Rất nhiều trẻ em sống trong thành phố phải học nhiều, học từ sáng đến tối, mệt đến mức không ăn nổi...
Qua hơn 20 năm đi tư vấn tuyển sinh, điều đọng lại trong tôi, khiến tôi suy nghĩ là sự đồng cảm giữa phụ huynh và học sinh trong việc chọn ngành, chọn trường.
Trong bữa cơm chiều, tôi hỏi thăm con về kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đang ăn cơm, con ngưng đũa và nói: "Con thi rớt rồi ba ơi!".
Sau Tết, nhiều trẻ em 'rủng rỉnh' tiền lì xì, mừng tuổi. Nhiều cha mẹ cho rằng đó là tiền của con nên để con tha hồ tiêu xài, mua sắm.
'Cả nhà quây quần bên nhau, bên những đầu sách, mình thấy mọi người như gắn kết hơn', phụ huynh tham gia hoạt động 'Rủ nhau đi nhà sách' chia sẻ.
Họp phụ huynh biết con bị điểm kém, chị Ngọc Nga, ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), đùng đùng nổi giận.
Với tâm lý nghỉ xả hơi, giải trí cho thỏa nỗi lòng 'ngóng Tết' nên để sau Tết trẻ trở lại nhịp độ học tập, biết chăm chỉ làm việc của mình như "hơi thở", phụ huynh cũng cần chia sẻ với con.
Nhiều phụ huynh trong một group về nuôi dạy con trên Facebook hào hứng thiết kế góc sách, để đặt những viên gạch đầu tiên trên hành trình giúp sách trở thành một phần cuộc sống của con trẻ.
Tuổi thơ của con chỉ có mấy năm trong cuộc đời và không thể quay lại. Ba mẹ cần làm gì để lấp đầy tuổi thơ cho con với những ký ức đẹp...
Học lớp 3 rồi nhưng M.T., một học sinh tiểu học tại TP.HCM, có rất ít bạn bè vì em không nói tốt tiếng Việt.
'Ủa, ai đang học vậy?'. Bé con nhà tôi thốt lên khi nhìn tin nhắn nhảy liên tục trên nhóm học tập chung của các con nhưng rất nhiều trong số đó người nhắn là... cha mẹ.
Tôi chọn cách sửa mình trước khi sửa con như ông bà xưa đã dạy để cho dù có phạt con thì cả mẹ và con vẫn không thấy nặng nề.
Mở mắt ra là đi học, tối mịt về đến nhà cũng lại học tiếp, nhiều trẻ em ở thành phố đang bị đánh mất tuổi thơ.
Đằng sau những thành công bước đầu của Hoàng Đạt trên đường trong và ngoài nước là người cha AlistaIr Sawer - doanh nhân người Anh.
Bị liệt đôi chân từ bé, nhưng ông Nguyễn Văn Sinh (ở Khánh Hòa) không đầu hàng số phận. Ông đã cùng vợ nuôi 5 con ăn học đến nơi đến chốn.
Nếu có một gia đình an toàn cho con, nơi con muốn chia sẻ với cha mẹ nhiều điều, thì không thứ độc hại nào trên mạng có thể xâm hại được tới con trẻ.
Nhiều bà mẹ lo lắng khi thấy con trẻ bây giờ chỉ thích cầm điện thoại lên mạng chơi game, lướt TikTok, chứ không có động lực ước mơ gì.
Dù phải 'thắt lưng buộc bụng', giảm chi tiêu nhưng nhiều gia đình vẫn giữ nguyên đầu tư giáo dục cho con, thậm chí còn tăng lên.
Các bậc phụ huynh đã thu xếp vun vén ra sao để cùng con đón một năm học mới "đủ chất" mà không phải quá áp lực?
Với trẻ, để giữ được lòng trung thực, chính trực những tưởng là chuyện không khó bởi trẻ đều là những mầm xanh ngây thơ.