
Anh Huỳnh Quang Khải hướng dẫn một em nhỏ tập đọc tại lớp học 0 đồng - Ảnh: NGỌC KHẢI
Chiều 17-11, sau bữa cơm 0 đồng, nhiều em nhỏ tại lớp tình thương chuẩn bị sách vở, ngồi ngay ngắn vào bàn để bắt đầu học môn tiếng Việt do anh Huỳnh Quang Khải (khu phố 57, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, quận 12 trước đây) hướng dẫn, chỉ bảo.
Rất vui khi thấy các em lần đầu biết đọc, biết viết
Cùng anh Khải tận tình hướng dẫn các em đọc, viết là anh Võ Trường Sanh - một lập trình viên website. Anh Sanh chia sẻ gần một năm nay, sau giờ làm việc, anh thường đến lớp vào buổi tối giúp các em nhỏ đọc đúng chính tả, viết bài, làm toán.
"Anh ấy nghiêm khắc và đôi lúc hài hước, luôn chỉn chu và giữ nề nếp trong lớp. Mình cảm thấy vui khi góp một phần sức nhỏ giúp các em", anh Sanh chia sẻ.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Khải cho biết năm 2007 anh sinh hoạt đoàn viên tại khu phố. Thấy một số em hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường, anh cùng với những bạn đoàn viên mượn văn phòng khu phố mở lớp miễn phí.
Năm 2014 lớp tạm ngưng, gián đoạn 6-7 tháng khi anh đi thực tập hướng dẫn viên du lịch. Từ tháng 9-2014, anh mượn đất của ông bà ngoại để làm nơi tiếp tục dạy chữ cho các em đến nay.
"Động lực khiến tôi duy trì lớp học đến nay là ánh mắt của các em khi mới biết được con chữ, viết được con chữ đầu tiên, đọc được một từ, cảm giác của tôi là rất vui", anh bày tỏ.
Anh Khải cho biết hiện lớp học 0 đồng có 27 em, từng đông nhất đến 114 em vào năm 2018. Các em từ 8-15 tuổi, học hai môn chính là tiếng Việt và toán, lớp 1 đến lớp 5. Phụ huynh các em làm phụ hồ, công nhân, gia cảnh khó khăn.
Lớp có một số người lớn đến lớp học đọc, học viết. Lớp học cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ một số giáo viên và tình nguyện viên.
Sống là cho đi
Từng có em đến lớp học ngất xỉu vì "chưa ăn gì" nên mấy năm nay anh Khải duy trì suất ăn 0 đồng với sự chung tay của nhiều người, trong đó có mẹ anh trong việc nấu những suất cơm, phở, mì…
Để tạo niềm vui cho các em, lớp còn có căng tin 0 đồng, khi các em mặc đồng phục đúng nội quy, giơ tay phát biểu sẽ nhận "xu" để đổi gạo, đồ chơi, bánh kẹo.
Anh chia sẻ, phương châm của mình là "sống là cho đi" và rất vui khi thấy các em lần đầu biết đọc, biết viết. Một trong những kỷ niệm xúc động của anh khi dịp 20-11, các em xếp hàng tặng anh hoa, trái xoài, mận, ổi… và tờ vé số ế.
Bà Nguyễn Thị Minh Trang - mẹ của anh Khải - chia sẻ rằng anh là con trai duy nhất trong gia đình. Bà luôn ủng hộ và động viên con duy trì lớp học tình thương bằng cách nấu những bữa ăn cho các em. Mỗi khi chứng kiến các em đọc tròn vành rõ chữ và tiến bộ hơn, bà cảm thấy rất vui.
Ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng khu phố 57, phường Tân Thới Hiệp - cho biết anh Huỳnh Quang Khải là phó trưởng khu phố 33 (phường Hiệp Thành, thuộc quận 12 trước đây) từ khoảng tháng 10-2024 đến tháng 6-2025. Từ tháng 7-2025 đến nay, anh Khải là phó trưởng khu phố 57, phường Tân Thới Hiệp.
Ông Sáng cho biết anh Khải luôn hoàn thành tốt công việc tại khu phố. Về lớp học do anh Khải duy trì hoạt động từ nhiều năm qua, ông Sáng cho rằng lớp học hoạt động chỉn chu và đúng giờ giấc, đã hoạt động từ lâu. Dịp Trung thu vừa qua, khu phố 57 đã quan tâm có những phần quà cho những em tại lớp này.
"Tôi có ghé thăm mấy lần, thấy các cháu ở đây rất ngoan, gặp người lớn đều chào hỏi lễ phép", ông Sáng nói.

Anh Huỳnh Quang Khải chia sẻ anh rất vui khi thấy các em lần đầu biết đọc, biết viết - Ảnh: NGỌC KHẢI

Anh Huỳnh Quang Khải và anh Võ Trường Sanh hướng dẫn cho các em tại lớp tập viết - Ảnh: NGỌC KHẢI

Căng tin 0 đồng tại lớp học 0 đồng, khi các em mặc đồng phục đúng nội quy, giơ tay phát biểu sẽ nhận "xu" để đổi gạo, đồ chơi, bánh kẹo - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà Nguyễn Thị Minh Trang - mẹ của anh Khải - chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho các em nhỏ tại lớp học 0 đồng - Ảnh: NVCC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận