
Bác sĩ trẻ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Bắc Kạn (cũ) - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Ngày 16-11, hơn 3.500 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã thuộc khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đi chợ sắm đồ miễn phí. Hơn 500 người được các bác sĩ, thầy thuốc của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.
Bác sĩ TP.HCM mang chợ "0 đồng" ra miền Bắc
Chương trình do xã Phủ Thông chủ trì, phối hợp cùng Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch An Phú và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM tổ chức.

Những em học sinh "mua" được cả mớ đồ chơi, sách vở - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Tại phiên chợ, người dân các xã Phủ Thông, Cao Minh, Thượng Minh, Bạch Thông, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng... (thuộc tỉnh Bắc Kạn cũ) được "mua" đồ dùng bằng phiếu, không mất tiền.
Người dân đến chợ "Hạnh Thương" được ăn phở miễn phí, chơi trò chơi dân gian. Các em học sinh được chơi trò chơi, nhận đồ dùng học tập, gấu bông, đồ chơi...

Các tình nguyện viên thức xuyên đêm nấu hơn 3.000 bát phở miễn phí đãi bà con - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Tổng giá trị hàng hóa của phiên chợ lên tới hơn 10 tỉ đồng. Các mặt hàng bao gồm hóa mỹ phẩm, nông cụ, dụng cụ, chăn ga, gối, đệm, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em. Điều đặc biệt ở phiên chợ này là những gian hàng cá khô, gia vị, trái cây miền Nam và con giống để bà con chăn nuôi, kiếm thêm thu nhập.
Gửi gắm tình cảm yêu thương vào từng món đồ
Chị Phùng Vũ Uyên, trưởng nhóm, cho hay thành viên trong nhóm là nhiều bác sĩ, thầy thuốc ở TP.HCM. Họ thành lập nhóm từ dịch COVID-19 nhằm mang tình cảm yêu thương của những người thầy thuốc đến với bà con còn gặp khó khăn.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ "Hạnh Thương" sắm đồ không mất tiền - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Chị Uyên lý giải chữ "Hạnh Thương" là viết tắt của cụm từ "hạnh nguyện yêu thương". Đây là thông điệp chị muốn gửi gắm khi muốn giúp đỡ bà con bị thiệt hại do mưa lũ sau cơn bão Yagi năm 2024. Còn ở phiên chợ 0 đồng dành cho người nghèo ở Thái Nguyên, những người làm phiên chợ muốn gửi gắm những tình cảm yêu thương đến bà con còn gặp nhiều khó khăn ở miền núi Thái Nguyên.
Những người mở chợ có "vốn là tình thương và muốn mua về những nụ cười hạnh phúc của bà con".

Bà con chen chúc đợi đến lượt mua hàng "0 đồng" - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Phiên chợ được lấy tên "Hạnh Thương" mong muốn bà con nhận được những tình cảm ấm áp, yêu thương của đồng bào miền Nam gửi tới miền Bắc. Đặc biệt là tình cảm của những người thầy thuốc ở TP.HCM.
Tại phiên chợ, Ban tổ chức cũng trao tặng 60 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ dê giống cho các hộ đặc biệt khó khăn.

Bà con được phát thuốc miễn phí - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Trưởng nhóm Phùng Vũ Uyên tâm sự nhóm của chị 35 người, chủ yếu là thầy thuốc. Họ gặp nhau từ đợt dịch COVID-19, tập hợp nhau để làm những chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí.
Lúc bão Yagi tàn phá miền Bắc, họ kêu gọi ủng hộ, tặng quà, góp sức để bà con miền Bắc bớt khó khăn sau bão. Thế rồi họ nhận ra cần đưa những món quà của họ đến những nơi thực sự cần. Họ tìm hiểu bà con cần gì, họ sẽ giúp đỡ.
Ấy thế mới có cây cầu "Hạnh Thương" ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Phiên chợ "Hạnh Thương" cho bà con biên giới sắm Tết ở Nậm Pồ (Điện Biên) và phiên chợ "Hạnh Thương" cho bà con vùng núi Bắc Kạn (cũ).

Chương trình đã tặng 60 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Các em học sinh tô màu, tập vẽ và nhận quà tại phiên chợ - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Gian hàng nông cụ "đắt như tôm tươi" - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Học sinh đến chợ được vui chơi thỏa thích - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Bà con chờ được chơi trò chơi dân gian đông vui như đi hội - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Những lời nhắn gửi tới các em học sinh nghèo Bắc Kạn (cũ) - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Gian hàng rau củ, trái cây mang từ miền Nam phục vụ bà con Bắc Kạn (cũ) - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Người dân "mua" đồ dùng bằng phiếu, không mất tiền - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Trưởng nhóm Phùng Vũ Uyên (bên trái) chia vui với người dân "mua" được hàng "0 đồng" - Ảnh: TRUNG NGHĨA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận