
Ông Đ. nói dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vẫn cố nuôi hai con, việc xích hai cháu là bất đắc dĩ - Ảnh: TÂM AN
Ngày 10-12, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an xã Ea Ktur đã gửi báo cáo ban đầu về vụ người cha xích chân con gái xảy ra tại địa bàn.
Theo báo cáo của Công an xã Ea Ktur, ngày 1-12, lực lượng chức năng phối hợp Ban tự quản thôn kiểm tra sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin hai bé gái bị xích chân trong nhà.
Hai bé được xác định là cháu H.N. (11 tuổi) và cháu L.N. (8 tuổi). Người thực hiện hành vi là ông N.T.Đ. (34 tuổi), trú buôn Mtá, xã Dray Bhăng. Thời điểm xảy ra vụ việc ông Đ. và hai con đang ở thôn 5A, xã Ea Ktur.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hai bé bị xích chân trong phòng ngủ bằng dây xích kim loại dài khoảng 3m và hai ổ khóa. Một đầu dây được khóa vào cổ chân các bé, đầu còn lại khóa cố định vào khung giường sắt.
Công an xã Ea Ktur phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm, thu giữ tang vật và lập hồ sơ ban đầu.
Báo cáo cũng cho biết gia đình ông Đ. gặp nhiều biến cố.
Năm 2019, vợ của ông Đ. là bà H.T.N. (35 tuổi) chết do tai nạn giao thông. Do thường xuyên phải đi làm ở nhiều địa phương khác trong tỉnh Đắk Lắk, đến đầu năm 2022, ông Đ. chuyển về sinh sống tại thôn 5A, xã Ea Ktur để thuận tiện cho việc đi lại làm việc.

Ông Đ. chia sẻ nhiều hình ảnh các con ông bên cha sau thời điểm mẹ mất. Cháu áo trắng là con người chị quen, trạc tuổi con đầu của ông (áo vàng) - Ảnh ông Đ. cung cấp
Đến khoảng cuối tháng 7-2025, ông Đ. làm nghề shipper (giao hàng nhanh), thường đi làm cả ngày từ 7h sáng đến khoảng 20h tối. Do ít thời gian chăm sóc hai con là bé H.H.N. (11 tuổi) và bé H.L.N. (8 tuổi), mỗi ngày ông Đ. chỉ cho các cháu ăn vào buổi tối khi đi làm về.
Có thời điểm ông Đ. đi làm nhiều ngày liền nên mua đồ ăn để sẵn ở nhà cho các cháu tự nấu. Vì ăn uống không đầy đủ, bị bỏ đói, hai bé nhiều lần lấy trộm đồ ăn, thức uống của người dân xung quanh để ăn.
Báo cáo nêu do không muốn các cháu tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp, ông Đ. đã dùng dây xích bằng kim loại dài khoảng 3m cùng ổ khóa để xích hai bé. Theo đó, ông Đ. khóa một đầu dây xích vào cổ chân các cháu, đầu còn lại khóa vào khung giường kim loại trong phòng ngủ.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Ea Ktur tiếp tục kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.
"Trong lúc hoảng loạn và nóng nảy, tôi mới xích chân con"
Trao đổi với phóng viên, ông N.T.Đ. thừa nhận đã xích chân 2 con gái trong gần 2 tháng, chủ yếu vào ban đêm hoặc khi ông đi vắng. Tuy nhiên ông cho rằng các thông tin lan truyền trên mạng nói ông "nhốt, bạo hành con suốt 6 năm" là không đúng sự thật.
Giải thích vì sao xích con, ông cho biết nhiều tháng liền hai bé thường lấy đồ của hàng xóm như xe đạp, trái cây, đồ dùng; thậm chí đột nhập mở khóa số ở trường học gần nhà để lấy đồ.
"Người dân phản ánh, Công an thôn nhắc nhở, tôi rất mệt mỏi. Có hôm đêm khuya tôi thức dậy lúc 2-3h để đi tìm con vì sợ cháu ra ngoài gần hồ nước, bị đánh vì ăn cắp, người xấu hãm hại…

Ông Đ. hối hận vì việc mình đã xích con và rất ân hận, nhưng ông nói mình không ngược đãi, hành hạ con như thông tin trên mạng - Ảnh: TÂM AN
Trong lúc hoảng loạn và nóng nảy, tôi mới xích chân cháu lớn để tránh nguy hiểm. Khi tôi ở nhà thì không xích. Tôi vẫn nấu ăn và chăm sóc các cháu bình thường", ông trình bày.
Ngày 1-12, khi được Công an xã giải thích đây là hành vi vi phạm pháp luật, ông Đ. cho biết ông đã nhận thức đầy đủ và rất hối hận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận