
Tủ vé số nghĩa tình đã mang tấm lòng tương trợ đến gần hơn với những gia đình còn khó khăn và học sinh nghèo suốt hơn 4 tháng qua - Ảnh: NVCC
Hơn 4 tháng qua, người dân xã Hòa Bình (tỉnh Vĩnh Long) thấy quen thuộc với hình ảnh một thầy giáo trẻ đứng trước tủ bán vé số có ghi dòng chữ "Vé số nghĩa tình - Trao yêu thương, nhận nụ cười".
Hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này cũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương.
Mô hình Tủ vé số nghĩa tình do thầy Nguyễn Khánh - giáo viên Trường tiểu học Hựu Thành B (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) và Xã Đoàn Hòa Bình phối hợp thực hiện vận hành được hơn 4 tháng nay.
Tủ vé số nghĩa tình đặt tại ngay khu vực xã Hòa Bình, người dân và các nhà hảo tâm có thể mua ủng hộ hoặc muốn quyên góp thêm cũng rất dễ dàng.
Thầy Nguyễn Khánh chia sẻ rằng mô hình bán vé số gây quỹ vì người nghèo và học sinh nghèo được thầy ấp ủ từ lâu với mong muốn san sẻ phần nào những khó khăn cho người yếu thế hơn ở quê nhà.
"Tủ vé số nghĩa tình do tôi trực tiếp đứng bán vào những ngày cuối tuần hoặc những ngày tôi không có lịch dạy ở trường. Ngày nào tôi cũng bán hết số vé số. Người dân và bạn bè ghé mua ủng hộ nhiều lắm để góp phần giúp cho các bà, các cháu nhỏ còn khó khăn có thêm gạo, mì gói, sữa, dụng cụ học tập hoặc một ít tiền để trang trải cuộc sống và việc học", thầy Khánh nói.
Từ ngày tủ vé số nghĩa tình của thầy Khánh hoạt động đã có đông người dân và nhà hảo tâm cùng chung tay lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Tất cả lợi nhuận từ tiền bán vé số của mô hình này dùng để mua nhu yếu phẩm, tập, sách, dụng cụ học tập dành cho hộ gia đình nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt của địa phương.
Hơn nữa, nơi đây còn là kênh kết nối giữa các nhà hảo tâm và những người còn khó khăn cần giúp đỡ trong cộng đồng.

Cứ hễ mở bán thì tủ vé số của thầy Khánh lúc nào cũng bán đắt bởi những người mua cùng chung tấm lòng thiện nguyện - Ảnh: NVCC
Thầy Khánh thông tin mô hình thiện nguyện này thu về khoảng 20 triệu đồng. Tất cả số tiền trên đã giúp đỡ được hơn 30 hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.
Em Đỗ Minh Mẫn - học sinh lớp 7 Trường THCS và THPT Hòa Bình - gửi lời cảm ơn đến thầy Khánh và các cô chú nhà hảo tâm đã trao tặng phần quà gồm tiền và nhu yếu phẩm từ hoạt động bán vé số nghĩa tình.
Minh Mẫn có hoàn cảnh khó khăn khi ba Mẫn đã mất, còn mẹ cũng bị bệnh. Gia cảnh khó là thế nhưng Mẫn vẫn nỗ lực kiên trì vượt khó học tốt.
Còn chị Hồ Thị Hồng Thảo (40 tuổi) - gia cảnh ngặt nghèo phải bế trên tay đứa con nhỏ mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo - cũng vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ của thầy Khánh. "Thùng mì, gạo và tiền mặt giúp tôi vơi bớt khó khăn, có thêm động lực để cố gắng lo cho con", chị Thảo nói.
Mười năm duy trì lớp học mầm xanh, không học phí
Đó là lớp học 0 đồng dành cho học sinh từ 4-15 tuổi vào mỗi dịp hè do thầy Khánh khởi xướng.
Mô hình giáo dục hè này nhận được sự ủng hộ của địa phương, phụ huynh và quý thầy cô. Đến nay lớp học có 7 giáo viên tình nguyện dạy hè cho khoảng 100 em học sinh tham gia học.

Tấm lòng gieo yêu thương và con chữ cho các em học sinh vùng quê Vĩnh Long của thầy giáo trẻ Nguyễn Khánh ngót đã hơn một thập kỷ qua - Ảnh: LAN NGỌC
Hơn 10 năm các thầy cô đã miệt mài dạy các em cấp tiểu học ôn tập và luyện chữ. Còn các em cấp THCS được dạy mỹ thuật, năng khiếu, kỹ năng sống, tiếng Anh giao tiếp và nâng cao.
"Tôi thấy các em học sinh ở vùng quê có phần thiệt thòi hơn so với học sinh thành thị nên cố gắng duy trì lớp học với mong muốn kéo gần hơn khoảng cách tiếp cận về giáo dục và kỹ năng sống giữa học sinh vùng quê với học sinh thành thị", thầy Khánh bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận