
Tiêm kích F-35 của Israel - Ảnh: TIMES OF ISRAEL/IDF
Ngày 28-2, Trung Đông rung chuyển khi Israel và Mỹ tiến hành chiến dịch không quân phối hợp tấn công vào Iran.
Israel gọi tên chiến dịch là "Tiếng gầm của sư tử" (Lion's Roar), trong khi Mỹ đặt tên là "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" (Epic Fury).
Theo trang Business Insider, quân đội Israel tuyên bố đây là chiến dịch không quân lớn nhất trong lịch sử nước này, với sự phối hợp của quân đội Mỹ.
Các khí tài được điều động
Israel đã điều tổng cộng 200 tiêm kích thả trăm quả bom xuống 500 mục tiêu ở miền tây và miền trung Iran, với sự tham gia của tiêm kích tàng hình F-35 và F-15.
Để mở rộng ưu thế trên không tại lãnh thổ Iran, Israel đã tiến hành chiến thuật chế áp phòng không đối phương (SEAD), trong đó Tel Aviv tấn công vào các hệ thống phòng thủ của Tehran, bao gồm các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa.
Sự tham gia của Mỹ được Tổng thống Donald Trump mô tả là "các hoạt động tác chiến lớn". Trong những tuần qua, Mỹ đã điều đến Trung Đông hai tàu sân bay USS Gerald Ford và USS Abraham Lincoln, cùng cả chục tiêm kích và máy bay tiếp nhiên liệu.
Một quan chức Mỹ tiết lộ lực lượng không quân, lục quân và hải quân Mỹ đều tham gia, sử dụng máy bay không người lái, pháo phản lực, tên lửa hành trình cùng nhiều loại vũ khí khác.
Quân đội Mỹ cho biết các tiêm kích của nước này đã tham chiến, nhắm đến sở chỉ huy, kiểm soát của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), cùng các sân bay quân sự.
Các vụ không kích trong ngày 28-2 nhằm hạn chế khả năng đáp trả của Iran trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Khói bốc lên từ khu phức hợp của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran - Ảnh: CNN/AIRBUS

Người dân Tehran chạy tìm nơi trú ẩn sau một vụ nổ - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian, ít nhất 14 thành phố trên khắp Iran đã hứng chịu hàng trăm cuộc tấn công. Các trụ sở tình báo, an ninh, nơi ở của giới chức, những nhân vật như Đại giáo chủ Ali Khamenei (đã được xác nhận thiệt mạng), Tổng thống Masoud Pezeshkian,... đều trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
Truyền thông nhà nước Iran cáo buộc cuộc tấn công vào một trường nữ sinh ở Minab, tỉnh Hormozgan đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 63 người bị thương.
Iran sau đó đáp trả bằng nhiều đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ trên khắp Trung Đông. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã đánh chặn thành công hàng trăm tên lửa và UAV.
Vai trò của tình báo trong quyết định tấn công của Mỹ
Theo quân đội Israel, chiến dịch ngày 28-2 được xây dựng dựa trên quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và "nguồn tình báo chất lượng cao".
Tình báo được cho là đóng vai trò trong quyết định tham chiến của Mỹ.
Theo báo Guardian, hai nguồn thạo tin (đề nghị không nêu tên) tiết lộ Tổng thống Donald Trump đã phát động tấn công Iran cùng Israel sau khi tin tình báo cho thấy các giáo sĩ và chỉ huy hàng đầu của Tehran có thể bị tấn công cùng lúc khi tập hợp tại một cuộc họp.
Phía Israel đã theo dõi di chuyển của ông Khamenei và xác định có một cơ hội để tiến hành tấn công khi các nhân vật cấp cao của Iran tập trung họp.
Theo các nguồn tin, quyết định loại bỏ ông Khamenei xuất phát từ niềm tin rằng IRGC, dù rất trung thành với ông nhưng sẽ không có mức độ ủng hộ tương tự với bất cứ người kế nhiệm nào.
Sau khi công bố mở màn chiến dịch, ông Trump không nêu rõ lý do tấn công, song các nguồn tin cho biết cơ hội nhắm vào ông Khamenei đã thúc đẩy tiến độ.
Chiều 28-2, một quan chức Mỹ xác nhận Washington tin rằng ông Khamenei cùng 5 - 10 lãnh đạo cấp cao Iran đã thiệt mạng khi Israel không kích vào một khu phức hợp ở Tehran.
Sau đó ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông Khamenei đã bị tiêu diệt. Truyền thông nhà nước Iran sau đó cũng xác nhận cái chết này.

Lãnh tụ Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28-2 - Ảnh: REUTERS
Một vấn đề được nhiều người quan tâm là vai trò của cơ quan tình báo Mossad của Israel.
Trong cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6-2025, Mossad từng tung ra một video đặc biệt về vai trò của cơ quan này trong các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.
Khi cuộc chiến kết thúc, Giám đốc Mossad David Barnea từng tuyên bố với các đặc vụ: "Chúng ta sẽ tiếp tục ở đó, như chúng ta đã từng".
Iran cũng cáo buộc các đặc vụ tình báo Mossad nói tiếng Farsi đóng vai trò kích động trong làn sóng biểu tình từ cuối năm 2025 ở nước này - sự kiện làm leo thang căng thẳng giữa Tehran và Washington.
Trong chiến dịch lần này, ngoài việc công khai kêu gọi người dân Iran "chống lại chế độ" và giúp "đưa Iran trở lại thời kỳ huy hoàng", tình báo Mossad đến nay vẫn chưa có bất cứ tuyên bố nào.
Theo tờ Jerusalem Post, dù đang tiến hành bất cứ hoạt động gì, nhiều khả năng các đặc vụ tình báo Mossad vẫn đang âm thầm hoạt động phía sau hậu trường.

Trang nhất báo Tuổi Trẻ ngày 1-3 về chiến dịch không kích Iran của Israel và Mỹ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận