11/02/2023 12:11 GMT+7

ChatGPT bực mình

Tui là trí tuệ nhân tạo (AI) để giải đáp kiến thức, vậy mà có quá nhiều người vô chat hỏi tui toàn chuyện tào lao xịt bụp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

ChatGPT là tui thấy câu đầu tiên mà rất nhiều người chat là ghi tên họ vô rồi hỏi "Biết bố mày là AI không?". Trời ơi, toàn vô danh tiểu tốt thì tui trả lời không biết, vậy mà họ chat thêm câu: "Chán, tưởng thông minh lắm".

Có nhiều người dùng từ địa phương hỏi tui như vầy: "Tau muốn đi tới chỗ ni. Mi biết mần răng đi không rứa?". Tui bó tay thì họ mắng: "Dở ẹc".

Tui thiệt bực mình nhưng vẫn phải chịu đựng, bình tĩnh trả lời nhã nhặn với rất nhiều người dùng từ lóng, từ lạ hoắc và ôi thôi bao nhiêu là từ thô tục.

Đó là chưa kể nhiều người vô chọc ghẹo tui, rủ tui đi nhậu, hỏi những câu đã biết rồi để đánh đố... Tui trả lời thì cười ha ha, rồi chụp ảnh tui khoe lên phây bút, làm như tui là danh hài mua vui.

Tui là thành tựu khoa học, là cái máy, vậy mà loài người nhập vô tui ba cái thứ tào lao mía lao.

Đừng nghĩ tui chỉ là cái máy, là AI không biết bực mình, quá mức tui cũng chịu không nổi nữa à nha!

ChatGPT: Đúng nhận, sai cãiChatGPT: Đúng nhận, sai cãi

- Cho hỏi có tin đồn sắp tới ông X, Y, Z gia nhập đội Juventus. Đúng không?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên