05/02/2024 19:04 GMT+7

Chúc Tết trực tuyến đến cán bộ, chiến sĩ, người dân huyện đảo Trường Sa

Dù cách hàng trăm hải lý, nhưng giữa huyện đảo Trường Sa và đất liền bỗng hóa gần khi những người vợ, đứa trẻ xúc động lúc nhìn thấy chồng, cha qua màn hình… Từng lời chúc Tết, sự động viên được gửi trực tiếp đến người dân, chiến sĩ nơi đảo xa.

Chị Nguyễn Thị Lữ và hai con vui mừng khi gặp thiếu tá Lê Thành Độ, cán bộ đang công tác tại đảo Song Tử Tây, qua màn hình - Ảnh: MINH CHIẾN

Chị Nguyễn Thị Lữ và hai con vui mừng khi gặp thiếu tá Lê Thành Độ, cán bộ đang công tác tại đảo Song Tử Tây, qua màn hình - Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều 5-2, cầu truyền hình trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc Tết Nguyên đán 2024 đến cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện Trường Sa được diễn ra.

Cầu truyền hình được thiết lập với đầu cầu đất liền tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, đầu cầu phía huyện đảo có ba điểm tại: thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây.

Lần đầu đón Tết trên đảo Sinh Tồn của thầy giáo 56 tuổi

Ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dân huyện Trường Sa - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dân huyện Trường Sa - Ảnh: MINH CHIẾN

Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết: "Hằng ngày, hằng giờ các chiến sĩ Trường Sa vẫn lạc quan, vững niềm tin, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Cùng với đó, dù là nơi đầu sóng, ngọn gió, những gia đình đang sinh sống tại huyện đảo Trường Sa vẫn đang ngày ngày vun đắp cuộc sống bình dị nhưng trong lòng mỗi người còn là tình yêu biển đảo quê hương sâu sắc; ai cũng đều xem mình là những chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ từng tấc đất của cha ông ta để lại".

Báo cáo tại chương trình, ông Trần Quang Phú - chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa - cho biết cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân thị trấn Trường Sa luôn đoàn kết, chung sức vượt qua khó khăn để xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Dù chỉ là cuộc trò chuyện trực tuyến, nhưng lời hỏi thăm gửi đến các cán bộ chiến sĩ, người dân hay thậm chí là nhà sư, thầy giáo… vẫn rất thân tình.

Thầy Phan Quang Tuấn gửi lời cảm ơn về đất liền - Ảnh: MINH CHIẾN

Thầy Phan Quang Tuấn gửi lời cảm ơn về đất liền - Ảnh: MINH CHIẾN

Đặc biệt phải kể đến phần giao lưu với thầy giáo Phan Quang Tuấn (56 tuổi, trú TP Nha Trang) - giáo viên Trường tiểu học xã Sinh Tồn.

Thầy Tuấn đã có gần 36 năm công tác giảng dạy trên đất liền, đây là năm đầu tiên thầy ra đảo. Dù đã lớn tuổi nhưng đam mê, niềm yêu với học trò mà thầy tình nguyện ra đảo Sinh Tồn giảng dạy.

"Tết trên đảo cũng ấm cúng như đất liền với đầy đủ hoa, bánh trái… Từ khi ra đảo đến nay tôi luôn nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của cán bộ, nhân dân trên đảo. Đây là gia đình thứ hai của tôi, giúp tôi thêm yêu công việc của mình. Dù việc giảng dạy trên đảo vẫn còn nhiều thiếu thốn nhưng đây là ước nguyện của tôi", thầy Tuấn nói.

Gửi những lời chúc về đất liền, thầy Tuấn chia sẻ: "Gửi đến các em học trò cũ tại Nha Trang của thầy phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, các em phải cảm thấy may mắn khi được học với điều kiện đủ đầy, trong khi các bạn trên đảo dù không thuận lợi nhưng vẫn ngày ngày đến trường đầy chăm chỉ. Chúc mọi người đón một cái Tết thật yên vui".

"Con nhớ bố! Bố yên tâm công tác nhé!"

Chị Phan Thị Tố Uyên cùng con gái nghẹn ngào khi gặp lại đại úy Trịnh Văn Chung - Ảnh: MINH CHIẾN

Chị Phan Thị Tố Uyên cùng con gái nghẹn ngào khi gặp lại đại úy Trịnh Văn Chung - Ảnh: MINH CHIẾN

Tại hội trường, phần giao lưu của gia đình đại úy Trịnh Văn Chung - đội trưởng đội tham mưu hành chính Đồn biên phòng Trường Sa - với vợ là chị Phan Thị Tố Uyên cùng con gái khiến nhiều người xúc động.

Gửi lời động viên đến chồng và các chiến sĩ, chị Uyên nói: "Qua cầu truyền hình, em thấy không khí đón năm mới ở đảo thật ấm áp, đầy đủ. Nhà mình cũng chuẩn bị Tết xong rồi. Mẹ con em vẫn khỏe, ông bà nội ngoại đều khỏe. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc, anh yên tâm công tác. Nhân dịp năm mới chúc anh cùng đồng đội công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc".

Còn cô bé Trịnh Phan Thảo Nhi (4 tuổi) ngay khi thấy bố trên màn hình liền reo lên thích thú, những câu hỏi của trẻ thơ khiến những người có mặt tại hội trường xúc động.

Đại úy Trịnh Văn Chung  hạnh phúc khi gặp lại vợ và con - Ảnh: MINH CHIẾN

Đại úy Trịnh Văn Chung hạnh phúc khi gặp lại vợ và con - Ảnh: MINH CHIẾN

"Khi nào bố về nhà, con nhớ bố! Bố yên tâm công tác nhé! Con sẽ ở nhà học giỏi, chăm ngoan cho mẹ và bố vui", bé Thảo Nhi nói.

Vẫy tay chào, đại úy Chung cảm ơn tình cảm của gia đình, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Thông qua cầu truyền hình trực tuyến, đại úy cũng nhờ vợ gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình và mọi người trong đất liền...

"Mọi người trên đảo đang chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm, an vui. Tình cảm, sự quan tâm của mọi người là động lực cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. Gửi đến hai chị em khi nào bố về phép, bố sẽ mang quà Trường Sa về, hai con phải chăm ngoan, vâng lời mẹ", đại úy Chung nhắn nhủ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí QuảngBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Chiều 4-2, đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên