
Họa sĩ Phan Oánh và họa sĩ Đặng Thị Dương tại triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Triển lãm mỹ thuật Hai đường thẳng song song - Một điểm đến khai mạc tối 26-2 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, giới thiệu gần 100 tranh của họa sĩ, đại tá Phan Oánh - nguyên Giám đốc Bảo tàng Lực lượng miền Đông Nam Bộ, nguyên Giám đốc Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và họa sĩ, nhà giáo ưu tú Đặng Thị Dương.
Cả hai song hành trên con đường nghệ thuật từ khi còn là sinh viên Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM. Sau đó họ về chung một mái nhà, cùng sáng tác, cùng tham gia các hoạt động nghệ thuật và triển lãm trong nước lẫn quốc tế.
Hai đường song song gặp nhau
Giải thích về chủ đề triển lãm, họa sĩ - đại tá Phan Oánh chia sẻ: “Trong toán học, hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nhưng trong nghệ thuật, hai đường thẳng ấy lại gặp nhau ở sự đồng cảm, giá trị thẩm mỹ, tinh thần nhân văn và quan điểm về nghệ thuật”.
Đây là lần thứ ba họa sĩ Phan Oánh và họa sĩ Đặng Thị Dương tổ chức triển lãm chung, đánh dấu hành trình bền bỉ theo hội họa. Triển lãm chung lần thứ nhất tại Trung tâm Văn hóa Việt - Pháp (Paris) vào năm 1996, lần thứ hai năm 2009 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Tranh của họa sĩ - đại tá Phan Oánh khắc họa ký ức chiến tranh, những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do. Ông sử dụng đa dạng chất liệu: sơn dầu, ký họa bút sắt, bút chì, màu nước, bút dạ, bột màu… Gần đây ông thử nghiệm acrylic và chất liệu tổng hợp trên giấy dó, canvas.
Các tác phẩm như Dấu tích Trường Sơn, Đường ra trận, Một thời Rừng Sác, Dấu tích Bạch Đằng Giang, Tây Tiến, Ải Chi Lăng, Rạch Gầm Xoài Mút, Xuân chiến khu, Xuân 1968, Thành cổ Quảng Trị… gợi nhớ những mốc son lịch sử và ký ức không phai.

Họa sĩ Phan Oánh (thứ hai từ trái qua) chia sẻ về ý nghĩa của tranh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Đối lập đề tài, tương đồng quan điểm
Trong khi đó, tranh của họa sĩ - nhà giáo ưu tú Đặng Thị Dương mang sắc màu tươi sáng, hồn nhiên, bay bổng, gợi nhớ ký ức và những dòng sông của tuổi thơ. Bà dùng màu nước vẽ “Dòng sông của ngày hôm qua” qua trí tưởng tượng.
Đáng chú ý là loạt tranh ngựa như Bến tắm ngựa trên sông Vàm Thuật, Những giấc mơ của loài ngựa, cùng hình ảnh cánh cò bay đi bay về, nhịp con nước lớn - ròng…
Đề tài đối lập, màu sắc tương phản nhưng cả hai gặp nhau ở quan niệm nghệ thuật vì cái đẹp, vì cuộc sống và thế hệ trẻ, tạo nên không gian triển lãm nhiều cảm xúc trong những ngày đầu xuân.

Họa sĩ Đặng Thị Dương ngắm lại đàn ngựa trong ký ức trưng bày tại triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Hai họa sĩ từng mang tranh triển lãm tại Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Malaysia… Năm 2012, dưới sự hỗ trợ của Hội Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ Đặng Thị Dương tổ chức triển lãm tranh quốc tế tại Việt Nam, thu hút hơn 120 họa sĩ đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.
“Mỗi quốc gia có phong cách vẽ tranh khác nhau. Họa sĩ Việt Nam vẽ các họa tiết thể hiện truyền thống dân tộc. Khi tham gia các sự kiện quốc tế, tôi khuyến khích họa sĩ mặc áo dài, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới”, bà nói.
Triển lãm Hai đường thẳng song song - Một điểm đến diễn ra từ ngày 26-2 đến 4-3 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Tranh Khu phố ven sông Vàm Thuật của họa sĩ Đặng Thị Dương

Tranh Bé và ngựa con của họa sĩ Đặng Thị Dương

Tranh Ngựa con rong chơi của họa sĩ Đặng Thị Dương

Tranh Nàng xuân Bính Ngọ của họa sĩ Đặng Thị Dương

Tranh Thuyền, ngựa và dòng sông của họa sĩ Đặng Thị Dương

Tranh Nhìn từ balcon của họa sĩ Đặng Thị Dương

Tranh Đêm trên dòng sông Vàm Thuật của họa sĩ Đặng Thị Dương

Tranh Đào trắng Vị Xuyên của họa sĩ Phan Oánh

Tranh Dấu tích Trường Sơn của họa sĩ Phan Oánh

Tranh Di tích cầu Cấn Lê của họa sĩ Phan Oánh

Tranh Sông Bạch Đằng của họa sĩ Phan Oánh

Tranh Vịnh Hạ Long của họa sĩ Phan Oánh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận