01/05/2021 20:44 GMT+7

Cho quá giang, người đàn ông gốc Việt bị cướp và giết, chặt xác 'tàn bạo' ở Mỹ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đau xót trước cái chết bất ngờ của ông Shane Nguyen, nhiều người Mỹ đã quyên góp tiền và chia buồn, động viên người thân của ông. Ông bị giết sau khi cho 3 thanh niên đi nhờ xe.

Cho quá giang, người đàn ông gốc Việt bị cướp và giết, chặt xác tàn bạo ở Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp và để lại lời chia buồn, động viên gia đình ông Nguyen - Ảnh chụp màn hình trang GoFundMe

"Tàn bạo" là từ đầu tiên nhiều người thốt ra khi đọc những bản tin về cái chết thương tâm của ông Shane Nguyen, một người Mỹ gốc Việt sống tại bang Indiana. Ông mất đi để lại vợ cùng 2 con 17 và 20 tuổi.

Ông Nguyen được tìm thấy đã chết, thi thể không còn nguyên vẹn trong ôtô của mình tại thành phố Fort Wayne, ngày 25-4.

Trang Yahoo News ngày 30-4 dẫn nguồn tin từ cảnh sát Fort Wayne cho biết lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông Nguyen là tại một trung tâm tiêm vắc xin COVID-19 chiều 23-4. Ngày 24-4, cảnh sát phát "cảnh báo bạc", nhận định ông Nguyen đã mất tích và bắt đầu tìm kiếm.

Khoảng 5h sáng 25-4, cảnh sát phát hiện một chiếc xe khả nghi nên lập tức bám theo. Kiểm tra biển số, họ phát hiện đó là ôtô của ông Nguyen nên tăng tốc bám đuổi. Tuy nhiên, những kẻ lái chiếc xe khả nghi đã phóng nhanh hơn, buộc cảnh sát phải dừng truy đuổi.

Cảnh sát sau đó phát hiện chiếc xe khả nghi gần một xa lộ, đầu xe đâm vào một nhà kho. Kiểm tra bên trong xe, họ phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn của ông Nguyen.

Ngày 26-4, cảnh sát bắt được 3 nghi phạm là Matthew J. Cramer, 21 tuổi; Jacob D. Carreon-Hamilton, 20 tuổi và Cody Clements, 20 tuổi. Trong đó Cramer khai nhận đã sát hại ông Nguyen khi ông cho bọn chúng đi nhờ xe chiều 23-4.

Cramer thừa nhận đã bóp cổ ông Nguyen khiến ông bất tỉnh trên xe. Sau khi lấy tiền và lôi ông Nguyen vào nhà kho ven đường, cả ba lái xe đến một cửa hàng mua dụng cụ để kết liễu và chặt xác nạn nhân.

Cho quá giang, người đàn ông gốc Việt bị cướp và giết, chặt xác tàn bạo ở Mỹ - Ảnh 2.

Ba nghi phạm sát hại ông Nguyen - Ảnh: YAHOO NEWS

Tin tức về cái chết của ông Nguyen và cách hung thủ sát hại ông khiến nhiều người rùng mình. Nhiều báo đài lớn của Mỹ đã đưa tin về sự việc kể từ ngày 27-4 đến nay.

Cảnh sát không loại trừ khả năng phân biệt chủng tộc nhưng cho biết vẫn đang điều tra động cơ thực sự. "Thật tàn bạo và cực đoan", sĩ quan cảnh sát Jeremy Webb nói với đài WPTA21.

"Nguyen là một người cha, người chồng luôn yêu thương vợ con, một thành viên được cộng đồng dân cư yêu quý", anh Tran Hoang, một người cháu họ của ông Nguyen, viết trên trang gây quỹ GoFundMe ngày 27-4.

Mục tiêu gây quỹ 20.000 USD đã nhanh chóng đạt được. Theo trang Newsweek, chưa đầy 24 tiếng, trang gây quỹ cho ông Nguyen đã nhận được hơn 90.000 USD. Nhiều người đã động viên gia đình Nguyen và cầu nguyện cho ông.

Tính đến tối 1-5 (giờ Việt Nam) trang gây quỹ cho ông Nguyen đã nhận được 274.000 USD, vượt xa mục tiêu đề ra.

Một nhà hảo tâm ẩn danh đã quyên góp đến 20.000 USD cho gia đình ông Nguyen. Không ít người xót xa, cho rằng chỉ vì muốn giúp người mà ông Nguyen đã mất mạng.

Vụ sát hại ông Nguyen diễn ra trong bối cảnh tâm lý chống người gốc Á đang gia tăng ở Mỹ bất chấp các nỗ lực giải quyết của chính quyền liên bang.

Người Mỹ gây quỹ gần 400.000 USD tưởng niệm 4 bà cháu gốc Việt ở Texas Người Mỹ gây quỹ gần 400.000 USD tưởng niệm 4 bà cháu gốc Việt ở Texas

TTO - Cái chết của 4 bà cháu gốc Việt do sưởi ấm trong bão mùa đông ở Texas ngày 17-2 sẽ không bị quên lãng khi người thân của họ đã biến nỗi đau này thành cơ hội để mang lại điều tốt đẹp hơn cho các trẻ em.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên