25/07/2024 17:27 GMT+7

Chồng 'bắt' gửi 'cả đống' tiền về nội, cộng đồng mạng tư vấn: Cho chồng quản lý mọi chi tiêu!

Bài viết của tài khoản Nhan Chiêu thu hút sự quan tâm của các thành viên trong nhóm kín với phần mở đầu: "Em không có ý trách bố mẹ chồng đâu, nhưng em cực kỳ áp lực với việc gửi tiền và mua đồ hằng tháng cho bố mẹ chồng".

Danh sách các khoản chi tiêu của gia đình, mua sắm gửi về nhà chồng khiến Nhan Chiêu thấy áp lực

Danh sách các khoản chi tiêu của gia đình, mua sắm gửi về nhà chồng khiến Nhan Chiêu thấy áp lực

Đính kèm bài viết, cô vợ trẻ trải lòng về những áp lực, điều ấm ức đang gặp phải cùng một "sớ" những thứ, khoản chi vượt sức cho gia đình nhỏ cũng như bố mẹ chồng.

"Là con trai thì phải lo cho bố mẹ"

Nhan Chiêu cho hay hiện mỗi tháng chồng đều đưa cho cô đúng 15 triệu đồng. Từ đó cô đang rất áp lực trong chi tiêu, đặc biệt là các khoản gửi tiền về cho bố mẹ chồng.

Tác giả bài viết chia sẻ hiện tại bố bị loãng xương, phải dùng thêm canxi, mẹ hay đau ốm, ăn uống kém nên uống thêm sữa non.

Đính kèm bài viết là hình ảnh một "sớ" ghi chú chi tiết những khoản chi mỗi tháng. Trong đó có các mục như sữa non gần 1,2 triệu đồng, canxi 690.000 đồng, Omega3 là 280.000 đồng, tiền điện tháng gần nhất là 840.000 đồng. Đặc biệt là khoản tiền sinh hoạt phí 5 triệu đồng gửi cho bố mẹ chồng.

Chưa kể hiện đang có hai con nhỏ, vì vậy mà mỗi tháng phải chi rất nhiều cho tiền bỉm sữa, tiền học, tiền ăn uống của con. Cô vợ thừa nhận "kiếm được ít tiền hơn chồng rất nhiều, nhưng cũng lo cho gia đình cả".

"Bố mẹ chồng em vẫn yêu cầu 1 tháng gửi về thêm 5 triệu. Vì bố mẹ bảo con trai đi kiếm tiền về thì phải lo cho bố mẹ", cô gái viết.

Nhan Chiêu chia sẻ cô không nỡ chối bỏ trách nhiệm, không gửi tiền, vì sợ bố mẹ sẽ buồn. Nếu không mua thuốc, gửi tiền về cho bố mẹ chồng thì sẽ bị nhắc, nhưng cố thêm thì cô vô cùng áp lực.

Chồng 'bắt' gửi 'cả đống' tiền về nội, cộng đồng mạng tư vấn: Cho chồng quản lý mọi chi tiêu!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Bridestory

Cộng đồng mạng hiến kế giao chồng cầm tiền và tự xử lý

Gần như toàn bộ nội dung bài chia sẻ đều nhận được sự cảm thông, sẻ chia của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng cho rằng việc chăm sóc bố mẹ khi về già vốn là văn hóa, nét đẹp đặc trưng của con người Việt Nam, vì thế tác giả bài viết cũng cần mở lòng hơn.

Nhiều tài khoản mạng bày tỏ vừa thương, vừa buồn khi ở phần kết bài viết, Nhan Chiêu viết "kiếm ra được ít tiền nhiều khi cũng chẳng có tiếng là thật".

Cộng đồng mạng lập tức đưa ra yêu cầu cô gái cần mạnh mẽ, thẳng thắn hơn vì "đã là trách nhiệm chung thì chẳng việc gì phải chịu áp lực một mình".

Từ bài chia sẻ, tài khoản Nguyễn Ngọc Thy cho rằng tác giả phải thẳng thắn trải lòng tâm sự, nói hết sự tình với chồng. "Đàn ông không nghĩ nhiều đâu, nên bạn phải kể ra cho ông ấy biết mỗi tháng trong nhà tiêu bao nhiêu, như vậy là thừa thiếu thế nào", Ngọc Thy viết.

Anh Hoàng Đông buông lời trách móc người chồng của tác giả bài viết "quá vô cảm". Từ đó anh động viên Nhan Chiêu cần thẳng thắn đấu tranh "bởi đó đều là quyền lợi của mình".

Rất dứt khoát, tài khoản Hồng Ngọc bày kế để anh chồng giữ luôn tiền lương tháng và lo liệu mọi chi tiêu trong nhà, gửi về nội. "Cứ để anh ta tự chi tiêu một tháng thôi là rối như canh hẹ ngay, lúc đó tự khắc sẽ biết nên làm gì", Hồng Ngọc viết bình luận.

Tranh cãi lương 8 triệu sao không về quê, vẫn bám trụ thành phố lớnTranh cãi lương 8 triệu sao không về quê, vẫn bám trụ thành phố lớn

'Tại sao có rất nhiều người lương 7-8 triệu đồng, chịu cảnh tắc đường, cuộc sống đắt đỏ, ồn ào, xô bồ, không tiết kiệm được bao nhiêu nhưng vẫn bám trụ lại thành phố lớn?'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên