08/03/2020 14:42 GMT+7

'Cô vít' ngăn cách đôi ta, nhưng giờ em đã về nhà với anh

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Jerri Jorgensen bị bỏ lại một mình ở Nhật Bản để điều trị và cách ly, còn chồng được sơ tán về Mỹ. Nhưng với bà, những ngày tháng ở nơi đất khách quê người chiến đấu với COVID-19 không đáng sợ chút nào.

Cô vít ngăn cách đôi ta, nhưng giờ em đã về nhà với anh - Ảnh 1.

Bà Jerri Jorgensen (65 tuổi) và ông Mark Jorgensen (55 tuổi) trong ảnh chụp hôm 1-2 khi họ dừng chân tại một điểm đến trên chuyến hành trình, trước khi tàu Diamond Princess quay lại Nhật Bản rồi bị cách ly - Ảnh: Mark Jorgensen

Câu chuyện về Jerri Jorgensen được đăng trên Đài Fox News ngày 7-3 và ABC News đầu tuần này. Bà đến từ bang Utah, miền tây nước Mỹ. 

Người phụ nữ này cùng chồng, ông Mark Jorgensen, có mặt trên du thuyền Diamond Princess, khi con tàu đến cảng Yokohama của Nhật Bản vào ngày 3-2.

Xa nhau cuối chuyến hành trình

Họ đã đăng ký chuyến đi này cùng bạn bè để kỷ niệm ngày cưới lần thứ 20 cùng sinh nhật của cả hai. Cặp đôi bay tới Tokyo vào ngày 20-1 và lên tàu Diamond Princess để bắt đầu kỳ nghỉ dài 2 tuần. Con tàu đi qua Hong Kong, rồi Đài Loan... trước khi quay lại Nhật Bản.

Tuy nhiên, chuyến hành trình đã không suôn sẻ vào phút chót. Vào đêm cuối cùng trên tàu, hôm 3-2, khi họ đã thu xếp hành lý và sẵn sàng lên bờ thì thuyền trưởng bất ngờ thông báo rằng không ai được rời con tàu trong 24 giờ bởi một hành khách xuống tàu ở Hong Kong đã được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Sau đó, Bộ Y tế Nhật Bản vào cuộc, mọi người trên tàu được đo thân nhiệt và dần nhiều người được phát hiện đã nhiễm virus corona chủng mới. Cả con tàu bị cách ly.

Những hoạt động thường ngày từ việc tụ tập vui chơi, ăn uống ở không gian chung... đều chấm dứt vào ngày 5-2. Vợ chồng bà Jerri Jorgensen phải ở lại trong phòng. Trong vài ngày tiếp theo, thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh đã được thông báo qua hệ thống loa.

Đến ngày 12-2, các nhân viên y tế tiến hành phết dịch mũi họng với Jerri và Mark Jorgensen để lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 15-2, chỉ một ngày sau Valentine (Lễ tình nhân), nhân viên y tế quay lại phòng họ và thông báo Jerri Jorgensen đã dương tính với virus corona chủng mới.

Jerri Jorgensen cho biết bà bị sốt nhẹ vào đêm trước đó nhưng vẫn thấy ổn. Các nhân viên y tế sau đó bảo bà dọn đồ đạc và chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, bà được đưa lên xe cứu thương đang đợi cạnh con tàu.

"Em sẽ gọi cho anh khi em biết được điểm đến của mình" - Jerri Jorgensen nói với Mark. Bà sau đó được đưa tới một bệnh viện ở Fukuyama, mất 4 tiếng đồng hồ lái xe.

Cô vít ngăn cách đôi ta, nhưng giờ em đã về nhà với anh - Ảnh 2.

Ảnh chụp du thuyền Diamond Princess tại cảng Yokohama, phía nam thủ đô Tokyo, Nhật Bản hôm 16-2 - Ảnh: REUTERS

Thèm một cái ôm

Mark Jorgensen vẫn ở lại trên tàu Diamond Princess. Kể từ lúc đó, họ không thấy mặt nhau trong nhiều ngày. Mark Jorgensen cuối cùng được sơ tán về Mỹ cùng nhiều người khác trên một chuyến bay do Bộ Ngoại giao Mỹ sắp xếp ngày 16-2. Ông được đưa tới căn cứ không quân Travis ở California để cách ly 14 ngày.

Đến ngày 25-2, Mark Jorgensen nhận được tin sốc: ông đã dương tính với virus corona chủng mới. Sau đó, ông được chuyển tới bệnh viện để điều trị và cách ly. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông và vợ liên lạc với nhau qua FaceTime.

"Tôi đã không có một cái ôm nào trong 1 tuần rưỡi qua. Tôi cũng không cảm nhận được ánh mặt trời chiếu vào gương mặt của mình trong một thời gian dài" - Jerri Jorgensen chia sẻ về những ngày tháng xa chồng kể từ hôm 15-2.

Dẫu vậy, khoảng thời gian cách ly không tệ như họ nghĩ, đặc biệt đối với Jerri Jorgensen, đang ở nơi đất khách quê người. Bà tập trung vào những điều tích cực và nhanh chóng hồi phục, được đưa về Mỹ giữa tuần này.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Tôi được chăm sóc chu đáo. Không ai, kể cả bác sĩ hay y tá, nói tiếng Anh. Tôi phải dùng Google dịch và điều đó thật thú vị" - Jerri Jorgensen kể lại. Bà bày tỏ: "Tôi yêu quý các bác sĩ và y tá. Họ rất tuyệt vời!".

Cô vít ngăn cách đôi ta, nhưng giờ em đã về nhà với anh - Ảnh 3.

Jerri Jorgensen vẫy tay chào từ phía sau khi Mark phát livestream trong lúc cách ly tại nhà ở Utah - Ảnh chụp màn hình WLOS

Những ngày Jerri Jorgensen bị cách ly đã không trở nên nhàm chán khi mỗi sáng thức dậy, bà đều tự hỏi bản thân: "Mình có thể làm gì để ngày hôm nay thật tuyệt đây?". 

Người phụ nữ 65 tuổi hết tập yoga lại xem phim trên Netflix, rồi đọc sách, nghe nhạc thập niên 1980 và liên lạc với bạn bè qua mạng.

Bà đưa ra lời khuyên: "Điều trên hết là không hoảng sợ". Về kế hoạch sau khi quay lại nước Mỹ, bà Jerri Jorgensen cho biết sẽ tham gia môn đạp xe leo núi.

Theo kênh WLOS, hiện chồng của Jerri Jorgensen cũng được đưa về nhà để cách ly theo dõi. Theo lệnh của tòa án, ông không được rời khỏi nhà cho đến khi có các kết quả xét nghiệm cho thấy đã hồi phục hẳn.

Họ đang sống chung một nhà nhưng với các quy định gắt gao. Cả hai phải đeo khẩu trang khi đứng gần nhau. Cả hai phải cách nhau 6 feet (1,8m), ngủ ở phòng riêng và dùng phòng tắm riêng. 

Hiện Mark ở phòng khách còn Jerri ở trên lầu. Mark nói rằng Jerri sẽ miễn nhiễm virus corona chủng mới vì Jerri đã từng nhiễm virus này và khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 ngày 8-3: Ý tăng hơn 1.200 ca trong 1 ngày, Mỹ 437 ca với 19 ca tử vong Dịch COVID-19 ngày 8-3: Ý tăng hơn 1.200 ca trong 1 ngày, Mỹ 437 ca với 19 ca tử vong

TTO - Số ca nhiễm virus corona chủng mới, nguyên nhân gây dịch viêm hô hấp cấp (COVID-19) tại Ý đã là 5.883 ca trong ngày 7-3, tăng hơn 1.200 ca trong vòng 1 ngày. Hàn Quốc hơn 7.100 ca nhiễm, 50 ca tử vong.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên