24/09/2025 11:24 GMT+7

Cụ ông 78 tuổi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày mất tích trong rừng sâu Đà Lạt

Cụ ông ở Đà Lạt mất tích giữa rừng sâu, ngay trong đợt mưa bão, vừa được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe đã suy yếu.

Cụ ông 78 tuổi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày mất tích trong rừng sâu Đà Lạt - Ảnh 1.

Già làng Ha San (78 tuổi, bên trái) và cụ ông R Ông Ha Hoanh - Ảnh: M.V.

Sau 6 ngày đi lạc trong rừng sâu, trưa 23-9, cụ R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Lang Biang - Đà Lạt) đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Ngày 24-9, phóng viên gặp lại cụ và những người thân, già làng để nghe kể hành trình sinh tồn giữa rừng mưa lạnh.

Ai cũng nghĩ Ha Hoanh chết rồi

Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà cho biết cụ R Ông Ha Hoanh được lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng phối hợp công an, dân quân địa phương phát hiện trong lâm phần do đơn vị quản lý, cách khu vực rừng phòng hộ Lâm Viên (nơi ông vào rừng) khoảng 8km.

Sau khi tiếp cận, mọi người đưa cụ men theo đường mòn ra khỏi rừng và gọi taxi chở về nhà ở tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Lang Biang - Đà Lạt. Nhà ông ở cách khu vực ông được tìm thấy khoảng 30km.

Già làng Ha San (78 tuổi, tổ dân phố Đạ Nghịt 1) nói đây là lần thứ ba ông Ha Hoanh lạc rừng. Ông kể: "Ha Hoanh nó lì lắm, đi lạc lần thứ 3 rồi đó. Hai lần trước cả nhà tự tìm được nó trong rừng. Lần này tôi phải đi kêu cả trăm người tìm kiếm nó. May là tìm thấy chứ tới ngày thứ 6 là ai cũng buông xuôi mệt mỏi rồi. Ai cũng nghĩ Ha Hoanh chết rồi, chứ giữa rừng, mưa liên tục nhiều ngày như thế làm sao mà sống nổi". 

Theo già làng Ha San, lúc mọi người tìm thấy, ông đang nằm dựa vào gốc cây, đầu ngửa lên trời, trông rất đuối.

Cụ ông 78 tuổi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày mất tích trong rừng sâu Đà Lạt - Ảnh 3.

Cụ R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Lang Biang - Đà Lạt) sống sót kỳ diệu sau 6 ngày lạc trong rừng - Ảnh: M.V.

Con trai cụ là anh Lơ Mu Ha Khen (30 tuổi) kể: "Ban đầu gia đình không quá lo vì ông hay đi rừng lắm, nhiều khi ghé nhà quen ăn rồi ngủ lại. 

Sau 2 ngày gia đình không thấy ông về cũng không liên lạc gì được nên mới bắt đầu đi tìm. Nhờ thế mới thấy cái xe máy ông để ở bìa rừng, mọi người đoán ông đi hái nấm. Cả họ mở rộng vòng tìm kiếm vào những nơi người dân hay đặt bẫy, hái nấm nhưng không thấy dấu vết ông. 

Lúc này gia đình mới hoảng sợ đi báo công an, lúc đó ông mất tích đã 5 ngày rồi". Anh cho biết thêm, sức khỏe bố anh tốt vì thường làm vườn và đi rừng. 

Ăn lá rừng, ngủ nấp gốc cây

Theo anh Ha Khen, nhiều người quen ở khu vực rừng phòng hộ Lâm Hà - cách nhà khoảng 30km - cũng vượt đường xa tham gia tìm kiếm. "Nhờ lực lượng kiểm lâm, công an, dân quân và bà con mà mới tìm thấy cha tôi. Gia đình biết ơn lắm", anh Ha Khen chia sẻ.

Sau một đêm nghỉ ở nhà, sức khỏe cụ Ha Hoanh đã dần ổn định. Do cụ không nói tiếng Việt, cuộc trò chuyện có người hỗ trợ thông dịch. Nhắc lại những ngày ở rừng, cụ bảo lúc được tìm thấy thì "mệt lắm, không chắc sống nổi 1, 2 ngày nữa không". 

Cụ ông 78 tuổi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày mất tích trong rừng sâu Đà Lạt - Ảnh 4.

Chiếc nón giữ ấm cho cụ R Ông Ha Hoanh (78 tuổi) những ngày trong rừng - Ảnh: M.V.

Ông Ha Hoanh nói: "Mỗi ngày tôi uống nước suối lẫn nước mưa khoảng 6 lần. Tôi biết về lá rừng và trái cây rừng nên gặp loại ăn được thì cất để ăn dần mỗi khi đói. Tôi không thấy đói khát lắm nhưng trong rừng rất lạnh. Mỗi khi có mưa tôi nấp vào gốc cây lớn để đỡ ướt và lạnh. Tôi ngủ được rất ít, chỉ chợp mắt được chút ít". Khi đi ông Ha Hoanh có mang theo một nắm cơm, nhưng đã ăn hết ngay ngày đầu tiên.

Cụ kể nguyên nhân lạc là vì mải đi theo nấm rừng. Ông kể: "Hái được nhiều nấm quá. Cứ thấy nấm là đi theo, tới lúc cần đi về thì trời sập tối, không còn thấy đường ra. Sáng hôm sau tôi đi về, đi mấy tiếng đồng hồ mà không thấy đường ra tôi biết là mình đã đi lạc". 

Từ lúc biết đã lạc đường, cụ Ha Hoanh không dừng lại mà tiếp tục đi mong tìm được lối ra, đó cũng là lý do các nhóm tìm kiếm không thấy cụ ở gần khu vực đặt xe máy.

Khi được phát hiện, cụ vẫn mặc bộ quần áo nhiều lớp như lúc đi rừng, bên ngoài phủ áo mưa tiện lợi - đã rách gần hết phần thân trên sau nhiều ngày mưa gió. Câu chuyện của cụ Ha Hoanh khép lại bằng nụ cười mệt: "Không sợ, nhưng lạnh quá".

Lực lượng tìm kiếm cụ ông lên đến 200 người

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 18-9, cụ R Ông Ha Hoanh (78 tuổi) rời nhà ở tổ dân phố Đạ Nghịt 1 (phường Lang Biang - Đà Lạt) vào rừng hái nấm tại khu vực tiểu khu 221, giáp ranh lâm phần rừng phòng hộ Lâm Hà và rừng Lâm Viên, rồi mất liên lạc. Gia đình trình báo chính quyền. Sáng 22-9, phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà tổ chức nhiều mũi tìm kiếm, chia tuyến theo đường mòn, khe suối quanh tiểu khu 221 và mở rộng về phía tiểu khu 241B.

Lực lượng tìm kiếm cụ Ha Hoanh lên đến 200 người. Khu vực tiểu khu 221 là rừng phòng hộ, địa hình nhiều dốc và cây rậm, lại giáp ranh hai ban quản lý rừng nên công tác tìm kiếm được phối hợp liên thông giữa các đơn vị. Lực lượng chức năng chia nhóm tỏa theo vòng cung, đánh dấu lộ trình để rà soát có hệ thống, đồng thời giữ liên lạc thông suốt giữa các mũi nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia tìm kiếm.

Cụ ông 78 tuổi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày mất tích trong rừng sâu Đà Lạt- Ảnh 5.Cả trăm người băng rừng tìm cụ ông hái nấm mất tích 5 ngày ở Đà Lạt

Gần 100 người dân và lực lượng chức năng đã tỏa đi nhiều khu vực trong rừng phòng hộ tại Đà Lạt để tìm kiếm cụ ông vào rừng hái nấm và mất tích đã nhiều ngày.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất