
Hình ảnh kèm bài đăng kể lại câu chuyện một xe buýt hai tầng ở London nhảy qua cầu Tower Bridge năm 1952 - Ảnh: Facebook
Theo một bài đăng ngày 10-11-2025 trên trang Facebook Engineering Exploration, tác giả kể lại rằng vào ngày 30-12-1952, một chiếc xe buýt hai tầng tuyến số 78 đang băng qua cầu Tower Bridge thì mặt cầu bất ngờ được nâng lên.
Tài xế Albert Gunter khi đó nhận ra nếu phanh gấp, xe sẽ rơi xuống sông Thames, nên ông đã quyết định trong tích tắc: nhấn ga để vượt qua khe hở.
Bài đăng kèm theo một bức ảnh được mô tả là chụp lại thời điểm chiếc xe buýt tuyến số 78 do Albert Gunter lái đã tăng tốc “nhảy qua cầu Tower Bridge” khi mặt cầu đang mở, chở theo 20 hành khách.
Bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đạt hơn 13 ngàn lượt thích cùng hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.
Tuy nhiên, trang kiểm chứng thông tin Lead Stories khẳng định hình ảnh trên là giả, không hề tồn tại hình ảnh nào về sự việc này.
Dù vậy, câu chuyện này lại là sự kiện có thật xảy ra vào ngày 30-12-1952 khi cầu bất ngờ được nâng lên để tàu thuyền qua sông Thames, nhưng không có bất kỳ hình ảnh nào ghi lại khoảnh khắc này.
Theo The Tower Bridge Foundation - cơ quan quản lý di tích này - chỉ có hình ảnh tài xế Gunter, ngoài ra không có bất kỳ bức ảnh nào ghi lại thời điểm sự cố. Một bài viết của Đài BBC năm 2024 cũng xác nhận không tồn tại ảnh hay video của cú “nhảy cầu” lịch sử này.
Lead Stories cho biết trong các tài liệu được lưu lại, khe hở giữa hai nhịp cầu chỉ khoảng 1,8m, trong khi bức ảnh giả cho thấy khoảng cách lớn hơn nhiều, thậm chí khiến chiếc xe trông như đang “bay” hoàn toàn trên không.
Nội dung bài đăng Facebook cũng không đề cập chi tiết đến khoảng cách khe hở hay chú thích hình ảnh, khiến nhiều người lầm tưởng đây là hình ảnh thật.
Như vậy, dù câu chuyện về hành động dũng cảm của tài xế Gunter năm 1952 là có thật, bức ảnh lan truyền trên mạng chỉ là ảnh giả để minh họa, không phải ảnh thật chụp lại cú nhảy này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận