Cùng con trải qua mùa hè thật đẹp

Hôm nay (1-6) là Ngày Quốc tế thiếu nhi. Lịch nghỉ hè vừa bắt đầu cũng là lúc nhiều gia đình "lăn tăn" khi con nghỉ dài ngày, còn người lớn vẫn bận đi làm từ sáng tới tối.

mùa hè - Ảnh 1.

Học sinh xem biểu diễn xiếc trong khu du lịch Suối Tiên, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gửi con về quê? Đăng ký học tiếng Anh? Hay tìm một lớp kỹ năng nào đó để "giữ con cho yên"?

Giữa hàng loạt lựa chọn ấy, đôi khi điều giản dị nhất lại bị lãng quên: mùa hè, trước hết, là khoảng thời gian để trẻ được "thở", được chơi, được khám phá thế giới không phải qua màn hình điện thoại mà bằng chính đôi mắt, đôi tay và nhịp tim háo hức của mình.

Một giờ vẽ tranh nơi rừng thông mát rượi có thể dạy cho trẻ cách quan sát màu sắc cuộc sống.

Một buổi trải nghiệm làm nông dân giữa ruộng đồng giúp các em hiểu được giá trị của hạt gạo và mồ hôi.

Một hành trình "xuống biển lên rừng", ngắm mặt trời mọc trên biển hay vượt suối băng rừng có thể gieo vào lòng trẻ tình yêu thiên nhiên mà sách giáo khoa khó lòng mang lại.

Theo nghiên cứu của Đại học Exeter (Anh), công bố trên tạp chí Nature Sustainability, việc trẻ em thường xuyên tiếp xúc với môi trường tự nhiên như rừng cây, công viên, bãi biển giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm stress, tăng khả năng tập trung và cảm xúc tích cực. 

Các em cũng có xu hướng phát triển thái độ yêu môi trường và trách nhiệm với cộng đồng cao hơn.

Không chỉ vậy, nghiên cứu của Mạng lưới Trẻ em và Thiên nhiên tại Mỹ (2021) còn cho thấy trẻ tham gia các hoạt động ngoài thiên nhiên - đi trại, học ngoài trời, leo núi, trồng cây - có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp và tự lập vượt trội.

Những chuyến đi tưởng chừng "vui là chính" hóa ra lại bồi đắp cả những phẩm chất quan trọng cho tương lai.

Tất nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện đưa con đi xa trong nhiều ngày. Cha mẹ Việt Nam, nhất là ở những đô thị lớn, vẫn phải đi làm, trong khi con được nghỉ hè. Vậy thì sao?

Thay vì phó thác hoàn toàn cho ông bà ở quê, hay gửi con vào các trung tâm hè cả ngày, có lẽ cách hay nhất là mình vẫn hiện diện trong mùa hè của con.

Có thể là những buổi cùng đi siêu thị nấu món con thích. Những chiều ra công viên đi dạo, đá bóng. Hay nếu có điều kiện di chuyển xa hơn, cuối tuần nào đó lên rừng xuống biển.

Và ai biết được, chính những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy sẽ là điều con ghi nhớ mãi, chứ không phải buổi học coding hay bài kiểm tra thử nào trong dịp hè.

Thế nên, thay vì lên lịch học hè dày đặc với tâm lý "nghỉ hè mà không học là tụt hậu", có lẽ đã đến lúc ta lùi lại một chút để sống cùng con, chơi cùng con và cùng con khám phá thế giới này.

Tuổi thơ không thể quay lại và ta có thể cùng con trải qua một mùa hè thật đẹp...

Cùng con trải qua mùa hè thật đẹp - Ảnh 1.Biển là lớp khoa học hè

TTCT - Từ dòng hải lưu, các quần thể sinh vật đến biển xanh, cát vàng, những con sóng bạc đầu, biển là nơi tuyệt vời để trẻ "học hè" về khoa học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên