Video quay cảnh rác thải nhựa dạt vào bờ biển kinh hoàng là ở đâu?

Video lan truyền ghi lại cảnh một lượng lớn rác thải nhựa đang trôi nổi và dạt vào một bờ biển được cho là ở châu Á. Video là thật, không phải do AI tạo ra, nhưng hình ảnh lại là cảnh tượng ở một nơi khác.

rác thải nhựa - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ video cho thấy rác thải nhựa đang dạt vào một bờ biển trong bài đăng trên X - Ảnh: LEAD STORIES

Tháng 11, tài khoản "@RadioGenoa" đã đăng video nói trên lên X với tiêu đề: "Đây là châu Á. Cô Greta đang ở đâu?". Nhiều khả năng tác giả bài đăng trên X đang nhắc đến tên của nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg.

Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Lead Stories ngày 12-11 xác nhận video quay lại một lượng lớn rác thải nhựa đang trôi nổi là có thật, song lượng rác này xuất phát từ một con sông ở Trung Mỹ và trôi đến vùng biển Caribe, chứ không phải tại một bờ biển của châu Á.

Kết quả tìm kiếm ảnh ngược các khung hình chính trong video đang lan truyền dẫn Lead Stories đến một bài đăng của Đài CBS News trên X vào ngày 22-6-2022.

Video quay cảnh một lượng lớn rác thải nhựa dạt vào một bờ biển của vùng Caribe được Đài CBS News đăng trên X - Nguồn: X

Bài đăng kèm video giống hệt video đang lan truyền, với chú thích: "Một lượng lớn rác thải nhựa dạt vào gần bờ biển của vùng Caribe từ sông Rio Motagua của Guatemala - được xem là một trong những con sông ô nhiễm nhất thế giới, theo các nhà môi trường".

Một nhóm môi trường theo dõi tình trạng ô nhiễm trên toàn cầu đã báo cáo rằng sông Rio Motagua tập kết rác thải nhựa dọc theo tuyến đường quanh co dài 486km của nó, xuyên qua Guatemala đến Caribe, trong đó phần lớn lượng rác thải nhựa được xả ra từ thành phố Guatemala City.

Tóm lại, video lan truyền là có thật, song đã cũ và không phải ghi lại cảnh rác thải nhựa tại một bờ biển tại châu Á.

Video không quay cảnh rác thải nhựa dạt vào bờ biển ở châu Á - Ảnh 2.Có thật tượng sáp trong bảo tàng ở Mỹ là xác ướp của một người mất tích?

Một câu chuyện đang lan rộng trên mạng nói rằng một bảo tàng nhỏ tại bang Missouri (Mỹ) đã vô tình trưng bày xác ướp của một người đàn ông đã mất tích suốt 50 năm vì tưởng đó là tượng sáp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất