28/01/2016 12:25 GMT+7

Cho tình thương, nhận lại sự sẻ chia

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Câu chuyện về người kỹ sư Ấn Độ chia sẻ phần ăn với hai đứa trẻ nghèo và sau đó nhận được hóa đơn tính tiền đặc biệt đã lan truyền rất nhanh trên Internet.

Tờ hóa đơn đặc biệt của anh kỹ sư Akhilesh Kumar - Ảnh: Times of India
Tờ hóa đơn đặc biệt của anh kỹ sư Akhilesh Kumar - Ảnh: Times of India

Theo Times of India, ngày 6-1 vừa qua, anh Akhilesh Kumar, một kỹ sư công nghệ làm việc tại Dubai, đã chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt của anh tại một khách sạn ở Malappuram, bang Kerala thuộc miền nam Ấn Độ.

Theo đó viên kỹ sư tới khách sạn Sabrina và gọi bữa ăn tối. Khi thức ăn được bê tới, anh chợt thấy hai đôi mắt trẻ thơ đang hướng về phía mình. Hai đứa trẻ rách rưới, một bé trai và cô em gái đang chăm chú nhìn anh qua cửa sổ nhà hàng.

Thay vì phớt lờ chúng, anh Kumar ra hiệu để hai đứa trẻ đi vào và mời chúng dùng bữa tối của anh.

Cậu em rất háo hức nhưng cô em gái bắt anh phải rửa tay rồi mới ăn. Sau đó hai đứa trẻ lặng lẽ ăn, rửa sạch tay, cảm ơn và rời đi.

Trong suốt lúc đó, anh Kumar không hề đụng tới phần ăn của mình. Được nhìn ngắm hai đứa trẻ ăn đã là quá đủ với anh.

Anh kỹ sư công nghệ Kumar - Ảnh: Times of India
Anh kỹ sư công nghệ Kumar - Ảnh: Times of India

Tuy nhiên điều diễn ra tiếp theo mới thực sự là ấn tượng không thể quên với anh kỹ sư công nghệ. Khi gọi nhân viên nhà hàng thanh toán, cầm tờ hóa đơn tính tiền, anh rưng rưng.

Tờ hóa đơn không có con số nào cả, chỉ có dòng chữ: “Chúng tôi không có chiếc máy nào có thể tính được lòng thương người. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh”.

Việc này đã xảy ra từ năm 2013 khi anh Kumar về thăm quê. Tuy nhiên mãi tới ngày 6-1 vừa qua anh mới chia sẻ nó trên trang Facebook của mình. Và khi tổ chức Right Thinkers chia sẻ lại câu chuyện này, ngay lập tức nó được lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên