là tưởng niệm, mà còn là sự đòi hỏi phải cảnh giác, kiên quyết bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái và mọi hình thức thù hận, phân biệt đối xử. Đó cũng là trách nhiệm bảo vệ người yếu thế và gìn giữ các giá trị về bình đẳng, phẩm giá con người và tự do.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer (trái) và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Simon Kreye chụp ảnh chung - Ảnh: DANH KHANG
"Trong bóng tối của lịch sử, vẫn có ánh sáng", ông Kreye nói và khẳng định việc Đức và Israel cùng tưởng niệm các nạn nhân Holocaust, sát cánh và gắn kết trong tình hữu nghị, cho thấy hòa giải là điều có thể.
Ông Kreye chia sẻ dẫu trải qua những mất mát và đau thương không thể tưởng tượng nổi, nhiều người Do Thái sống sót và con cháu của họ đã lựa chọn không nhìn nước Đức bằng thù hận, mà bằng một cam kết đối thoại và tưởng nhớ. Bản thân ông cũng được chứng kiến tinh thần hòa giải và hữu nghị trong ba năm công tác tại Israel với tư cách là một nhà ngoại giao Đức.
Lời kêu gọi cho một thế giới hòa bình
Tại sự kiện, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer đã đọc lời cầu nguyện Yizkor cho các nạn nhân Holocaust. Ông cho biết việc tưởng niệm ngày này tại Việt Nam mang một ý nghĩa đặc biệt.
"Lịch sử của chính Việt Nam - với những đau thương và tinh thần kiên cường - nhắc chúng ta rằng ký ức luôn đi kèm trách nhiệm: trách nhiệm bảo vệ phẩm giá con người, và lên tiếng chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử và bất công, dù xuất hiện ở bất cứ đâu.
Tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust và rút ra những bài học từ thảm kịch ấy là nghĩa vụ chung của toàn nhân loại.
Trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái, nạn phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan đang gia tăng trở lại, việc ghi nhớ chương đen tối này của lịch sử là điều thiết yếu để bảo vệ tương lai", ông nói.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer phát biểu tại sự kiện
Ông Trần Đắc Lợi, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam, cho biết Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của các nạn nhân Holocaust, cũng như với khát vọng chung của các dân tộc trên thế giới về một tương lai không còn chiến tranh, bạo lực và hận thù.
"Để không tái diễn những trang lịch sử đau thương và đen tối của quá khứ, chúng tôi mong rằng các quốc gia, dân tộc sẽ cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái và nhân văn, nơi mọi con người, không phân biệt sắc tộc, màu da, tôn giáo đều được đối xử bình đẳng và tôn trọng, nơi mọi bất đồng, tranh chấp và xung đột được giải quyết bằng con đường hòa bình, thông qua đối thoại, hợp tác, tôn trọng khác biệt, khép lại quá khứ, hướng đến tương lai", ông kêu gọi.

Nhạc sĩ Israel Maestro Nir Brand mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc - Ảnh: DANH KHANG

Các khách mời viết thông điệp trên bức tường tưởng niệm tại sự kiện - Ảnh: DANH KHANG
Nghệ thuật hàn gắn những tổn thương
Trước lễ tưởng niệm, triển lãm mang tên "Hàn gắn thế giới" đã được khai mạc, trưng bày các tác phẩm hội họa của sinh viên Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Tại sự kiện, nhạc sĩ người Israel Maestro Nir Brand đã mang đến phần trình diễn đầy cảm xúc với các tác phẩm của Beethoven, Strauss, Mozart và nhiều nhà soạn nhạc khác.
"Là một cơ sở đào tạo nghệ thuật, chúng tôi tin rằng nghệ thuật là một cách để đối thoại với ký ức, nuôi dưỡng lương tri con người và hàn gắn những tổn thương mà lịch sử để lại", Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Vũ Tiến Dũng chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận