19/01/2023 10:46 GMT+7

‘Chuyến xe hạnh phúc’ đưa miễn phí công nhân về quê đón Tết

Từ tờ mờ sáng, hơn 1.000 công nhân và gia đình đã có mặt tại nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội để lên "chuyến xe hạnh phúc" miễn phí tiền vé về quê đón Tết Nguyên đán.

‘Chuyến xe hạnh phúc’ đưa miễn phí công nhân về quê đón Tết - Ảnh 1.

Niềm vui của một bạn trẻ quê Nghệ An khi chuẩn bị lên xe về quê đón Tết - Ảnh: HÀ QUÂN

Dù tiết trời sáng 19-1 (tức 28 Tết) chỉ khoảng 12 độ C, hơn 1.000 người lao động, công nhân hoàn cảnh khó khăn về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng nhiều địa phương khác vẫn có mặt từ sớm để đón xe về quê ăn Tết. 

Các chuyến xe đều miễn phí tiền vé và nằm trong chương trình "Xe đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết Quý Mão năm 2023" do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Tổng công ty Vận tải TP Hà Nội tổ chức.

Háo hức về quê với bó hoa ly, hoa cúc trên tay, chị Trần Thị Nhâm - công nhân sản xuất dây điện tại Hà Nội - cho biết đêm qua chị mới ra chợ mua để có được hoa tươi.

"Mình mua cả thảy 50 bông, bó lại kỹ để đi đường không bung ra. Mọi người trong quê rất thích hoa Hà Nội. Mình cũng muốn mua cái gì đó có không khí thủ đô về nhà. Cả đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được vì lâu lắm mới về quê. Nay 5h kém mình đã dậy để chuẩn bị đồ cho con. Ba mẹ con bắt mãi mới được xe để ra đây kịp giờ về quê ngoại", chị Nhâm cười nói.

Cũng như nhiều công nhân khác, chiều qua chị Nhâm mới nhận được thưởng lương tháng 13 của công ty. Số tiền thưởng 7 triệu đồng và tích cóp hằng tháng không nhiều nhưng đủ để chị dành một chút biếu các cụ, lì xì con cháu, còn lại mua thêm bánh kẹo, cây đào để đón Tết. 

Theo chị Nhâm, để về quê ở Diễn Châu, Nghệ An, cả đi và về của ba mẹ con phải mất hơn 1 triệu đồng, chưa tính taxi đi lại nên được đi xe miễn phí của công đoàn chị rất cảm kích.

‘Chuyến xe hạnh phúc’ đưa miễn phí công nhân về quê đón Tết - Ảnh 2.

Sau khi chuyển các vali, thùng hàng, hoa tươi vào cốp xe giúp mọi người, anh Võ Trọng Anh tươi cười cùng cả gia đình chụp ảnh check-in trước khi về quê đón Tết. Theo dự kiến, phải tới chiều nay gia đình anh mới về đến quê nhà - Ảnh: HÀ QUÂN

Anh Nguyễn Đình Úy - 41 tuổi, quê Nghệ An, đang làm công nhân ở nhà máy phụ tùng mô tô - cho hay hai vợ chồng phải dậy từ sớm để gói ghém đồ đạc, kiểm tra hành lý và giấy tờ đầy đủ trước khi ra điểm tập kết đón xe của công đoàn. Do dậy sớm, anh Úy chỉ kịp mua cho con trai út một cái bánh mì ở sạp hàng đầu ngõ. 

"Mình mới lĩnh lương thưởng chiều qua. Cả nhà về quê có dăm hôm nên chỉ mang quần áo, đồ đạc của con, còn quà biếu ông bà, sắm Tết đã chuyển khoản nhờ người thân mua hộ. Năm nay dù việc ít hơn nhưng vẫn mua cây đào, nguyên liệu gói bánh chưng, đồ trang trí như lồng đèn, câu đối để có không khí năm mới", anh bộc bạch.

‘Chuyến xe hạnh phúc’ đưa miễn phí công nhân về quê đón Tết - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Đình Úy tranh thủ đút cho con mấy miếng bánh mì trước giờ khởi hành về quê - Ảnh: HÀ QUÂN

‘Chuyến xe hạnh phúc’ đưa miễn phí công nhân về quê đón Tết - Ảnh 4.

Do cả năm mới về nhà, nhiều công nhân gần nhà nhau cùng nhau mua sắm đồ, đóng vào thùng các tông hoặc thùng xốp để quãng đường di chuyển gọn nhẹ nhất - Ảnh: HÀ QUÂN

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết công đoàn các cấp cũng triển khai tổ chức các chương trình hỗ trợ phương tiện, vé tàu xe cho công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết cùng gia đình.
'Chuyến xe 0 đồng đặc biệt' đưa các bệnh nhi về quê ăn Tết

"Chưa bao giờ thấy vui như vậy, không nói nên lời vì cứ tưởng không thể nào về Tết", chị Nguyễn Thị Mười (ngụ tỉnh Lâm Đồng) rưng rưng nói khi đợi "Chuyến xe 0 đồng đặc biệt" về quê vào chiều 18-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên