30/10/2025 13:52 GMT+7

Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi đồng bào vùng lũ Đà Nẵng

Những suất cơm, phần lương thực đang được mọi người gói ghém gửi đến bà con vùng rốn lũ Đà Nẵng, làm ấm lòng nhiều người giữa tình hình lũ lụt phức tạp.

lũ lụt - Ảnh 1.

Từ sớm, nhiều người đã có mặt tại số nhà 11 Phan Thành Tài, góp công để kịp đưa những suất cơm đến bà con vùng lũ - Ảnh: THANH THÙY

Tại TP Đà Nẵng, tình hình lũ lụt vẫn còn nghiêm trọng, nhiều nơi vẫn chìm trong biển nước. Trước tình hình ấy, những đoàn cứu trợ cùng các phần lương thực, nhu yếu phẩm đã kịp đến để một phần chia sẻ cùng người dân.

Những ngày này, căn nhà tại đường Phan Thành Tài (phường Hải Châu) ngập tràn yêu thương với những suất cơm nghĩa tình lần lượt lên xe, lăn bánh về vùng lụt.

Những suất cơm nghĩa tình ra đời từ lời kêu gọi của chị Đoàn Thị Mỹ Hạnh cùng Chi hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Nụ Cười Trẻ Thơ. Thấy thông tin nhiều nơi ở TP Đà Nẵng chìm trong biển nước, người dân bị cô lập, thiếu lương thực, chị Hạnh đã lên mạng xã hội kêu gọi và được mọi người hưởng ứng.

lũ lụt - Ảnh 2.

Mỗi người một việc, cùng đồng lòng hướng về vùng lũ - Ảnh: THANH THÙY

Nhóm thiện nguyện chỉ nhận lương thực, không nhận hỗ trợ tiền. Nhóm nhờ mạnh thường quân góp thức ăn đã nấu chín nhu yếu phẩm, sau đó vận chuyển vào những vùng nước ngập sâu, nhờ lực lượng chức năng địa phương phân phát cho người dân.

"Tôi vừa kết thúc đợt quyên góp để hỗ trợ cho bà con miền Bắc thì miền Trung bắt đầu hứng chịu lũ lụt. Với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ người dân quê hương mình nên chúng tôi nhờ mọi người chung tay, góp sức, sớm mang thuốc men, thực phẩm đến vùng rốn lũ Đà Nẵng", chị Đoàn Thị Mỹ Hạnh, trưởng nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Mỗi người góp một ít cơm, trứng gà, thịt heo kho ruốc, cá khô, nước uống… đã làm nên những suất cơm nghĩa tình gửi đồng bào.

lũ lụt - Ảnh 3.

Rất nhiều hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm được gửi về - Ảnh: THANH THÙY

Từ sáng sớm, nhiều người từ những nơi không bị ảnh hưởng của lũ lụt ở TP Đà Nẵng đã tụ về số nhà 11 Phan Thành Tài, cùng nhau vào hộp, chia cơm, thức ăn để kịp gửi vào vùng rốn lũ.

Hàng chục người tấp nập ra vào, người phân thịt, người chia cá, người đóng thùng… ai ai cũng tất bật để kịp gửi thức ăn trước giờ trưa cho người dân.

Căn nhà trở nên nhộn nhịp, mỗi người một việc, ai cũng thoăn thoắt với mong muốn góp sức, chia sẻ cùng bà con vùng lũ.

Chị Phạm Thị Thanh Trang (33 tuổi, trú phường Thanh Khê) cùng chồng mang 20kg cá cơm rim đến gửi tặng, chị cho biết thấy thông tin nhóm thiện nguyện kêu gọi trên mạng xã hội nên liền đặt mua cá, chở đến điểm tiếp nhận để kịp gửi cho người dân.

"Cùng là người Đà Nẵng, nhìn thấy người dân quê mình bị cô lập, nhà cửa chìm trong biển nước, thiếu thức ăn mà xót xa. Chúng tôi may mắn hơn không bị ảnh hưởng nên muốn góp công, góp sức chia sẻ cùng bà con, mong họ bám trụ và sớm vượt qua lũ lụt", chị Trang nói.

Nhiều nhu yếu phẩm như thuốc men, mì tôm, sữa, nước lọc, băng vệ sinh, áo phao… cũng được mạnh thường quân gửi về nhờ nhóm thiện nguyện gửi đến tay người dân.

lũ lụt - Ảnh 7.

Hàng chục người tấp nập ra vào, người phân thịt, người chia cá, người đóng thùng - Ảnh: THANH THÙY

Tất bật phân chia công việc, nhờ mọi người bưng bê lương thực, nhu yếu phẩm lên xe để kịp chuyến xe cứu trợ, chị Kim Nhung (31 tuổi, thành viên nhóm thiện nguyện) cho biết sáng hôm nay nhận được rất nhiều tấm lòng của mạnh thường quân gửi về.

"Người góp cơm, người góp thức ăn, mỗi người một ít nhưng đã tạo nên rất nhiều suất ăn gửi đến bà con. Thấy mọi người đồng lòng hướng về vùng lũ, tôi rất xúc động", chị Nhung chia sẻ.

Tính đến hôm nay, 30-10 là ngày thứ 3 nhóm bắt đầu hành trình gửi tặng yêu thương. Ngày đầu tiên, nhóm gửi tặng 400 suất mì Quảng, ngày thứ hai gần 1.000 suất cơm gửi đến xã Hà Nha.

Dự kiến, hôm nay có khoảng 1.200 suất cơm được gửi tới bà con vùng lũ xã Đại Lộc, Thượng Đức, Hà Nha. Mỗi suất gồm 2 hộp cơm và thức ăn như thịt kho ruốc, muối mè, trứng, chả cá, cá khô, xúc xích… Những suất cơm là lời chia sẻ, tấm lòng của mạnh thường quân gửi gắm bà con nơi rốn lũ.

Mỗi ngày, nhóm thiện nguyện hoạt động miệt mài từ sáng đến chiều tối. Buổi sáng sẽ phân phát, vận chuyển trước 10h và buổi chiều trước 15h để tới kịp giờ cơm cho người dân.

Ngoài điểm nhận thực phẩm tại đường Phan Thành Tài, nhóm thiện nguyện còn tổ chức 2 điểm nhận tại 214/4 Lê Duẩn và 201 Cù Chính Lan để mạnh thường quân dễ dàng vận chuyển, gửi tặng.

lũ lụt - Ảnh 8.

Mỗi người một việc, ai cũng thoăn thoắt với mong muốn góp sức, chia sẻ cùng bà con vùng lũ - Ảnh: THANH THÙY

lũ lụt - Ảnh 10.

Bánh chưng, chả lụa cũng được gửi tặng đến bà con - Ảnh: THANH THÙY

lũ lụt - Ảnh 11.

Mọi người bưng bê lương thực, nhu yếu phẩm lên xe để kịp chuyến xe cứu trợ - Ảnh: THANH THÙY

Ấm lòng những suất cơm yêu thương gửi đồng bào vùng lũ Đà Nẵng - Ảnh 13.Người dân vùng lũ bên sông Thu Bồn chèo thuyền 3km mua lương thực

Ngày 29-10, mưa lớn tiếp tục xối xuống nhiều nơi ở Đà Nẵng, nước trên sông Thu Bồn chạm đỉnh lịch sử năm Thìn 1964. Hiện nhiều khu vực ven sông ngập sâu, người dân chèo thuyền khoảng 3km để mua nhu yếu phẩm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất