
Cây Dầu Rái hơn 700 năm tuổi ở đất núi Cô Tô sừng sững vươn nhánh - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ngày 28-9, ông Nguyễn Văn Văn - Chủ tịch UBND xã Cô Tô (An Giang) - cho biết cây Dầu Rái hơn 700 năm tuổi ở trên địa bàn xã là một điểm nhấn và cũng là một nơi để khách du lịch và người dân địa phương đến tham quan, chiêm ngưỡng và chụp ảnh dáng thế nhánh cây độc đáo uốn lượn.
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cụ cây Dầu Rái hơn 700 năm tuổi trên là cây di sản Việt Nam.
Địa phương hiện cũng đang ra sức bảo tồn và gìn giữ "báu vật" là cụ cây Dầu Rái độc lạ này và dự định làm đường vô cây rộng ra để khách dễ đến tham quan.
"Cô Tô cũng có nhiều điểm tham quan và tiềm năng phát triển du lịch như rừng tràm, cảnh đẹp ruộng đồng, chùa mang đậm nét văn hóa Khmer ẩn mình dưới chân núi, đặc biệt là có cây Dầu Rái hơn 700 năm đang là điểm đến của du khách.
Chúng tôi tới đây sẽ làm thêm các tiểu cảnh xung quanh cây Dầu Rái này để khách đến vui chơi", ông Văn nói.

Rễ cụ cây Dầu Rái to và nổi nhiều lớp vỏ cứng

Khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh cây Dầu Rái hơn 700 năm tuổi ở Cô Tô

Sống lâu năm nên thân cây Dầu Rái có nhiều thực vật bám vào sống xanh mướt
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, cây Dầu Rái độc lạ này cao hơn 30m, gốc cây to, vỏ cây xù xì; tàn nhánh cây vươn rộng như một chiếc ô, che cả một góc trời. Thân cây lâu năm nên có nhiều thực vật, rong rêu bám xanh mướt tạo thành điểm nhấn độc lạ và cổ kính.
"Mẹ tôi kể lại cây Dầu Rái này có lâu lắm rồi. Trải qua nhiều năm tháng, cây sừng sững vươn sống mãnh liệt. Người dân ở đây quý cây lắm. Lúc còn khỏe tôi cũng hay ra đây chăm sóc cây. Khách du lịch đến tham quan đông lắm", ông Tà Bol - người dân sống gần cụ cây Dầu Rái hơn 700 năm - thông tin.

Nhìn từ trên cao, cụ cây Dầu Rái hơn 700 năm vươn nhánh như một chiếc ô, che cả một góc trời
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận