
227 bị cáo nói lời cuối tại phiên tòa chiều 26-8 - Ảnh: NGỌC LÂN
Sau gần 10 ngày xét xử, chiều 26-8, phiên xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy VN10 chính thức khép lại, hội đồng xét xử nghị án kéo dài để đưa ra mức án cho các bị cáo.
"Mong được sửa sai, lấy câu chuyện của mình làm thông điệp cho cộng đồng"
Bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình và những người đã luôn theo dõi, tin tưởng, yêu mến bị cáo, đặc biệt là các bạn trẻ.
"Là một người con, một người chị và một công dân, những việc làm của bị cáo là vô cùng đáng trách.
Với vai trò là người của công chúng, người có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng và làm gương cho các bạn trẻ, hành động của bị cáo càng đáng trách gấp bội.
Thời gian qua bị cáo đã dành từng ngày, từng giờ để nghiêm túc suy nghĩ và kiểm điểm bản thân.
Sau những gì đã xảy ra và hệ lụy mà chúng đem lại, bị cáo đã nhận thức được ma túy có thể hủy hoại một con người.
Bị cáo biết rằng ngoài kia có nhiều bạn trẻ trong một khoảnh khắc dại dột có thể bị lôi kéo bởi những sự vui thú, cám dỗ nhất thời. Bị cáo mong câu chuyện của mình là một lời cảnh tỉnh cho những ai từng có ý định tìm đến ma túy dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa.
Kính mong hội đồng xét xử sẽ cho bị cáo một cơ hội được sửa sai, được lấy câu chuyện và bài học xương máu của mình làm thông điệp góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng và trở thành một người có ích cho xã hội.
Bị cáo xin hứa với pháp luật, với cộng đồng, với gia đình và với chính bản thân mình sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm trong quá khứ. Bị cáo chân thành xin lỗi và xin cảm ơn hội đồng xét xử", người mẫu An Tây hối hận.
"Vì ham chơi, thiếu hiểu biết, bị cáo đã vi phạm pháp luật"
Còn Nguyễn Đỗ Trúc Phương, lời nói sau cùng, Phương ngậm ngùi nhận ra rằng vì ham chơi, thiếu hiểu biết nên đã vi phạm pháp luật.
"Từ trước đến giờ bị cáo chưa từng hại ai, chưa từng lôi kéo rủ rê hay có ý định muốn vi phạm pháp luật. Sau gần 2 năm tạm giam, bị cáo đã rất đau khổ, vô cùng ăn năn hối cải và ân hận vì những việc làm của mình.
Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo được nhận sự khoan hồng và nhân đạo của pháp luật, để bị cáo sớm ngày được trở về đoàn tụ cùng với gia đình, chăm sóc con nhỏ, làm lại cuộc đời và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.
Lời cuối xin cho bị cáo gửi lời xin lỗi đến cha mẹ và tất cả mọi người, xin hãy tha thứ cho bị cáo", Trúc Phương khóc nói.
Ca sĩ Chi Dân gửi lời xin lỗi tất cả khán giả, những người yêu mến
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) xin lỗi: "Trước tiên, cho phép bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình của bị cáo. Và thứ hai là gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả, những người yêu mến bị cáo trong thời gian qua, cùng các anh chị bạn bè đồng nghiệp, những người đã luôn tin yêu, tin tưởng bị cáo.
Chỉ vì thiếu nhận thức và một lần lầm lỗi, một lần nông nổi đã làm mất đi sự tin yêu của tất cả mọi người dành cho mình. Bị cáo mong rằng tất cả mọi người sẽ tha thứ cho bị cáo và sớm chờ bị cáo ngày trở về để làm lại cuộc đời.
Trong rất nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ thì bị cáo nhận ra những hành động của mình là sai trái với gia đình và xã hội. Cho nên trong thời gian tạm giam, bị cáo cảm thấy ăn ăn, hối lỗi trước những hành vi và tội lỗi mình gây ra.
Bị cáo kính mong hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát khoan hồng cho bị cáo mức hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo sớm trở về sửa chữa những lỗi lầm của mình và trở thành con người mới, sống có ích cho gia đình và xã hội".
Ngoài ra, các bị cáo khác cũng ăn năn hối cải, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm có cơ hội trở về phụng dưỡng cha mẹ già, chăm sóc con nhỏ và hòa nhập với xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận